Bên cạnh những màn lật mặt nhanh như lật bánh tráng của các boss cún, mọi người còn phải cười bò với sự ngáo ngơ, ngốc nghếch của chú chó husky.
Mặc mọi người xoay chuyển cơ thể như thế nào, đầu của nàng vịt vẫn vững chãi hệt như núi.
Husky: Ê, chờ tao với. Rơi vào bẫy của loài người độc ác rồi. Cái bẫy này thật nham hiểm, thật phức tạp.


Một khi anh đã máu, đừng hỏi bố cháu là ai. Tai nạn xe cộ thì nhằm nhò gì. Chiến tiếp.
Người ta nuôi thú cưng thường sẽ chọn chó mèo hoặc heo. Ông cụ này thì độc đáo hơn, chọn vịt làm thú cưng.
Khả năng lật mặt nhanh như lật bánh tráng của boss cún. Bình thường là "hoa hậu thân thiện", ai đụng vào xe sẽ biến thành côn đồ.


Clip về chú chó trung thành này khiến rất nhiều người rơi nước mắt. Dù chủ đã qua đời hơn 80 ngày nhưng chú chó vẫn giữ thói quen đứng ở nơi xảy ra tai nạn để chờ đợi.
Rốt cuộc đây là chó hay là mèo? Chẳng lẽ thuật dịch dung trong giới động vật đã tiến bộ đến mức này rồi sao?


Chỉ cần nghe nhạc nền thôi mọi người đã có thể đoán được chú chó này sống rất nội tâm.
Sức khỏe là vàng. Vì vậy mọi người phải chăm chỉ luyện tập thể thao hàng ngày để giữ gìn sức khỏe nhé.
Nhìn ánh mắt biết ngay chú mèo này chính là đại gia trong giới mèo. Nhờ vậy mà được rất nhiều nàng mèo tán tỉnh.

