Nếu như bạn là “mọt phim” Hoa ngữ cổ trang, kiếm hiệp thì chắc hẳn có không ít lời thoại nghe quen tai tới nỗi thuộc lòng, thậm chí có không ít người còn lập cả danh sách những câu nói bất hủ trong phim Hoa ngữ nữa đấy. Thế nhưng, cũng có rất nhiều lời thoại khó tin mà không ít nhân vật từng nói đấy nhé.


Thế mà có nhiều lần huynh đệ thì chết mất xác từ lâu rồi mà ta vẫn còn đang "cù nhây cù nhây" đi tìm kẻ giết người để báo thù đấy.


Nhưng khi bị mấy "con mẹ yêu tinh" quyến rũ thì lại vẫn nghi ngờ nàng là chuyện bình thường.


Và rồi thì cuối phim vẫn cứ là lấy nhau nhé.


Vì không biết lấy gì báo đáp nên tiểu nữ đành trao thân này cho người thôi.


Ơ hơ, đang đánh nhau nhưng vẫn cứ bắt người ta đứng lại.


Ai cũng cho rằng võ công của môn phái mình là mạnh nhất.


Có khi 15 phút sau gặp lại luôn.


Giết cả thiên hạ rồi thì cũng mệt mà chết thôi.


Thế rồi lúc hoạn nạn thì chẳng thấy nhau đâu mà khi hưởng phước thì lại giếm một mình mình cơ.


Đa số những nhân vật nói câu này thường là vì mù quáng "trao thân", hy sinh vì người rồi bị phụ bạc nên uất ức thốt ra. Nhưng quan trọng là "không vì mình" xong thì bị quê chứ đã chết đâu.


Ngày này năm sau hai đứa cùng đón cậu con trai đầu lòng cũng nên.


Vẫn đầy người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên đâu cần đánh.


Nếu như câu nói này từ lời nữ phụ nói ra thì các vị huynh đài đừng vội tin.
Thế nên giờ xem phim kiếm hiệp, cổ trang mà có thấy xuất hiện mấy câu này thì “các vị huynh đài” đừng bao giờ tin là thật nữa nha. Không phải cái gì người ta nói mình cũng tin được đâu đấy.
Ảnh: Internet