Việc xuất hiện “sạn” trong phim ảnh là chuyện khá bình thường nhưng gần đây, netizen phải “nhức mắt” với những cảnh bắt trói không thể nào giả hơn, thiếu tôn trọng khán giả trên màn ảnh Hoa ngữ.
Mới đây, “mỹ nữ 4000 năm” Cúc Tịnh Y đã lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội và nhận mưa gạch đá với cảnh bị bắt cóc trong bộ phim Như Ý Phương Phi. Theo nội dung phim, nhân vật do nữ diễn viên sắm vai bị bắt cóc và nhét giẻ vào miệng để không nói chuyện được. Thế nhưng, nhìn vào chiếc khăn được gấp gọn gàng, nhỏ xinh như miếng bông trang điểm kia, khán giả không khỏi mỉa mai về độ “giả trân” của cảnh này: “Chắc cô ấy phải cắn chặt răng để khỏi làm rơi khăn”.






Trong một diễn biến khác, Cúc Tịnh Y lại khiến khán giả “xốn mắt” với cảnh trói mà như không, chỉ cần nhẹ nhàng rút tay ra là có thể thoát được. Dường như đoàn phim đã quá sơ ý với những hạt sạn to đùng thế này rồi.


>> Xem thêm: Sợ xấu khi lên phim, Đường Yên và Cúc Tịnh Y hứng "gạch đá" với diễn xuất "giả trân"
Tương tự như Cúc Tịnh Y, Trương Nhất Sơn cũng có cảnh bắt cóc cực “ảo” khi vào vai Vi Tiểu Bảo trong bộ phim Lộc Đỉnh Ký mới lên sóng. Với tấm khăn nhét miệng còn mỏng hơn cả mỹ nhân Vân Tịch Truyện, netizen không hiểu vì sao anh lại không tự giải thoát cho bản thân mà cứ phải ngậm mãi như vậy mới chịu.




Trong bộ phim Cửu Châu Thiên Không Thành, Quan Hiểu Đồng vào vai nàng Dịch Phục Linh ngây thơ, trong sáng, bị bắt giữ vì trót gây rắc rối. Thế nhưng nhìn vào chiếc xích “siêu to khổng lồ” đang trói tay nữ diễn viên, khán giả phải thở dài ngao ngán.




>> Xem thêm: Tình tiết vô lý trong phim Hoa Ngữ: Cúc Tịnh Y giả trai lộ liễu không bị phát hiện
Khi góp mặt trong bộ phim Holding Love, Dương Mịch gây hoang mang khi bị trói một tay bằng chiếc còng đặc biệt, vừa to, vừa rộng, có thể dễ dàng thoát ra được chỉ trong vòng một nốt nhạc.




Rõ ràng chỉ cần thu gọn tay vào một chút, Dương Mịch có thể rút tay ra khỏi còng một cách "ngon ơ".
Cũng là Dương Mịch nhưng trong bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc, cô bị kẻ bắt cóc dùng khăn che lại miệng để không kêu cứu được. Thế nhưng với kiểu che miệng thế kia thì dường như chả có tác dụng gì ngoài việc làm khẩu trang cho mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế cả.


Đoàn phim Trạch Thiên Ký hẳn đã cắt giảm chi phí cho việc mua dây thừng nên mới trói Lộc Hàm bằng sợi dây siêu mảnh thế kia. Nếu đây không phải trong phim, có lẽ nam diễn viên đã dễ dàng vùng thoát nhờ sức lực của mình.


Khi vào vai nữ chính trong phim Võ Mị Nương Truyền Kỳ, Phạm Băng Băng phải thử sức với cảnh bị hãm hại trên màn ảnh. Thế nhưng, netizen có thể dễ dàng nhận ra rằng vết dây thừng trên cổ “nữ hoàng thị phi” đã dịch chuyển vị trí.




Trong bộ phim Cung Tỏa Liên Thành, Viên San San cũng có cảnh bị bắt trói vào một thân cây. Tuy nhiên, trong hai phân cảnh khác nhau, số vòng trói đã được “hô biến” từ ba thành hai.




Phải chăng Vu Chính đã nới dây cho "gà cưng" của mình?
Nhìn vào những hạt sạn nói trên, khán giả được phen cười té ghế. Thế nhưng, không ít người cũng bày tỏ sự lo ngại với những tình tiết vô lý như vậy, chất lượng của bộ phim sẽ bị kéo thấp. Hy vọng các nhà làm phim, đạo diễn sẽ chú ý hơn và sản xuất những tác phẩm ngày càng chất lượng.