Nền công nghiệp điện ảnh ghi nhận vô số những cống hiến hết mình của các diễn viên khi họ xả thân cho vai diễn. Có không ít diễn viên chấp nhận mạo hiểm tính mạng của mình để diễn đạt được chân thật nhất có thể diễn biến tâm lý nhân vật, tất cả đều nhằm mục đích mang đến cho người xem những thước phim chân thật nhất. Cùng điểm qua 8 gương mặt hy sinh hết mình cho sự nghiệp, để hiểu hơn về những vất vả khôn cùng của nghề diễn viên nhé!
Lee Jun Ki - Trầm cảm vô thức sau vai diễn
Trong vai diễn gã côn đồ Jang Tae Sang của bộ phim "Two Weeks" (2013), Lee Jun Ki đã cùng nhân vật sống một cuộc đời đầy máu và nước mắt khi có sự dính líu với thế giới ngầm. Và vì "trót nhúng chàm" nên anh buộc phải rời xa người yêu và cô con gái đang mắc bệnh hiểm nghèo. Anh chỉ có vỏn vẹn 2 tuần để tìm cách cứu con và đoàn tụ với người phụ nữ mình yêu.


Bộ phim có gam màu trầm buồn và tăm tối, chính vì thế Lee Jun Ki thường phải tự lấy cho mình tâm lý u ám, nặng nề để có thể nhập tâm vào vai diễn. Ngay sau khi bộ phim đóng máy, nam diễn viên đã rơi vào trạng thái mất cân bằng cảm xúc và cuối cùng dẫn đến trầm cảm trong thời gian dài.
>>>>> Xem thêm: Lee Jun Ki và loạt nam thần Hàn Quốc lạnh lùng trên phim nhưng cứ tắt máy quay là lộ bản chất
Lee Jun Ki chia sẻ rằng sau khi kết thúc bộ phim anh thấy mình rất ổn, thậm chí còn thấy vui khi đọc được những lời khen ngợi từ báo giới. Nhưng rồi nỗi buồn cứ thế kéo đến và bất ngờ chụp lấy anh. Lee Jun Ki rơi vào trạng thái trầm cảm một cách vô thức.
Ha Ji Won - Phải đến gặp chuyên gia tâm lý
"Sector 7" (2011) kể về một đội thăm dò dầu lênh đênh trên con tàu Eclipse, trong đội thăm dò có một kỹ sư về thiết bị tên Hae Joon do Ha Ji Won đảm nhận. Sau thời gian tìm kiếm kéo dài cả năm trời thì đội thăm dò dầu cũng đã tìm thấy dầu, nhưng tận hưởng niềm vui chưa được bao lâu thì cô kỹ sư phải chứng kiến các thành viên lần lượt thiệt mạng vì một sinh vật biển bí ẩn ăn thịt người. Sau khi kết thúc bộ phim, Ha Ji Won đã phải tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý để vượt qua nỗi ám ảnh nhìn thấy đồng đội mình bỏ mạng ngay trước mắt.


Choi Jae Sung - Liều mình nhai rắn độc
Choi Jae Sung thủ vai Choi Dae Chi trong bộ phim "Eyes of Dawn" (1992). Có một phân đoạn Choi Dae Chi không thể chống lại cơn đói và đã phải xé toang rồi nhai một con rắn sống. Điều đáng nói là nam diễn viên đã thật sự ăn sống con rắn để có thể mang đến thước phim chân thật nhất, khắc hoạ rõ nét nhất sự khốn cùng của nhân vật. Nam diễn viên còn nhịn đói vài ngày trước khi đến trường quay để thể hiện biểu cảm chân thực nhất có thể.




Jang Geun Suk - Người thứ hai liều mình nhai rắn độc
Jang Geun Suk được xem là truyền nhân của Choi Jae Sung khi anh liều lĩnh không kém cạnh tiền bối của mình, nhai sống một chú rắn độc và chuyện đó đã thật sự xảy ra trong "The Royal Gambler" (phát sóng vào năm 2016). Nam diễn viên cho rằng đây là cơ hội để anh thử thách bản thân và khả năng nhập vai của mình.


Lee Jung Hyun - Tân binh dùng đầu đập vỡ kính
Vào năm 16 tuổi, nữ diễn viên Lee Jung Hyun đã tham gia một bộ phim màn ảnh rộng có tên "A Petal" (công chiếu năm 1996). Cô đã có một phân cảnh đáng nhớ khi dùng đầu mình đập vỡ kính tàu điện ngầm, cảnh quay mạo hiểm này đã khiến nữ diễn viên choáng váng đến mức ngất xỉu. Nhưng sự hy sinh này đã được đền đáp khi "A Petal" mang về cho Lee Jung Hyun tận 4 giải Nữ Diễn Viên Mới Xuất Sắc Nhất, trong đó cô có hai giải tại Rồng Xanh và Chuông Vàng.




