Train To Busan 2 (Bán Đảo Peninsula) 2020
Danner bình luận
Xem tất cảPhim xây dựng nhân vật là những con người kiên cường, ý chí thép. Những pha hành động của bộ phim không chỉ tập trung vào nam chính Jung Suk mà còn là đất diễn cho ba mẹ con Ava
Nội dung phần này không khác mấy phần đầu, nhưng không tạo được yếu tố bất ngờ như phần 1 nhen, diễn xuất cũng không quá ấn tượng
Videos và hình ảnh
Xem tất cảDiễn viên
Xem tất cảĐạo diễn:
Biên kịch:
Diễn viên:
Ngày phát hành:
15/07/2020
Thời lượng:
114 phút
Rated:
C18
Train To Busan 2 (Bán Đảo Peninsula) lấy bối cảnh 4 năm sau đại thảm họa ở Busan nhưng mở đầu bằng cảnh nhân vật chính là Đại úy Thủy quân lục chiến trực thuộc Lực lượng liên quân Mỹ-Hàn (USFK) Han Jung Seok đang lái xe đưa gia đình chị gái đến bến cảng, chính phủ và đất nước Hàn Quốc hiện đang trên đà sụp đổ hoàn toàn vì đại dịch thây ma và đây là chuyến tàu cuối cùng của quân đội dành cho người tị nạn. Trên đường đi Jung Seok gặp Min Jung - một người mẹ cầu xin anh cứu giúp gia đình mình, nhưng vì lo sợ gia đình kia bị nhiễm bệnh cũng như trễ giờ lên tàu nên anh đã quyết định bỏ mặc họ.
Jung Seok đưa gia đình chị gái lên tàu tị nạn đến Nhật Bản nhưng sau đó con tàu bất ngờ chuyển hướng sang Hồng Kông vì chính phủ Nhật không thể nhận thêm người tị nạn. Bất ngờ, đúng căn phòng nơi chị gái và cháu trai của Jung Seok đang ở có một người bị nhiễm bệnh và biến thành thây ma. Jung Seok đến kiểm tra thì phát hiện ra cháu trai đã bị nhiễm bệnh và bên cạnh là chị gái đang la khóc vì con, Jung Seok và anh rể Goo Chul Min muốn cứu lấy chị gái nhưng không thành công. Cuối cùng, chị gái và cháu trai anh đều bỏ mạng. Đây là sự kiện trong năm 2016, diễn ra cùng thời điểm với phim Train To Busan.
Sau 4 năm phiêu bạt thì Jung Seok giờ đây (năm 2020) đang sống chui lủi trong một khu phố ổ chuột ở Hồng Kông, anh cùng cộng đồng người Hàn Quốc bị xã hội sợ hãi, coi thường và né tránh. Một ngày nọ, có băng đảng thuộc Hội Tam Hoàng đến tìm Jung Seok, chúng đề nghị anh, anh rể Chul Min và hai người Hàn Quốc khác thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm, với số tiền thưởng lên đến 2,5 triệu đôla Mỹ cho mỗi người nếu nhóm của anh sống sót trở về cùng với chiếc xe tải chở tiền hiện đang bị bỏ lại tại bán đảo Triều Tiên. Jung Seok đồng ý vì muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhóm của Jung Seok trở lại quê hương - nay chỉ còn là một bán đảo bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, một vùng đất chết với khung cảnh hoang tàn đổ nát, xung quanh đâu đâu cũng là thây ma. Lợi dụng điểm yếu của bọn thây ma là không thể nhìn trong bóng đêm, nhân lúc trời tối, nhóm của Jung Seok tìm được chiếc xe tải chở tiền và nhanh chóng quay lại bến cảng, nhưng không may băng cướp 631 - dưới sự chỉ huy của Đại ca Hwang - đã phát hiện ra và cản trở kế hoạch của nhóm.