Ngay từ khi chưa ra mắt, bộ phim truyền hình Vẫn cứ thích em đã được khán giả quan tâm chú ý do có sự góp mặt của dàn sao sáng giá: Trần Kiều Ân, Giả Nãi Lượng, Huỳnh Tông Trạch, Trương Vân Long, Trịnh Sảng...
Vẫn cứ thích em lấy bối cảnh một học viện quân sự thời kỳ dân quốc (khoảng năm 1915). Chính vì thế khán giả có dịp ngắm nhìn rất nhiều mỹ nam trong những bộ cảnh phục uy nghiêm, chỉnh tề.






Bộ phim kể về Tiền Bảo Bảo (Trần Kiều Ân đóng), một cô gái bình dân vì muốn tìm kiếm cơ hội chữa bệnh cho mẹ nên đã giả danh Tiêu Hàm - một chuyên gia tâm lý học từ Đức về nhưng vô tình mất tích sau tai nạn trên tàu - để bước vào học viện quân sự Long Thành. Tại đây cô đảm nhận vai trò sĩ quan huấn luyện cho nam sinh trong trường. Cũng từ đây cô vướng vào mối tình tay ba rắc rối, một bên là vị hôn phu Hạng Hạo (Giả Nãi Lượng) còn một bên là Thẩm Văn Đào (Huỳnh Tông Trạch) nhiệt tình theo đuổi.










Bộ phim được ghi hình tại phim trường Hoành Điếm trong tiết trời mùa đông. Chính vì thế, các nam diễn viên phải hi sinh thân mình không ít khi cởi áo đóng cảnh tập luyện. Trong khi các nhân viên phải mặc áo bảo hộ để chống lạnh thì các diễn viên vẫn phải mình trần chạy giữa suối.












Phim được nữ văn sĩ nổi tiếng Trung Quốc là Đồng Hoa chắp bút. Vẫn cứ thích em dài 40 tập, hiện đang được chiếu trên một số kênh truyền hình Trung Quốc.
Một số hình ảnh khác của dàn diễn viên trong phim.













