Các nam thần Kbiz đang mất giá: Nam Joo Hyuk diễn đơ, Yoo Seung Ho chọn phim quá chán

   16:30 - 23/10/2020   

Nam Joo Hyuk, Yoo Seung Ho, Seo Kang Joon… là đại diện của thế hệ diễn viên nam 9x đình đám tại Hàn. Mỗi chàng trai lại có sức hút riêng, nét quyến rũ khác nhau. Được kỳ vọng là sẽ làm nên chuyện ở mảng diễn xuất, nhưng loạt nam thần này cứ thế đánh mất đi vị trí của mình. Nguyên nhân thì cả khách quan lẫn chủ quan đều có.

>> Xem thêm: Top 10 phim Hàn có rating cao nhất đài cap 7 năm qua: "Thế giới hôn nhân" không có đối thủ

Điểm yếu diễn xuất

Trong danh sách này phải kể đến Nam Joo Hyuk, Ji Soo, Seo Kang Joon và Kim Myung Soo (L), họ đều dậm chân tại chỗ ở mảng diễn xuất, không có sự tiến bộ gây ra tình trạng nhàm chán cho khán giả. 

Nam Joo Hyuk nổi nhất là nhờ vào Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo (2016), tuy nhiên kể từ sau tác phẩm này anh vẫn chưa thể lần nữa để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Bộ phim Cô Dâu Thuỷ Thần (2017) thất bại nặng nề, khiến anh chàng bị chê là diễn đơ, không có cảm xúc. Sau đó anh có nhận thêm vài vai trong Đại Chiến Thành (2018), Ánh Mắt Lấp Lánh (2019) nhưng cũng chưa đủ tiến bộ để khán giả nhìn nhận lại. Hiện Nam Joo Hyuk đang tham gia bộ phim Khởi Nghiệp cùng Suzy, hy vọng tác phẩm này sẽ giúp khả năng diễn của chàng mỹ nam điển trai này vụt sáng và được ghi nhận. 

Nam Joo Hyuk, Yoo Seung Ho và các nam thần ngày càng “xịt” tại Hàn

Nam Joo Hyuk, Yoo Seung Ho và các nam thần ngày càng “xịt” tại Hàn

Nam Joo Hyuk, Yoo Seung Ho và các nam thần ngày càng “xịt” tại Hàn

>> Có thể bạn quan tâm: Những cảnh tắm làm màn ảnh Hàn "dậy sóng": Lee Min Ho "ít cơ" vẫn làm fan ngẩn ngơ

Seo Kang Joon cũng rơi vào trường hợp khá giống Nam Joo Hyuk, ngoại hình mỹ nam nhưng diễn xuất thì làng nhàng. Anh nổi lên nhờ vai nam phụ trong Bẫy Tình Yêu (2016) nhưng cũng nhanh chóng “chìm nghỉm”. Vai chính của Seo Kang Joon trong Đoàn Tuỳ Tùng (2016) và Anh Cũng Là Người?(2018) đều bị chê thậm tệ về kịch bản lẫn diễn xuất. Tác phẩm gần nhất của anh - Trời Đẹp Em Sẽ Đến (2020) có chút khá khẩm hơn, nhưng Seo Kang Joon vẫn bị nhận xét là biểu cảm chưa đa dạng.

Nam Joo Hyuk, Yoo Seung Ho và các nam thần ngày càng “xịt” tại Hàn

Nam Joo Hyuk, Yoo Seung Ho và các nam thần ngày càng “xịt” tại Hàn

Được đào tạo bài bản, xuất thân từ JYP và học ngành Điện ảnh ở đại học, Ji Soo cũng không thoát khỏi cái mác “một màu". Anh được biết đến nhiều hơn qua những vai phụ trong Người Tình Ánh Trăng (2016), Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon (2016)... Khi đến với vai chính, Ji Soo vẫn bám theo lối mòn kịch bản là trai ngoan si tình ở Tình Đầu Của Tôi (2019), Khi Em Đẹp Nhất (2020)... khiến khán giả cảm thấy anh đang bị "một màu" nhàm chán

Nam Joo Hyuk, Yoo Seung Ho và các nam thần ngày càng “xịt” tại Hàn

Nam Joo Hyuk, Yoo Seung Ho và các nam thần ngày càng “xịt” tại Hàn

Kim Myung Soo (L) từng được xem là một trong những idol thành công khi chuyển sang diễn xuất. Vai phụ trong Mặt Nạ Quân Chủ (2017) chính là bước đệm giúp anh được công nhận. Tuy nhiên, sự ca ngợi đó không kéo dài được bao lâu bởi Myung Soo rất nhanh lộ ra khuyết điểm diễn xuất của mình đó chính là bị đóng khung trong hình ảnh tươi sáng, si tình, không có nhiều biểu cảm. Khán giả đang mong đợi vai diễn cổ trang sắp tới của anh trong Ám Hành Ngự Sử để xem Myung Soo có tiến bộ chút nào không.

Nam Joo Hyuk, Yoo Seung Ho và các nam thần ngày càng “xịt” tại Hàn

Nam Joo Hyuk, Yoo Seung Ho và các nam thần ngày càng “xịt” tại Hàn

Diễn xuất tốt nhưng chọn kịch bản quá chán

Khác với 4 cái tên ở trên, Yoo Seung Ho là trường hợp được công nhận về khả năng diễn xuất, dù là vai chính hay phụ thì anh đều thể hiện được màu sắc riêng qua các nhân vật. Từ phản diện trong Anh Nhớ Em (2012) đến vai chính trong Hồi Ức (2015), Yoo Seung Ho đều thể hiện xuất sắc. Nhiều người kỳ vọng anh sẽ ngày càng bật được lên trong sự nghiệp.

Nam Joo Hyuk, Yoo Seung Ho và các nam thần ngày càng “xịt” tại Hàn

Tuy nhiên, sau siêu phẩm Hồi Ức, Yoo Seung Ho trong gần 5 năm qua không có thêm một tác phẩm nào bùng nổ. Mặt Nạ Quân Chủ (2017) gây thất vọng vì kịch bản có quá nhiều lỗ hổng, Tôi Là Robot (2017), Người Hùng Kỳ Lạ (2018) hay gần đây nhất là Hồi Ức (2020) cũng đều vấp phải những lời chê bai về kịch bản, không thể bật lên bởi tiêu chuẩn giải trí ngày càng khắt khe. Nhiều người mong rằng Yoo Seung Ho sẽ bình tĩnh và chọn đúng cho mình kịch bản để lấy lại được thời hoàng kim trước kia của anh chàng.

Nam Joo Hyuk, Yoo Seung Ho và các nam thần ngày càng “xịt” tại Hàn

Nam Joo Hyuk, Yoo Seung Ho và các nam thần ngày càng “xịt” tại Hàn

>>  Đừng bỏ lỡ: 10 sao nam Hàn diễn cảnh khóc chân thật và cảm động nhất, Yeo Jin Goo chẳng thua kém gì các tiền bối

Nam thần Nam phụ

DienAnh.Net

Gửi bình luận

BÀI VIẾT NỔI BẬT