Ngày nay, kỹ xảo hình ảnh là một phần rất quan trọng trong quá trình làm phim, giúp hóa phép rất nhiều chi tiết từ không thành có vô cùng vi diệu.


Chú rồng dữ tợn trong Game of Thrones thật ra chỉ là một cục xốp mà thôi, vì bạn biết đấy, tiền cát-xê trả cho các diễn viên rồng cao lắm.


Còn cảnh leo lên bức tường thành băng giá của những người dân du mục trông nguy hiểm vậy thôi chứ thật ra các diễn viên đều được bảo hộ đầy đủ, còn những chi tiết như lở tuyết hay tróc tường chỉ là kỹ xảo.


Khi nhìn thấy cảnh thành phố xa hoa trong The Great Gatsby như thế này, bạn đã hiểu sự khác nhau giữa ảnh thật và ảnh Photoshop thần thánh mà người ta thường nói đến chưa?


Khuôn mặt bị cháy mất một nửa của Harvey Dent trong The Dark Knight là sản phẩm của máy tính, không phải hóa trang.


Một cảnh trong Alice in Wonderland cũng giống như rất nhiều cảnh phim khác, tất cả các diễn viên đều diễn xuất trước phông nền xanh.


Những màn bay lượn của Harry Potter và những người bạn trong Harry Potter and the Half-Blood Prince cũng được thực hiện trước phông nền màu xanh.


Ngay cả một bộ phim truyền hình bình thường như Ugly Betty mà người ta cũng lười ghi hình ngoại cảnh.


Đây là cách Andy Serkis hóa thân thành con Gollum quỷ quyệt trong series The Lord of the Rings và The Hobbit.


Và cũng là Andy Serkis trong vai khỉ Caesar trong các phim Planet of the Apes.


Trong cảnh này của Godzilla, các diễn viên phải tưởng tượng có một con quái vật trước mặt và diễn như thật.


Những cảnh cháy nổ trong Mad Max: Fury Road thật ra đều là giả hết cả đấy.


Cả cảnh mây mù vần vũ này nữa. Thế mới nói một bộ phim có hay hay không còn phụ thuộc vào việc kỹ xảo có đẹp hay không nữa.


Con robot trong Elysium không phải là robot thật mà do người đóng đấy.


Tương tự như thế là con quái vật ngoài hành tinh trong District 9.


Một cảnh trong The Hobbit, việc của các diễn viên chỉ là diễn, mọi việc khác đã có nhóm kỹ xảo lo.


Trường quay dù có đơn giản đến đâu cũng được hô biến thành những cảnh phim hết sức tinh xảo.


Những tòa nhà cao tầng trong The Man from U.N.C.L.E. thật ra không phải là nhà thật như chúng ta vẫn nghĩ.


Trong Prometheus, những cảnh chúng ta nhìn thấy qua cửa kính tàu vũ trụ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.


Tất nhiên, mê cung khổng lồ trong The Maze Runner không thể nào là công trình có thật.


Dù có sử dụng nhiều kỹ xảo đến đâu nhưng diễn xuất hình thể của các diễn viên cũng rất quan trọng, chẳng hạn trong cảnh phim này của X-Men: Days of Future Past.


Đây chính là cách người ta hóa phép ra bộ vòi bạch tuột ấn tượng của Davy Jones trong Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest.


Chú Rocket Raccoon lắm mồm trong Guardians of the Galaxy cũng là sản phẩm của máy tính, có điều chuyển động hình thể của nó được thực hiện bởi diễn viên Sean Gunn, còn giọng nói của nó được lồng tiếng bởi Bradley Cooper.


Cảnh Iron Man ráp giáp trong The Avengers đã đánh lừa không biết bao nhiêu khán giả chỉ vì độ cool của nó.


Không biết khi thực hiện cảnh phim này trong The Twilight Saga: Eclipse, hai diễn viên chính của chúng ta cảm thấy như thế nào nhỉ?


Còn Deadpool thì… Thật ra Deadpool không cần phải làm gì cả, Deadpool chỉ cần ngồi im một chỗ, tất cả mọi thứ đều tự động diễn xuất xung quanh Deadpool.
Tất nhiên, kỹ xảo không phải là tất cả, diễn xuất hình thể của các diễn viên cũng rất quan trọng, góp phần làm nên thành công của cảnh phim.
(Ảnh: Internet)