Trước nay, việc “nhặt sạn” trong phim đã trở nên quá quen thuộc với cộng đồng mạng. Sự thật là chẳng bộ phim nào thoát khỏi “con mắt xanh” của các “thánh soi”. Từ việc bố trí bối cảnh cho tới chuyện sử dụng diễn viên đóng thế đều được khán giả bắt lỗi do sự “cẩu thả” trong khâu sản xuất.
Và không chỉ riêng tổ đạo cụ thường xuyên mắc sai lầm mà tổ hóa trang đôi khi cũng khiến khán giả phải “cười ra nước mắt”.


Không biết nguồn máu ở đâu mà mới rơi tí nước mắt, máu đã trôi hết thế này?


Khán giả không khỏi thắc mắc, khi nằm máu chảy hàng ba, khi được đỡ dậy, đâu mất một hàng rồi?


Khi vết máu có “siêu năng lực” và tự biến hình.


Có phải máu này được tổ hóa trang tạo từ “sirô dâu” thơm ngon quá, nên diễn viên nuốt sạch mất rồi.


Chỉ 1 tích tắc, nốt ruồi “duyên” ấy đã biến mất.


Màu son của AngelaBaby được cho là có “đóa hoa phù dung trước gió” bởi chỉ một cái nhếch môi nhẹ nhàng. Màu son đỏ mọng đã nhạt đi rất nhiều.


Ở trong phòng một màu, vừa ra khỏi cửa đã một màu khác, phải chăng Vương Hậu dùng loại son có thể đổi màu khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời?


Không chỉ dừng lại ở màu son, Dương Tuyết Vũ trang điểm kĩ càng để lên kiệu hoa, thế mà mới quay đi một cái lớp make up đã bay sạch.


Có phải tổ hóa trang thay nhau làm việc để đến nỗi một người vẽ vết bớt bên trai, một người lại vẽ bên phải thế này.


Phải chăng vết sẹo này có chân?


Thiếu mất một vệt máu thành ra má lại "sạch bong kin kít" trong tích tắc.


Lần này thì số lượng không thiếu, nhưng vẫn có cái gì đó… sai sai.


Đây quả thực là một tác phẩm nghệ thuật và có lẽ người nghệ sĩ ấy cũng làm việc theo cảm hứng.


Dường như đây không phải là vết thương do cùng một người gây ra. Có phải cô ấy đã bị siết cổ đến hai lần?


Mỹ nhân này có lẽ bị hủy dung nhan theo phương pháp… mèo cào.


Cao nhân tạo nên được vết sẹo "cờ ca-rô" trên má vị đại tỉ này, năng lực quả là "siêu phàm".


Bao nhiêu nếp nhăn đã dồn hết lên mặt rồi, nên bàn tay ấy không thể lão hóa được.


Đôi khi vết sẹo cũng biết làm duyên với hình trái tim hồng hồng nhỏ xinh thế kia.


Nhìn thôi cũng biết anh là hòa thượng giả rồi, đừng có chối!


Làm việc hăng say đến nỗi tóc giả còn bong ra như thế này ư?
Như vậy mới thấy, để cho ra lò một bộ phim không bị bắt lỗi là cả một quá trình làm việc tích cực. Bởi chỉ cần lơ là hay cẩu thả 1 chút thôi, thì dù là tác phẩm đình đám cũng sẽ biến thành trò cưới với những "hạt sạn" tưởng như vô hại này.
Nguồn ảnh: Weibo