Chẳng cần phải tỏ vẻ dễ thương hay hiền lành ngoan ngoãn, các loài động vật vẫn dễ dàng đốn tim mọi người vì tính cách rất riêng biệt, con thì cao ngạo bá đạo, con thì ham ăn ngu ngốc.
Người ta giận rồi! Người ta giận thật đó, hứ! Tính dùng đồ ăn để hạ nhục người ta sao?
Hoàng thượng cục súc nhất quả đất, chỉ dùng một cái tát là đã tiêu diệt được kẻ mình thấy chướng tai gai mắt.
Ai nói heo phải mập, phải ham ăn phải lười biếng? Người ta chính là siêu mẫu trong giới heo nhé.


Còn bọn em chính là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Chẳng những bơi giỏi mà động tác tiếp nước cũng cực kỳ hoàn mỹ.




Huhu, mới tỉnh dậy thì phát hiện người ta đã bị mất một cái chân rồi. Không biết đâu, bắt đền đấy... A, tìm thấy chân rồi!
Đừng đánh nhau nữa. 2 đứa bây nghe tao nè! Anh em chung một chuồng, nay đánh nhau rồi mai sao dám nhìn mặt.


Sao bình thường không ngoan ngoãn, nghe lời như thế đi. Chờ lúc người ta nổi điên mới giả ngây giả dại.
Nhà đông con, sơ sẩy một chút là loạn thế này đây. Nhìn cái ghế sô pha là biết.
Phải chăng chú mèo này đã dùng thước đo trước nên ngang nhiên chọc giận con chó tội nghiệp.


Phải xử lý thế nào thì boss cún nhà bạn mắc bệnh tăng động, không thể nào ngồi im một chỗ.