Ngồi dưới khán đài trong buổi showcase của Đại tiệc trăng máu 8, tôi không khỏi cảm thấy một bầu không khí rộn ràng xen lẫn chút hoài niệm. Dự án điện ảnh châm biếm do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn và Charlie Nguyễn sản xuất không chỉ gây chú ý vì là bản Việt hóa của hiện tượng One Cut of the Dead, mà còn bởi sự quy tụ của một dàn diễn viên giao thoa giữa nhiều thế hệ. Từ những "lão tướng" vắng bóng đã lâu cho đến những gương mặt trẻ đang lên, mỗi người đều mang đến buổi giao lưu một câu chuyện hậu trường dở khóc dở cười, phơi bày phần nào thế giới làm phim trần trụi nhưng cũng đầy đam mê.

Điểm nhấn khiến tôi và nhiều khán giả tại khán phòng hào hứng nhất chính là sự xuất hiện của bộ đôi danh hài thanh xuân: Vân Sơn và Quang Minh. Lần này, họ mang tình bạn thân thiết ngoài đời lên màn ảnh nhưng ở những chiến tuyến hoàn toàn trái ngược. Trong khi Vân Sơn vào vai đạo diễn Tâm OK đầy tâm sự và trăn trở với nghề, thì Quang Minh lại hóa thân thành tay sản xuất phim "keo kiệt" và "lươn lẹo".

Nghe nghệ sĩ Vân Sơn trải lòng, tôi mới thấy được sức nặng đằng sau cái gật đầu của ông dành cho dự án này. Thời gian qua, ông đã từ chối không ít kịch bản vì cảm thấy vai diễn chưa đủ "đã" hoặc thời gian không thuận lợi. Chỉ đến khi Charlie Nguyễn ngỏ lời với kịch bản chuyển thể từ bộ phim Nhật Bản mà ông từng xem và thán phục trên một chuyến bay, nam nghệ sĩ mới lập tức đồng ý.

Tuy nhiên, sự hào hứng ấy luôn đi kèm với áp lực không hề nhỏ. Đã 20 năm rời xa màn bạc, Vân Sơn không giấu được sự lo lắng khi phải chạy đua thể lực trong một tháng ghi hình liên tục cùng dàn diễn viên trẻ trung, năng động. Nỗi sợ lớn nhất của người nghệ sĩ kỳ cựu không nằm ở sự cực nhọc, mà là áp lực phải chính xác từng câu thoại, sợ vai diễn hay nhưng bản thân lại "diễn không tới", và hơn hết là sự hồi hộp không biết khán giả hiện tại sẽ đón nhận màn tái xuất của mình ra sao.

Bên cạnh những trăn trở của bậc tiền bối, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng khuấy động không khí bằng việc "bóc phốt" hàng loạt bí mật chọn vai đầy tính ngẫu hứng nhưng cũng rất thực tế của điện ảnh Việt. Ban đầu, anh ấp ủ tham vọng bê nguyên dàn sao của Tiệc trăng máu sang phần này. Đáng tiếc, lịch trình khắc nghiệt khiến chỉ có Hồng Ánh và Hứa Vĩ Văn có thể góp mặt mà không cần qua khâu casting. Ngay cả đạo diễn Lý Hải cũng từng được nhà sản xuất ngỏ lời nhưng đành ngậm ngùi từ chối vì không thu xếp được thời gian.

Câu chuyện trở nên hài hước hơn khi Hứa Vĩ Văn kể lại tình bạn 20 năm nhiều "sóng gió" với đạo diễn. Phan Gia Nhật Linh từng giận Hứa Vĩ Văn cả năm trời chỉ vì anh từ chối phim Cô gái đến từ hôm qua. Để "trả đũa", khi nam diễn viên tham gia Em và Trịnh, đạo diễn đã thẳng tay cắt sạch cảnh của anh không thương tiếc. Lần hợp tác này trong Đại tiệc trăng máu 8, theo lời Hứa Vĩ Văn nói vui, coi như là một cách để... bù qua sớt lại.

Về phần các diễn viên trẻ, quá trình đến với bộ phim cũng là những "cú twist" không ai ngờ tới. Miu Lê có lẽ là trường hợp kỳ lạ nhất khi cô chỉ bình luận dạo một biểu tượng "giơ tay" trên bài đăng tuyển diễn viên của đạo diễn, để rồi bất ngờ được gọi đi thử vai thật. Dù là "người quen", cô vẫn phải chứng minh thực lực gắt gao. Đặc biệt, đạo diễn kiên quyết không mời Ngô Kiến Huy đóng cặp với Miu Lê vì ngoài đời hai người quá thân thiết, khó diễn ra nét "không ưa nhau". Để giải bài toán này, Liên Bỉnh Phát đã được chọn làm đối trọng, tạo ra những màn "cà khịa" cực kỳ ăn ý từ trên phim ra đến tận sân khấu showcase.

Không kém phần ly kỳ là hành trình của Quỳnh Lý. Nam diễn viên thú nhận anh đã vô cùng run rẩy khi đi casting vì tiếng đồn đạo diễn rất khó tính. Anh thử từ vai "ngôi sao yêu sách" đến "ảnh đế quốc tế", để rồi cuối cùng chốt hạ ở vai một diễn viên mang danh "thuốc độc phòng vé" – một nhân tố được kỳ vọng sẽ mang lại những tràng cười bùng nổ.

Buổi showcase khép lại trọn vẹn với những tràng cười và cả những lời bộc bạch chân thành từ Lâm Thanh Mỹ, NSƯT Đức Khuê hay Tuấn Khải. Dường như Đại tiệc trăng máu 8 không chỉ là một bộ phim hài châm biếm, mà còn là một cuốn nhật ký sống động ghi lại những hỉ nộ ái ố của chính những con người đang ăn ngủ cùng nghệ thuật thứ bảy.

Với việc ấn định ngày ra rạp vào 24/4, ngay dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, tác phẩm này đang nắm trong tay lợi thế "thiên thời địa lợi" để tiếp cận khán giả. Nếu giữ đúng được tinh thần lầy lội, chân thật nhưng cũng đầy nhiệt huyết như những gì ekip vừa chia sẻ, đây chắc chắn sẽ là một món ăn lạ miệng, đậm đà cho phòng vé Việt trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.
* Bài viết của Thùy Chi chia sẻ tại box Phim Việt Nam











Facebook - bình luận