Trong Lệ Cơ Truyện, nam chính và nữ chính người thì đảm đương nhan sắc, người thì đảm đương phần diễn xuất. Khác với hình ảnh lạnh lùng của Tần Vương Doanh Chính trên phim, Trương Bân Bân ở hậu trường lầy đến mức không phải giới thiệu. Còn Địch Lệ Nhiệt Ba thì dù ở hậu trường thì vẫn đẹp.
Gần đây, Sina tung loạt ảnh hậu trường cảnh "giường chiếu" của Tần Vương và Lệ Cơ, có thể thấy, nàng Lệ Cơ vẫn "tỉnh như sáo" trong khi Doanh Chính thì "hơi" xấu hổ.






Không được không được, nhiều người vậy trẫm sẽ xấu hổ lắm


Đột ngột xoay người, làm bổn cung hết hồn hà




Ngại chết được...


Chú ý cái tay của Lệ Cơ, đang che miệng cười ấy


Cũng chú ý cái tay, đang sờ mó lung tung lên


Đạo diễn chưa hô "Action" thì bổn cung phải ngồi dậy kiếm chút đồ ăn đã


Này là gì? Ngon không


Socola, ngon lắm


Vậy quả nhân cũng thử 1 miếng
Trước đây, trong một lần phỏng vấn, khi được MC hỏi đến đóng cảnh hôn thì ai hay xấu hổ hơn? Trương Bân Bân trả lời vẫn không chỉ ra ai hay xấu hổ hơn mà đánh một vòng lớn, trả lời rằng cả hai đã hợp tác nhiều lần nhưng đóng cảnh thân mật thì nhất định vẫn sẽ cảm thấy ngượng ngùng một chút, ngoài đời cũng đã là bạn bè nên ngượng ngùng chỉ có 1 chút xíu thôi. MC hỏi thêm, vậy để bớt xấu hổ 2 người đã làm cách nào? Trương Bân bân trả lời rằng, đùa vui một tý trước khi diễn!


MC: Đóng những cảnh hôn có thấy xấu hổ không?


Trương Bân Bân: Đóng những cảnh hôn thực tế cũng sẽ có một chút xấu hổ
Và đây là cách nam chính nữ chính "khởi động" trước khi diễn cảnh hôn












Đôi khi còn mạnh dạn "chuyển nghề"


Đang phỏng vấn mà cũng bẹo má nhau được hà


Ngại ghê, lộ "thịt" rồi
Còn nhớ trước đây trong Sở Kiều Truyện, công tử mặt lạnh Vũ Văn Nguyệt sau khi hôn Sở Kiều cũng đã bỏ chạy, phải chăng nam chính nào khi đối diện với nữ chính như hoa như ngọc đều sẽ xấu hổ?
(Ảnh: Internet)