
Hình ảnh cuối cùng của Emma trên màn ảnh rộng là trong bộ phim sử thi kinh thánh của Darren Aronofsky - Noah. Nhưng cô đã nhanh chóng trở lại làm việc trên phim trường của bộ phim kinh dị chính trị mới - Colonia Dignidad tại Buenos Aires, Argentina cùng với bạn diễn người Đức - Daniel Brühl vào sáng thứ Hai mới đây.

Theo những hình ảnh được ghi lại thì có vẻ như bộ phim sẽ đưa sự nghiệp của nữ diễn viên 24 tuổi theo một hướng hoàn toàn khác. Trong ảnh, Emma với bộ váy vintage và giày cao gót màu đen cùngDianiel tóc dài đang bị truy đuổi kịch liệt bởi một dàn cảnh sát. Ngôi sao của Harry Potter đã bị thương trong vụ ẩu đả và thậm chí còn bị đánh ngã xuống mặt đất trong cảnh bạo lực này.




Bộ phim Colonia Dignidad được chỉ đạo bởi đạo diễn từng đoạt giải Oscar -Florian Gallenberger, được lấy cảm hứng từ sự kiện có thật xảy ra trong cuộc đảo chính quân sự Chile năm 1973.

Khi Daniel (Brühl) bị bắt cóc bởi cảnh sát mật của Tướng Augusto Pinochet,Lena (Watson) đã theo dõi anh và đến được chỗ một giáo phái bí ẩn gọi làColonia Dignidad. Các thành viên của tổ chức tồn tại dưới vỏ bọc là những người làm các công tác từ thiện do một nhà giảng thuyết (Michael Nyqvist) điều hành, các tù nhân bị tra tấn được gửi tới đó bởi các nhà độc tài cũ của Chile.
Lena quyết định gia nhập vào giáo phái để tìm ra người yêu của mình và vì thế đã phát hiện ra những bí mật của Colonia. Bộ phim cũng được quay tại Luxemburg, Đức và Nam Mỹ.


Emma trở lại với công việc chỉ sau khi cô nhận được giải thưởng uy tín Style Award của Anh, được bình chọn bởi công chúng tại lễ trao giải British Fashion 2014. Cô bày tỏ khi nhận được giải thưởng mơ ước: "Ngành công nghiệp thời trang Anh đã hỗ trợ rất nhiều trong sự nghiệp của tôi và cho phép tôi làm mới bản thân mình. Tôi yêu thời trang Anh ".