Cô cũng từng tham gia diễn xuất trong bộ phim bom tấn về đề tài zombie "Peninsula" - phần tiếp nối của "Train to Busan".
Seo Ye Ji - Chấp nhận hít khí than để quay cảnh tự kết liễu đời mình
"Đoá hoa nở muộn" Seo Ye Ji được đông đảo công chúng biết đến hơn qua bộ phim "Save Me" (phát sóng năm 2017). Qua vai diễn Im Sang Mi, nữ diễn viên đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong làng phim Hàn khi thực hiện những phân cảnh bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần.


Seo Ye Ji đã tự nhốt mình trong phòng kín nhiều ngày liên tục và chỉ nghe những bản nhạc buồn bã, u uẩn hết sức để lấy tâm lý cho vai diễn của mình. Thành công của bộ phim "Save Me" là điều không cần bãn cãi trước những nỗ lực mà cô đã bỏ ra, tuy nhiên sau khi hoàn thành vai diễn cô đã mắc chứng mất ngủ, liên tục gặp ác mộng và suýt bị trầm cảm.
Không chỉ trong bộ phim "Save Me" mà trong bộ phim điện ảnh "Another Way" (công chiếu vào năm 2017), Seo Ye Ji lại một lần nữa chứng tỏ sự liều lĩnh và nhiệt huyết cháy bỏng với nghiệp diễn khi cô chấp nhận hít khí thang trong xe hơi. Bởi trong "Another Way", cô nàng đã vào vai một cô gái có tuổi đời còn trẻ nhưng lại luôn nghĩ đến việc sẽ tự kết thúc cuộc sống của mình.


>>>>> Xem thêm: Cùng lên sóng, phim của Ji Chang Wook bị chỉ trích thậm tệ còn Kim Soo Hyun lại nhận "mưa" lời khen
Cô chia sẻ thêm mình cảm thấy rõ rệt những thống khổ mà cơ thể đang gánh chịu nhưng thật lạ là tâm trí lại rất ung dung đến mức cô nghĩ mình sẽ cứ thế mà rời khỏi cuộc sống này. Chia sẻ này khiến không ít người bối rối và phải thừa nhận độ "điên" ở nữ diễn viên tài năng này.
Choi Min Sik - Ăn bạch tuộc sống
Được mệnh danh là ảnh đế kì cựu, Choi Min Sik đã có một màn hoá thân "để đời' trong Oldboy (2003). Để thể hiện sắc nét được tâm lý nhân vật Oh Dae Su - nạn nhân của vụ bắt cóc, bị giam cầm trong căn phòng chật hẹp suốt 15 năm và đếm ngày bằng sợi dây thép nóng đỏ đốt da, nam diễn viên đã tự đốt chính mình để hiểu được nỗi đau của nhân vật.


Choi Min Sik là một người ăn chay nhưng ông vẫn chấp nhận ăn một con bạch tuộc sống để cho ra đời cảnh quay chân thực nhất. Cảnh phim này phải quay đến 7 lần, điều này đồng nghĩa với việc ông phải nuốt 7 con bạch tuộc sống.


Yoo Ah In - Không ngại làm xấu bản thân, đập đầu đến chảy máu
Vai diễn thái tử Sado trong phim điện ảnh "The Throne" (2015) đã xuất sắc mang về cho nam tài tử Yoo Ah In giải Best Actor tại giải Blue Dragon danh giá, anh nghiễm nhiên trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử của giải điện ảnh này.


Trong "The Throne", anh vào vai một vị thái tử có khát vọng tự do nhưng lại bị vua cha bức ép đến mức gần như phát điên và cuối cùng là bị nhốt vào hòm gạo cho đến chết. Yoo Ah In đã sống và đã thật sự "hoá điên" cùng nhân vật khi anh diễn cảnh đập đầu xuống nền đá mạnh và khẩn thiết đến mức chảy máu đầm đìa khắp mặt.


>>>>> Xem thêm: Hội "ma cà rồng" đình đám xứ Hàn suốt 20 năm qua: Nữ thần Lee Young Ae đúng là "trùm cuối"
Bất chấp vết thương nặng và đau, anh vẫn tiếp tục hoàn thành vai diễn của mình, nam diễn viên Bae Soo Bin đã không giấu cảm xúc ngưỡng mộ khi gọi Yoo Ah In là "thiên tài nỗ lực".
Ngoài ra, trong bộ phim "Burning" và "Voice of Silence", Yoo Ah In cũng chấp nhận tăng giảm cân nặng sao cho phù hợp với vai diễn, điều này chứng tỏ anh không ngại làm xấu bản thân mình trên màn ảnh, cốt để hoá thân trọn vẹn vào vai diễn nhất có thể.


Quá trình tăng giảm cân nặng bất chợt sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến ngoại hình và sức khoẻ, nhưng nam diễn viên đã liều lĩnh đến mức đáng sợ. Có lẽ chính vì điều này mà Yoo Ah In trở thành nhân tố trẻ tuổi đặc biệt của nền điện ảnh Hàn Quốc.

