Jungle Fish 2
Bộ phim kể về một nhóm bạn trẻ tuổi chơi rất thân với nhau trong những năm cấp 2. Những tưởng họ sẽ mãi luôn bên nhau khi lên trung học, thế nhưng 3 người bạn đậu vào trường chất lượng cao trong khi đó 3 người còn lại vào ngôi trường nổi tiếng cá biệt của thành phố. Và rồi khoảng cách giữa họ bắt đầu xuất hiện.

Nhóm bạn đã từng rất thân thiết với nhau
Trong một môi trường học tập quá khắt khe, bệnh chạy theo thành tích lại luôn tồn tại, nhưng hành động "đen tối" vẫn luôn diễn ra. Và vô tình cô bé Baek Hyo An (Han Ji Woo) biết được nhiều bí mật của ngôi trường, từ đó cô bắt đầu bị toàn trường tẩy chay. Từ một cô học sinh thông minh giỏi giang được bạn bè yêu mến, bỗng nhiên trở thành đối tượng bắt nạt của toàn trường. Cô bạn thân Seo Yool (Park Ji Yeon) cũng tham gia cùng các học sinh, người yêu của cô Min Ho Soo (Hong Jong Hyun) ngay lúc đó lại chuyển trường. Cô đơn một mình, cuối cùng cô đã chọn đến cái chết, gửi gắm lại tin nhắn đến những người bạn của mình.

Buổi "tang lễ" đưa tiễn cô bạn Hyo An
Quá đau khổ bởi cái chết bất minh của bạn mình, nhóm bạn trẻ quyết định tìm kiếm sự thật, và từ đây nhiều âm mưu đen tối được lộ ra và có liên quan đến cô bạn Seo Yool.

Soo Yeol, cô gái đáng thương có một người cha luôn chạy theo thành tích
Dream High
Go Hye Mi và Yoon Baek Hee là những người bạn thân của nhau cùng tham gia vào ngôi trường âm nhạc Kirin. Nhưng lúc này chỉ có cô bạn "nhà quê" Baek Hee là đậu vòng phỏng vấn và nàng tiểu thư đỏng đảnh Go Hye Mi đã nói những lời tổn thương tới bạn mình. Và tình cảm của hai cô gái trẻ bị rạn nứt từ đây.

Họ đã từng là những người bạn rất thân của nhau
Gia đình Go Hye Mi đột nhiên gặp chuyện không may, cô bé không còn nhà để về và phải sống nhờ ở nhà của thầy giáo. Bị bạn bè trong trường khinh thường và cô lập mà đứng đầu là cô bạn từng thân Baek Hee.

Nhưng rồi mâu thuẫn đã xuất hiện, chia cắt tình cảm của hai người bạn
Baek Hee ban đầu là một cô gái tuy có chút khờ khạo nhưng lại rất tốt bụng và đáng yêu. Nhưng rồi vì tính ganh đua và tị nạnh cô dần đánh mất chính mình và những người bạn. Từ một cô nàng đang nổi tiếng bỗng nhiên trở thành đối tượng bị mọi người ghét bỏ và cô lập

Baek Hee khi bị cô lập, chỉ có Hye Mi là vẫn luôn bên cạnh cô
School 2013

Heung Soo rất "thù địch" mỗi khi gặp cậu bạn "chí cốt" Nam Soon
Park Heung Soo và Goo Nam Soon là những người bạn thân với nhau và đứng đầu một băng nhóm quậy phá trong trường. Nhưng Heung Soo với hy vọng trở thành một cầu thủ bóng đã chuyên nghiệp đã rút lui khỏi nhóm và cái giá cho sự ra đi đó là anh phải "chịu trận" từ những người bạn của mình.
Nam Soon vì sợ người bạn thân của mình sẽ từ từ xa cách và thoát khỏi cuộc sống của cậu nên trong một phút nông nỗi đã làm gãy chân của Heung Soo, cũng trực tiếp bẻ đi đôi cánh đến tới giấc mơ của Heung Soo. Tình bạn của họ tưởng chừng như chấm giứt vào lúc ấy.

Nam Soon chuyển trường, ở ngôi trường mới với những việc bắt nạt xảy ra hằng ngày như cơm bữa. Hút thuốc, bắt nạt thậm chí là trộm cắp. Nơi mà các học sinh luôn cảm thấy bất an mỗi khi đi học. Trường học trở thành nơi đáng sợ hơn bao giờ hết. Cũng tại nơi đây, cậu gặp lại Heung Soon, mâu thuẫn giữa hai người bạn thân dần dần được giải tỏa. Nhưng đến cuối cùng, đâu mới là con đường đúng đắn dành cho những học sinh này.
