Giữa một rừng những tác phẩm đình đám, gây ấn tượng và tạo tiếng vang lớn trong dàn đề cử của lễ trao giải Baeksang năm nay, “Khi hoa trà nở” vẫn nghiễm nhiên giành lấy giải thưởng Daesang danh giá. Có được kết quả này chính là nhờ nội dung xuất sắc của tác phẩm đã truyền tải được tới người xem.


Giữa các tác phẩm hào nhoáng, rầm rộ, “Khi hoa trà nở” khi chưa lên sóng chỉ được chú ý vì là tác phẩm tái xuất của Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul, hai cái tên khá nổi bật trong làng phim Hàn. Khi lên sóng phim cũng chỉ có khởi đầu 6.3% nhưng càng chiếu lại càng thu hút, cuối cùng phim đã kết thúc với con số bứt phá ngoạn mục lên 23.8%.




Phim là câu chuyện về cuộc sống bình dị ở một thị trấn, không hào nhoáng, không có nhà lầu, siêu xe hay những phân cảnh cổ tích. Chuyện tình lãng mạn trong phim cũng là giữa một bà mẹ đơn thân mưu sinh bằng việc kinh doanh quán rượu và chàng cảnh sát thẳng tính và một khi đã yêu là tin tưởng và ở bên người mình yêu tuyệt đối.




>>>>> Xem thêm: Kết quả lễ trao giải Baeksang: "Khi hoa trà nở" đại thắng, "Hạ cánh nơi anh" gần như "trắng tay"
Chuyện tình yêu đã là cơm bữa trong phim Hàn, dường như đã không còn chút lạ lẫm nào với khán giả nữa, ấy vậy mà câu chuyện cứ trôi qua như vậy của “Khi hoa trà nở” lại làm nên điều kỳ diệu. Nữ chính Dong Baek là một người phụ nữ mạnh mẽ, không chờ đợi ai đó mở rộng vòng tay che chở mình mà ngược lại luôn mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng. Đặc biệt là người phụ nữ này luôn làm chủ cuộc đời mình, tự mình cứu lấy mình chứ không cần chờ một chàng hoàng tử nào xuất hiện. Đây là điều ấn tượng đầu tiên mà phim mang lại.


Cuộc sống trong phim cũng bình dị như ngoài đời, cũng có những mảnh đời khác nhau, những mối quan hệ mà ai cũng có thể thấy có mình trong đó, rồi từng nhân vật lại làm thay đổi chính quan niệm của người xem để chúng ta nhận ra có thể mình đã quá ích kỷ. Trong phim nữ chính Dong Baek là mẹ đơn thân, tuy rằng đây đã là chuyện bình thường ở xã hội hiện nay nhưng khó khăn, áp lực của một người mẹ một mình nuôi con phải đối mặt ra sao thì mọi người vẫn chưa hiểu hết.






Dong Baek là một người phụ nữ bất hạnh khi bị mẹ bỏ rơi, lớn lên yêu thì bị cấm cản, tự mang thai rồi sinh con. Lại mở quán rượu để kiếm sống, mọi thứ về cô đều nhạy cảm và khiến người khác dị nghị. Tất cả dường như đều khó khăn cho Dong Baek nhưng cô vẫn vượt qua tất cả bằng nghị lực, bằng sự thẳng thắn và lòng dũng cảm của mình. Ngoài Dong Baek phim còn rất nhiều nhân vật với những số phận riêng, họ cũng phải đối mặt với muôn vàn áp lực mỗi ngày. Thị trấn nhỏ không nhiều người nhưng lại phản ánh một xã hội thu nhỏ với vô vàn màu sắc khác nhau.






>>>>> Xem thêm: 5 drama Hàn ấn tượng nhất nửa cuối 2019: “Khi hoa trà nở” hay “Hotel Del Luna” giành ngôi đầu?
Ngoài làm rõ cuộc sống của một người mẹ đơn thân thì phim còn nêu lên rất nhiều những loại người khác nữa trong xã hội, mang những suy nghĩ cổ hủ ra để phân tích và làm khán giả thấm từng chi tiết. Chuyện về “nhìn mặt bắt hình dong”, chuyện về tình yêu của trai tân và gái đã có con cùng với những trăn trở khác đều được đưa vào phim khai thác. Một tác phẩm tổng hòa của vô vàn chi tiết về cuộc đời và nhân văn đáng xem hơn bao giờ hết.






Với những ý nghĩa như vậy nên dù tác phẩm không quảng bá rầm rộ cũng vẫn có lượng khán giả cho riêng mình, đạt rating cao, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng. Tới khi tham dự giải Baeksang cũng ôm về một loạt giải thưởng lớn, trong đó vinh dự nhất là giải thưởng “Daesang” vừa qua. Đây thực sự là Daesang mà ai nấy cũng đồng tình. Cuối cùng tác phẩm hay đã được nhận giải thưởng xứng đáng, đó là điều mà khán giả viết ra sau khi giải thưởng được trao.



