Cảnh báo: Bài viết sau đây có tiết lộ một số chi tiết trong phim Deadpool 2


Sau những suất chiếu sớm và màn ra mắt chính thức vào 18/5 vừa qua, Deadpool 2 đã khiến giới mộ điệu dậy sóng khi phần 2 này thậm chí còn hài hước, thâm nho và bỉ bựa hơn nhiều. Tên lắm mồm Deadpool khiến khán giả phải dán mắt vào màn hình từ đầu đến cuối, ố á kinh ngạc và cười mệt nghỉ với những pha đánh đấm hay đâm xiên chọc xéo không chừa một ai từ DC đến Marvel.




Một điều cực kì thú vị nữa trong Deadpool 2 chính là dàn cameo (diễn viên khách mời) “chất như nước cất” và không-thể-ngờ-tới trong phim.


Có ai mà ngờ được, gã tàng hình của "Biệt đội hổ lốn" X-Force lại chính là đại minh tinh Brad Pitt! Nhưng đáng buồn thay, tréo ngoe thay, bởi vì siêu năng lực là tàng hình nên chúng ta chỉ có thể nhận ra Vanisher là Brad Pitt khi nhân vật này “hiện nguyên hình” vì bị… giật chết ngon ơ trên dây điện!


Trong cuộc trò chuyện với hai biên kịch của Deadpool 2 - Rhett Reese và Paul Wernick - Wernick cho hay:
“Quyết định mời Brad Pitt cho vai Vanisher là một quyết định vào phút chót. Theo kịch bản gốc, khán giả sẽ không thấy Vanisher trên màn ảnh vì đặc tính của anh ta; tuy nhiên sau khi biết được nhân vật Vanisher này sẽ “lìa đời lãng xẹt” vì bị điện giật tóe lửa, Ryan đã nảy ra ý tưởng: Trời đất ơi, phải cast liền một ngôi sao cho cái vai khách mời này đi! Mời ai mà khó mời nhất ấy!”. Và kết quả người đó là Brad Pitt.”
|


Bản thân nhân vật Vanisher và cách nhân vật này chết đã rất buồn cười rồi; mà thêm vào đó là sự xuất hiện chớp nhoáng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của Brad Pitt. Cá là có nhiều khán giả còn không kịp nhận ra gương mặt của Brad Pitt trên màn hình khi Vanisher bị điện giật và mất khả năng tàng hình.


Khi được đặt vấn đề, Brad Pitt không yêu cầu catse phải thật cao để đồng ý, anh chỉ nhận mức caste thông thường của một vai cameo. Nhưng anh ấy lại có một yêu cầu đặc biệt, đó là một cuộc gặp với “đồng sự tương lai” Ryan Reynolds để chính thức nhận lời tham gia Deadpool 2.
Rhett Reese: “Chúng tôi quay cảnh của Brad Pitt trong tầm nửa giờ. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Ngoài chuyện lương lậu thì Brad yêu cầu một cốc cà phê. Mà yêu cầu rất cụ thể luôn: “Một cốc Starbucks, và Ryan “giao hàng” cho tôi nhé!”
Paul Wernick: “Và Ryan đã thật sự giao cà phê tận tay Brad.” Rhett Reese: “Chúng tôi mua cà phê, rồi sau đó Ryan mang tới cho Brad. Mà buồn cười ở chỗ là anh ấy quên mất luôn cái vụ cà phê cà pháo đó.” |
Khoảnh khắc Vanisher xuất hiện trên màn hình một trong những cảnh quay cuối cùng của Deadpool 2. Mọi chuyện về vai diễn này diễn ra rất chóng vánh, và may mắn là mọi thứ đều ổn.


Hài hơn, tục hơn, và mua vui hơn rất nhiều, Deadpool 2 xứng đáng để bạn bỏ thời gian ra rạp để gặp gã mặc đồ đỏ bó chịt khép được cái gì chứ không thể khép mồm Deadpool!
À, chút nữa thì quên, after-credit là cực phẩm đấy, đừng quên xem!


Deadpool 2 đang được công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.
XEM THÊM: Deadpool ra sân cùng tuyển Manchester United!