Margot Robbie lớn lên trong một gia đình nhỏ đầm ấm, được người mẹ đơn thân nuôi dưỡng cùng với 3 anh em khác ở nhà ông bà tại miền quê Gold Coast nước Úc. Cô luôn dành một sự kính trọng và ngưỡng mộ cho mẹ của mình, "Tôi vô cùng ngưỡng mộ mẹ của mình... Bà là người có một trái tim đôn hậu, và một nhân cách thuần khiết nhất trên đời."


Ngay từ khi còn rất trẻ Robbie đã xác định được ước mơ của mình: trở thành một diễn viên. Sau khi vừa hoàn thành lớp 12 tại trường trung học Somerset ở Úc, cô đã đặt chân lên màn ảnh với vai diễn trong một series phim truyền hình "Neighbours" được phát sóng riêng tại Úc. Nhưng trước khi được xuất hiện trên màn ảnh, Robbie cũng chia sẻ cô đã từng làm việc cho chuỗi cửa hàng Subway: "Trước Neighbours, tôi đã làm ở Subway, vị trí của tôi là ở sau quầy bếp. Tôi cũng từng trải qua công việc thư ký nữa."


Năm 2011, cô rời series Neighbours đang hái ra tiền, để chuẩn bị cho cuộc "chinh chiến" đến Hollywood - giấc mơ của mọi nghệ sĩ trong làng giải trí. Cô gái trẻ 20 tuổi đặt chân đến Los Angeles với số tiền dành dụm từ khoản đóng phim Neighbours. Sau một vài vai diễn đầu tiên, vị trí mang lại danh tiếng, địa vị cho Margot Robbie là vai vợ của nam chính trong phim "The Wolf of Wall" (Sói Già Phố Wall), do nam tài tử huyền thoại Leonardo DiCaprio thủ vai. Cú đấm thẳng vào mặt Leonardo DiCaprio tại buổi casting trong phân cảnh cãi nhau của hai vợ chồng đã đem lại vai diễn "nặng ký" này cho Robbie, và cùng với diễn xuất nhập vai, đã đưa tên cô vào danh sách đáng chú ý của những bộ phim tiếp theo. Cho đến năm 2016 khi bộ phim Suicide Squad được công chiếu, tuy không thuộc dạng "bom tấn" thành công vang dội nhưng diễn xuất của Robbie trong vai cô công chúa giới tội phạm Harley Quinn xuất thần, nhập vai như thể vai diễn được đo ni đóng giày cho cô nàng khiến cái tên Margot Robbie không còn xa lạ trong làng điện ảnh.


Không chỉ tài sắc vẹn toàn, cô còn là một nữ minh tinh có nhiều nét tính cách hết sức thú vị:





















