Sau khi đi được hơn 1/3 chặng đường, cuối cùng chuyện tình cảm của cặp đôi Thiên Hựu và Khương Sinh trong Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương? cũng tiến triển thêm một bước mới với cảnh hôn nồng cháy và cảnh giường chiếu lãng mạn.


Anh em Lương Sinh và Khương Sinh lại nằm chung bệnh viện với nhau. Cũng trong lần này, họ quyết định thực hiện lời hứa năm xưa, đưa nhau đi ngắm tuyết và ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu.


Sau mọi nỗ lực, cuối cùng Thiên Hựu cũng thuyết phục được ông nội đến gặp Khương Sinh. Tuy nhiên mọi hi vọng của anh lại tan thành mây khói vì sức khỏe của Lương Sinh chuyển biến xấu. Cũng trong lần này, Khương Sinh mới biết được bệnh của Lương Sinh vẫn chưa lành.


Vì cảm thấy có lỗi, Khương Sinh đã nói đùa muốn kết hôn với Thiên Hựu. Thiên Hựu đồng ý ngay lập tức đã khiến Khương Sinh giật mình và quyết định suy nghĩ kỹ hơn về chuyện tình cảm giữa 2 người.


Sau thời gian dài kiên trì theo đuổi tình yêu, cuối cùng Thiên Hựu cũng nếm được trái ngọt là nụ hôn chủ động của Khương Sinh và lời cầu hôn ngọt ngào.


Chuyện tình cảm suôn sẻ đã biến Thiên Hựu thành ông chú yêu đời. Anh chàng còn nhắn tin đòi ảnh selfie của Khương Sinh.



