Lee Dong Wook tiếp tục khiến công chúng phải trầm trồ trước vẻ điển trai phù hợp với mọi hình tượng của mình khi anh xuất hiện trên tạp chí mới với bộ ảnh rực rỡ sắc hè càng ngắm càng mê.


Cùng với bộ ảnh tuyệt đẹp, khoe trọn thần thái và vẻ điển trai không bị thời gian làm phai mờ, Lee Dong Wook cũng thẳng thắn chia sẻ rất nhiều về dự án mới cùng những hoạt động của mình. Đặc biệt lần đầu tiên vào vai hồ ly nam trên màn ảnh khiến nam diễn viên có thật nhiều cảm xúc khó tả.


“The Tale Of Gumiho” là tác phẩm mới của Lee Dong Wook kể câu chuyện về chàng hồ ly chín đuôi cùng với những khó khăn trong việc giấu thân phận cũng như sống trong thế giới hiện đại. Đây là lần đầu tiên một hồ ly nam xuất hiện trên màn ảnh và vì là Lee Dong Wook nên khán giả rất yên tâm chờ đợi. Phim sẽ lên sóng trong đầu tháng 9 tới.


“Tuy đây không phải tác phẩm sản xuất rồi mới chiếu nhưng chúng tôi hy vọng sẽ quay phim được một số lượng nhất định trước khi lên sóng. Trong phim có sử dụng kỹ xảo rất nhiều. Thể loại phim là tình cảm đô thị giả tưởng. Tôi nghe nói đây là lần đầu tiên có một nhân vật hồ ly nam trên màn ảnh nên rất độc đáo. Đạo diễn và biên kịch đặt mục tiêu thay đổi ý tưởng thông thường và điều đó thật thú vị”.


>>>>> Xem thêm: Lee Dong Wook, Park Bo Gum và những mỹ nam drama Hàn ngay cả khóc cũng đẹp đến nao lòng
Nói về tác phẩm đình đám “Goblin” ra mắt năm 2016-2017, Lee Dong Wook chia sẻ: “Lúc đó, thật lòng tôi không thể thực sự cảm nhận được độ hot của “Goblin”. Khi phim lên sóng tôi chỉ tập trung vào việc quay. Không phải chỉ tôi mới vậy mà rất nhiều diễn viên khác cũng vậy”.


Tuy nhiên sau khi phim kết thúc, Lee Dong Wook phát hiện đột ngột có rất nhiều hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh tìm tới với anh: “Chỉ tới khiđó tôi mới nghĩ có vẻ giờ tôi sẽ bận rộn lắm đây và phim thành công nên mọi thứ đều tốt. Tuy nhiên một mặt tôi lại phải thận trọng trước những việc hạnh phúc đến quá dồn dập. Tôi vẫn nói với những người khác và cả với Gong Yoo rằng “Goblin” là bộ phim của Gong Yoo và biên kịch Kim Eun Sook. Tôi chưa bao giờ nghĩ kết quả này là của riêng tôi”.


Mặc dù phim thành công vang dội nhưng Lee Dong Wook lại chia sẻ suy nghĩ về một khía cạnh khác của mình: “Thực tế mọi người đã nói rất nhiều về “Goblin” rằng phim hay và hấp dẫn ra sao. Nhưng nhiệm vụ của tôi là phải nhanh chóng thoát khỏi vai diễn và hào quang của nó. Dù thế nào đây cũng là tác phẩm đã kết thúc, là vinh quang đã qua đi và hơn nữa đó là phim của Gong Yoo”.


Nam diễn viên cũng nói về quan điểm với nghiệp diễn của anh: “Sự nhạy cảm với nghề này luôn cần thiết. Vì chúng tôi luôn ở trong tình huống được lựa chọn và bị đánh giá. Không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Sẽ thật vui khi có thể làm hài lòng 50% trong số họ nhưng cũng sẽ dễ buồn vì 50% còn lại ghét mình hoặc không quan tâm tới mình. Chính vì vậy tôi luôn phải nhắc nhở bản thân rằng mình là một người tốt”.


Với vai diễn trong bộ phim “Life” của đài jTBC, Lee Dong Wook thừa nhận bản thân từng lo lắng và không ra khỏi nhà trong 2-3 tháng sau tác phẩm này: “Tôi cảm thấy sợ hãi khi ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy mọi người chỉ chỏ mỗi khi thấy tôi và tôi cảm thấy không ai đứng về phía mình. Tôi cảmthấy như mình rơi xuống vực thẩm. Vì vậy tôi không gặp ai mà chỉ ở trong nhà hoặc lặng lẽ đi làm”.


>>>>> Xem thêm: Bị đồn thổi thuộc giáo phái tà đạo Tân Thiên Địa, Lee Dong Wook lập tức thẳng tay tung đơn kiện
Và trong lúc khó khăn ấy, Lee Dong Wook đã nhận ra được cách để vượt qua áp lực: “Khi tôi lạc lối trong suy nghĩ về chuyện mình đã làm gì sai, tôi đã được rất nhiều người giúp đỡ khuyến khích, nói với tôi rằng tôi là người tốt. Gong Yoo là một trong những người đó. Một lần nữa tôi lại nhận ra rằng khi trải qua khó khăn và khủng khoảng con người là yếu tố quan trọng nhất”.


Đối với tham vọng cho sự nghiệp, Lee Dong Wook cũng không ngần ngại cho hay: “Tôi muốn được công chúng và người trong giới nhìn nhận nhiều hơn. Chuyện bản thân mình có được quan tâm hay không liên quan trực tiếp tới khái niệm thành công. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ cảm thấy hài lòng với chính mình. Ý tôi không phải từ trước đến giờ tôi làm gì đều không tốt mà tôi chỉ muốn cảm thấy hài lòng với bản thân và thư giãn hơn mỗi ngày. Trước tiên chắc vẫn là hy vọng phim mới ra mắt được đón nhận”.