Góc chết hay khuyết điểm cơ thể luôn là nỗi lo của tất cả phụ nữ, đặc biệt là các mỹ nhân Hoa ngữ luôn muốn đẹp mọi góc nhìn khi lên hình. Tuy nhiên, những tấm gương phản chủ lại vô tình "tố cáo" những khuyết điểm cơ thể ấy khiến ai cũng đỏ mặt khi xem lại.


Cô nàng Tạ Na cũng bị "bóc mẽ" khi dùng photoshop ăn gian kích cỡ vòng ba để chứng tỏ những bài tập của mình hiệu quả. Thế nhưng muốn người khác "tâm phục khẩu phục" thì "cô bạn trong gương" cũng cần được quan tâm hơn!




Cơ thể của nữ ca sĩ Diêm Ni khá vạm vỡ lại còn không được trắng sáng vì bị “gương thần” tố giác.


Trong một lần khác, Diêm Ni "trót" để lộ vòng 3 khiêm tốn khi chụp hình trước gương. Và rõ ràng, "cô bạn trong gương" cũng không sở hữu đôi chân dài nuột nà như Diêm Ni ở ngoài.


Thái Y Lâm lẽ ra đã có một bức ảnh hoàn hảo nếu không bị chiếc gương "tố cáo" dấu vết quần tất ở bên trong.


Tuy nhiên ảnh công bố sau đó đã được cắt sửa cần thận, che những thứ cần che.


“Nữ hoàng thị phi” Phạm Băng Băng cũng không tránh khỏi tình cảnh dở khóc dở cười vì hình ảnh trong gương. Theo đó, hình ảnh chính diện của cô với thân hình thon thả, cao ráo bao nhiêu thì ảnh phản chiếu trong gương lại là cô nàng lạ hoắc với “vòng eo bánh mì” và thân hình "nấm lùn" đáng thương bấy nhiêu.




Đồng Lệ Á lộ mụn ruồi ở cánh mũi bởi tấm gương "phản chủ".




Nếu không có tấm gương thì có lẽ ai cũng vẫn nghĩ Chu Vĩ Đồng sở hữu đôi chân thon thả hiếm thấy! Bên cạnh đó, làn da trong gương cũng sậm màu hơn rất nhiều so với bên ngoài.




Bà xã Lưu Khải Uy lộ cằm "nọng" trong gương thay vì được "gọt giũa" tỉ mỉ như bên ngoài.


Có vẻ như trợ lý của Lâu Nghệ Tiêu đã quên mất "bóp" tay trong gương cho cô nàng.
Việc photoshop quá nhiều khiến các mỹ nhân luôn quen thuộc với hình ảnh xinh đẹp nhưng sẽ có lúc phải "dở khóc dở cười", không dám nhìn lại mình vì lộ khuyết điểm xấu xí. Và dĩ nhiên, chuyện "gương thần" phản chiếu hình ảnh xinh đẹp thì chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi phải không?
*Bài viết theo quan điểm cá nhân*
(Ảnh: Internet)