Bộ phim Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi tuy đã kết thúc nhưng dư âm để lại thì vẫn còn rất nhiều. Nhất là đối với gu thời trang của "chị đẹp" trong phim. Lâu ngày mới tái xuất màn ảnh nhỏ, Son Ye Jin không khiến mọi người thất vọng với những bộ trang phục gần gũi, thực tế khắc họa đúng hình ảnh của một cô nàng công sở điển hình. Thế nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn cả là những lần "đụng hàng" của nữ diễn viên với các người đẹp khác.
Vẻ đẹp không tuổi xuất sắc từ gương mặt cho đến thân hình của Son Ye Jin rõ ràng chẳng thua kém ai. Nhưng yếu tố quyết định thành hay bại mỗi lần nữ diễn viên đụng độ váy áo lại không nằm ở ưu thế này mà là do kiểu tóc.


Vóc dáng mảnh mai của Son Ye Jin rất phù hợp với chiếc váy tweed thanh lịch này...


...Nhưng kiểu tóc buộc thấp rẽ ngôi giữa khiến cho nữ diễn viên già dặn đi hẳn.


Trong khi vẫn chiếc váy đó với mái tóc xoăn nhẹ, buông xõa dịu dàng thì Seohyun lại trông rất nữ tính, trẻ trung.


Kiểu tóc búi thấp cùng mái dài uốn xoăn này còn "dìm" chị đẹp "thê thảm" hơn.


Cứ nhìn sang Song Ji Hyo...


...và Kim So Hyun thì rõ: để tóc dài xõa đơn giản chẳng cần tạo kiểu cầu kỳ mà vừa đẹp hơn, lại thêm phần năng động, trẻ trung cho chiếc váy điệu đà.


Nhưng đến khi Son Ye Jin thả tóc ra thì câu chuyện hoàn toàn rẽ sang một hướng khác. Chiếc váy hoa "quốc dân" này tuy khiến Son Ye Jin "đụng độ" hàng loạt tên tuổi đáng ghờm.


Từ những mỹ nhân có tiếng trong giới diễn viên như Song Hye Kyo


...cho đến Kim Nam Joo...


....và cả cô nàng Park Shin Hye.


Hay thậm chí là cả giới idol: Seo hyun...


...Và Jiho.


Thì chị đẹp đều không hề kém cạnh, tóc đã xõa ra rồi thì đẹp bất chấp chẳng sợ ai.
Quả nhiên không thể xem thường sức ảnh hưởng của kiểu tóc. "Chị đẹp" Son Ye Jin chỉ cần để kiểu tóc phù hợp thôi thì nhan sắc đúng là tường thành, khó ai có thể qua nổi đúng chứ?
Bài viết mang quan điểm cá nhân
Nguồn ảnh: Internet