x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hoa

Hải Thượng Phồn Hoa lên sóng: Lý Thấm hứng "gạch đá" vì diễn lố

Nhật Nguyệt 11:25 - 24/06/2021

Tối ngày 23/6 vừa qua, Hải Thượng Phồn Hoa đã chính thức được ra mắt khán giả sau 4 năm “đắp chiếu”. Tuy nhiên, cả bộ phim lẫn nữ chính Lý Thấm đều đang vấp phải nhiều bình luận chê bai của cư dân mạng. Và cảm xúc của Nhật Nguyệt cũng tương đồng với họ.

Là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết của "mẹ kế" Phỉ Ngã Tư Tồn, Hải Thượng Phồn Hoa từng được đặt rất nhiều kỳ vọng. Phim vốn đóng máy từ tháng 3/2017, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà tác phẩm này lại chịu “kiếp đắp chiếu” suốt 4 năm trời. Mãi đến tận ngày 23/6 mới chính thức được cho ra mắt trên một trang chiếu phim trực tuyến.

Đầu tiên, Nhật Nguyệt sẽ nói sơ qua về nội dung của bộ phim này. Ban đầu, phim xoay quanh cô phóng viên nhí nhảnh yêu đời Đỗ Hiểu Tô (Lý Thấm) và bác sĩ Thiệu Chấn Vinh (Trương Vân Long). Tuy nhiên, mối tình ngọt ngào của họ biến thành bi kịch khi chàng bác sĩ không may ra đi. Ôm nỗi đau này, Đỗ Hiểu Tô mất dần niềm vui vào cuộc sống. Lúc này, chàng tổng tài Lôi Vũ Tranh (Đậu Kiêu) vì cảm phục tình yêu chân thành của nữ phóng viên mà dần rơi vào lưới tình, muốn trở thành điểm tựa cho cô.

>>> Xem thêm: Dàn mỹ nhân hóa Hàm Hương trên màn ảnh: Lưu Đan thành huyền thoại, Lý Thấm đẹp xuất sắc

Chắc hẳn cảm xúc của mọi người khi đọc nội dung phim sẽ giống Nhật Nguyệt, "mắt chữ A mồm chữ O" vì các tình tiết phim đậm mùi "cẩu huyết". Và quả thật, vừa lên sóng vài tập, Hải Thượng Phồn Hoa đã vấp phải hàng loạt lời chê bai của khán giả. Theo nhận định của cư dân mạng, các tình tiết phim xảy ra rất phi lý, thiếu sự thuyết phục. Tựa như những tác phẩm web drama 3 xu được làm cẩu thả.

Ví dụ, nhân vật Thiệu Chấn Vinh vốn là bác sĩ. Nếu ai từng xem phim về đề tài y học sẽ biết, theo quy định các bác sĩ không được tự tiện rời khỏi vị trí và ca trực. Tuy nhiên, anh chàng này lại đi khắp nơi. Còn Hiểu Tô là nữ phóng viên, nhưng cô nàng lại toàn lăn lộn ngoài đường. Nếu mà công việc sung sướng nhàn hạ như Hiểu Tô thì chắc nhiều người đã đổ xô đi làm báo rồi. Còn tổng tài Lôi Vũ Tranh xử lý công việc như trẻ con chơi nhà chòi, không hề có thái độ chuyên nghiệp của một doanh nhân.

Thật ra, nếu bộ phim này được chiếu trong khoảng thời gian cách đây 5-10 năm thì có lẽ không bị chê bai nhiều đến thế. Vì thời ấy, người ta vẫn còn mê xem những bộ phim ngôn tình thiếu logic, chỉ cần trai xinh gái đẹp, yêu đương quằn quại, có thêm tổng tài bá đạo điển trai là đủ. Tuy nhiên, khi gu khán giả đã được cải thiện, cư dân mạng cũng bắt đầu có sự hiểu biết rõ ràng hơn về các ngành nghề thì các tình tiết trong phim đều vô lý và khiên cưỡng đến khó chịu.

>>> Xem thêm: Nếu thay thế Nhiệt Ba vào vai Phượng Cửu: Triệu Lệ Dĩnh, Lý Thấm khen chê trái ngược

Nữ chính Lý Thấm cũng trở thành tiêu điểm chú ý của khán giả. Vì trong 3 nhân vật chính, nữ diễn viên là người nổi tiếng hơn hẳn. Từng được khen ngợi với tài nhập vai ấn tượng nhưng rõ ràng trong bộ phim này, Lý Thấm lại lộ ra khá nhiều khuyết điểm diễn xuất. Hóa thân thành cô gái vui tươi, nhí nhảnh nhưng cách diễn của cô khá lố và gồng, không hề tự nhiên một chút nào.

Diễn xuất của Lý Thấm trong bộ phim này khiến Nhật Nguyệt liên tưởng đến tác phẩm gần đây của cô với Hoàng Cảnh Du. Cũng vào vai nhí nhảnh, vui tươi tương tự, Lý Thấm đã hứng rất nhiều “gạch đá” từ cư dân mạng vì diễn xuất giả trân, thiếu tự nhiên. Thậm chí, trên trang Douban, số điểm mà khán giả dành cho bộ phim Quân Trang Thân Yêu chỉ được 4,4. Bên dưới khu vực bình luận, ngoài chê bai nội dung phim, rất nhiều người còn tỏ vẻ ngán ngẩm với diễn xuất của Lý Thấm.

Sau khi Hải Thượng Phồn Hoa lên sóng, nhiều cư dân mạng tuyên bố, họ thà đọc lại truyện còn hơn xem phim. Còn Nhật Nguyệt thì đã hiểu tại sao bộ phim chịu “kiếp đắp chiếu” suốt 4 năm liền. Với nội dung phi logic cùng chất lượng thấp như thế này, có lẽ chẳng ai muốn mua phim này về làm gì, vừa tốn tiền lại còn hao tổn danh tiếng của đơn vị phát sóng.

*Bài viết do Nhật Nguyệt gửi về DienAnh.Net.

Là “mọt phim” Cbiz, hãy follow Thế Giới Hoa Ngữ ngay để cập nhật những thông tin phim ảnh, chuyện hậu trường nhanh nhất, chính xác nhất nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.