Nếu bạn là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Kill Me Heal Me và She Was Pretty, bạn chắc chắn sẽ không thể bỏ qua đoạn phim hết sức vui nhộn được cắt ghép vô cùng tài tình này.
Yona Was Pretty là một đoạn phim ngắn được người hâm mộ làm lại kể về chuyện tình của cô nàng Yona trong Kill Me Heal Me cùng anh chàng tổng biên tập đẹp trai khó tính Sung Joon trong bộ phim She Was Pretty.


Cuộc gặp mặt đầy "thuốc súng" đầu tiên của Yona và Sung Joon
Ahn Yona ôm mối tình đơn phương với anh chàng tổng biên Sung Joon. Cô đã làm rất nhiều việc chỉ để có thể thu hút được sự chú ý nơi anh. Thế nhưng, Sung Joon lại cảm thấy cô quá phiền phức và không muốn để tâm đến Yona.



Yona đã luôn cố gắng tìm mọi cách để thu hút sự chú ý từ nơi anh, thế nhưng Sung Joon lại luôn rất lạnh lùng
Rồi đến khi anh dần bắt đầu có tình cảm với Yona thì Sung Joon lại nhẫn tâm kêu cô hãy đi khỏi cuộc đời anh bởi tận trong thâm tâm anh vẫn không thể chấp nhận đoạn tình cảm này. Nhưng khác với những lần kiên trì cố chấp bên cạnh anh cho dù anh xua đuổi cô như thế nào thì lần này Yona lại chọn cách nghe lời và biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Cho dù đã có tình cảm với Yona, thế nhưng Sung Joon vẫn nhẫn tâm đẩy cô ra xa

Một ngày nọ, Sung Joon tham dự buổi lễ nhậm chức của vị phó chủ tịch mới tạp chí The Most và đó cũng là khi mà Yona một lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Nhưng lần này, cô hoàn toàn khác so với cô gái anh từng biết trong quá khứ "Xin chào, tôi là phó chủ tịch Cha Do Hyun". Đoạn phim kết thúc cùng với ánh mặt vô cùng ngạc nhiên của Sung Joon.

"Xin chào, tôi là phó chủ tịch Cha Do Hyun"

Đoạn phim kết thúc trong ánh mắt ngỡ ngàng của Sung Joon
She Was Pretty vừa có một kết thúc đại đoàn viên trong sự vui mừng của khán giả. Trải qua biết bao nhiêu khó khăn cuối cùng thì Hye Jin và Sung Joon cũng đã hạnh phúc bên nhau. Dù chỉ là một đoạn phim ngắn, thế nhưng khán giả cũng thật mong rằng tình cảm của Yona cũng sẽ được đền đáp như Hye Jin đã từng.