Khác với âm nhạc, điện ảnh là một lĩnh vực rất khó để “nhép". Ca sĩ có thể hát nhép trên sân khấu, nhưng diễn viên thì đâu thể diễn nhép trước máy quay. Vì vậy nhiều ca sĩ khi lấn sân sang phim ảnh thường bị thất bại vì không thể che đi sự yếu kém của mình. Tuy nhiên, có một Thuỷ Tiên cực kỳ "biết người biết ta", cô nàng thường chỉ nhận những vai phụ, vai nhỏ nhưng lại dể dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.
>> Xem thêm: Khán giả suýt xoa khi dàn mỹ nhân phim Việt diện cổ phục, thần thái uy nghi đậm chất hoàng tộc
Là một ca sĩ được nhận định là có giọng hát, có chất riêng nhưng về diễn xuất lại không được đánh giá cao. Thế nhưng, qua những vai diễn của Thủy Tiên, người ta lại thấy cô có cái chất "điên điên" rất thú vị mà không lẫn với ai. Chỉ cần được trao đúng vai, Thủy Tiên sẽ thể hiện được cái duyên trời cho của mình.




Đẹp Từng Centimet
Dù chỉ là vai diễn khách mời nhưng Thuỷ Tiên đã để lại dấu ấn khó quên với khán giả. Cô vào vai một mẫu nữ bị anh chàng đạo diễn Quang Hy (Lương Mạnh Hải) dụ dỗ chụp hình “nghệ thuật”. Khi phát hiện ra thể loại hình đó là gì, Thuỷ Tiên đã tức giận và nổi cơn tam bành với anh chàng kia. Chất giọng the thé của cô nàng khiến khán giả mãi không quên được câu thoại: "Chụp hình vậy mà bảo là chụp hình nghệ thuật hả!?".




Nụ Hôn Thần Chết
Trong phim này, Thuỷ Tiên vào vai người yêu của Vĩnh Thuỵ với giọng nói và phong cách điệu “chảy nước". Cô vào vai nữ diễn viên đóng cặp với Vĩnh Thuỵ trong vở Romeo & Juliet khiến anh chàng thay lòng, bỏ rơi An (Thanh Hằng). Tuy nhiên, sau này cô nàng lại ra tay giúp An khi bị đám côn đồ làm phiền, sự lúng túng, điệu đà của nhân vật đã giúp Thuỷ Tiên ghi điểm với khán giả.


>> Có thể bạn quan tâm: Mỹ nhân Việt bị gắn mác "diễn đơ": Diễm My đổ lỗi thời tiết, Chi Pu làm fan thất vọng
Bỗng Dưng Muốn Khóc
Đây là một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của bà xã Công Vinh, dù tổng thời lượng chưa đến 10 phút xuất hiện nhưng cô nàng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Trong vai cô nàng Bảo Yến hồn nhiên, nhiều năng lượng đi mua sách nhưng thực ra là để tán tỉnh trai, Thuỷ Tiên đã khiến người xem thích thú với loạt câu thoại cực chất.
Cô nàng đã tự cà khịa bản thân: “Người ta nói chị giống Thuỷ Tiên, nhưng chị ghét nhỏ đó lắm. Có mỗi một bài "Giấc mơ tuyết trắng" mà cứ hát hoài". Thậm chí, Thủy Tiên còn khen nhân vật Trúc (Tăng Thanh Hà) trông thật giống... Tăng Thanh Hà.




Vợ Ơi ... Em Ở Đâu ?
Đây là dự án điện ảnh do đích thân Thuỷ Tiên làm nhà sản xuất. Trong phim, Thuỷ Tiên một lần nữa đảm nhiệm vai phụ, xuất hiện ít nhưng đầy bất ngờ. Cô nàng rũ bỏ hình tượng quyến rũ, thích phá phách để hoá thân vào vai một người hiền lành, tốt tính. Sự điệu đà, “bánh bèo" của Thuỷ Tiên đã giúp nữ ca sĩ để lại ấn tượng tốt với khán giả.




Ngôi Nhà Hạnh Phúc
Có lẽ đây là vai diễn gây tiếc nuối của Thuỷ Tiên, cô nàng thử sức ở một hình tượng nghiêm túc, nội tâm hơn nhưng lại không hợp lắm nên khi nhắc đến Ngôi Nhà Hạnh Phúc, công chúng nhớ đến những bản nhạc phim của Thuỷ Tiên nhiều hơn là sự xuất hiện của người đẹp trong phim này.


>> Đừng bỏ lỡ: Loạt phim Việt remake Hàn đình đám: Vua Bánh Mì bất ngờ thoát lời nguyền phá bản gốc