Nối tiếp cái kết cuối tập trước bằng tai nạn giao thông có phần u tối của Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy), tập hai Vì mẹ anh phán chia tay lại mang đến bầu không khí hài hước hơn khi Triệu Phú lên kế hoạch thông đồng với bác sĩ “đàn anh” Đức An (Quốc Huy) nhằm qua mặt bà nội - bà Thảo (NSND Lan Hương), và mẹ - bà Mai (Hồng Ánh) rằng anh bị liệt nhằm tránh bị ép cưới vợ. Triệu Phú thành công khi che giấu được sự thật về chân mình trước người nhà. Tuy vậy, có vẻ như Triệu Phú vẫn còn bị ám ảnh khá nhiều bởi cái chết của cha anh vào mười năm trước.


Cùng lúc đó, cuộc sống của nữ chính Thanh Tâm (Tam Triều Dâng) cũng được hé lộ. Cô là hộ lý của một bệnh viện khá danh giá. Để dành dụm tiền mua nhà, Thanh Tâm phải nhận đủ các công việc trong lẫn ngoài bệnh viện. Bằng sự chăm chỉ, khéo léo, cô rất được lòng các bệnh nhân. Trong một lần nghe lén, cô phát hiện Đức An có mối quan hệ mập mờ với một bệnh nhân nữ. Người này thực chất là Khánh (Lê Phương). Cô là con của bà Thảo, và là cô của Triệu Phú. Khánh và Đức An từng có “tình một đêm”.

Nay khi gặp lại, Đức An - với bản tính của gã đào hoa, tỏ ra trốn tránh Khánh. Trong khi đó, Khánh có vẻ vẫn hứng thú với anh và không ngừng trêu chọc anh. Cuộc trò chuyện của hai người bị Thanh Tâm nghe lén. Thanh Tâm lấy điểm yếu đó ép Đức An giao job chăm sóc Triệu Phú cho mình mà không hề hay biết anh chính là “oan gia” thời đi học của cô năm xưa.

Phân đoạn của Lê Khánh và Quốc Huy khiến tôi cười như được mùa vì nét diễn lả lơi của Lê Phương. Đúng như trong buổi ra mắt phim, nữ diễn viên Cuộc Chiến Hạ Lưu đã thay đổi hoàn toàn, không còn là cô gái nghèo, gái ngoan… mà nay có chút “hư hỏng”, có tình một đêm, có những màn quyến rũ đàn ông. Trên MXH, tôi thấy nhiều người rất thích đoạn thoại táo bạo của nhân vật Khánh với bác sĩ Đức An. Cả chục triệu view cho mấy clip đó trên tóp tóp và còn viral trên Threads vì thoại dữ dội mà còn không bị cringe. Đây là cú lột xác xuất sắc của cả Lê Phương lẫn Quốc Huy.

Trong tập hai, một số nhân vật mới xuất hiện là anh trai (Ngọc Trai) và ba của Thanh Tâm (Ngọc Tưởng). Cha của Thanh Tâm làm bảo vệ khá vất vả. Còn anh trai cô đang thất tình vì bạn gái chê anh nghèo. Ngoài ra, ông Cường (Trung Lùn) có nhiều động thái kỳ lạ khi thúc ép bà Mai trao nhiều dự án cho con trai Phan Minh (Trần Ngọc Vàng) và ông cũng tỏ ra thắc mắc về tai nạn năm xưa của cha của Triệu Phú thông qua ký ức chập chờn của cháu. Ngoài ra, màn chạm mặt chớp nhoáng của Hoàn Mỹ (Thùy Anh) và Phan Minh cũng gợi nhắc đến một mối quan hệ từng diễn ra không tốt đẹp trong quá khứ. Hoàn Mỹ tỏ ra khó chịu khi thấy Phan Minh đi lại với một nữ đối tác xinh đẹp, giàu có của tập đoàn.

Diễn xuất của Lê Tam Triều Dâng, Võ Điền Gia Huy, Quốc Huy rất linh hoạt và vui nhộn trong tập hai. Màn tung hứng của ba người rất ăn ý, nhịp nhàng tạo tiếng cười duyên dáng. Đặc biệt là trong những cảnh Triệu Phú năn nỉ Đức An nói dối về tình trạng bệnh tình giúp mình, khán giả có thể thấy được tính cách của Triệu Phú trẻ con, ranh mãnh như thế nào.

Ngoài ra, Lê Phương gây ngạc nhiên khi hóa thân thành một cô gái hiện đại chủ động và táo bạo. Màn hợp tác lần thứ ba của Quốc Huy và Lê Phương hứa hẹn sẽ đem đến một dư vị đặc biệt bằng những câu thoại “hoang dã” ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ Việt. Nhịp độ của tập hai cũng vẫn nhanh như tập một, khiến khán giả hết sức tò mò về diễn biến tiếp theo của mối quan hệ đầy duyên nợ giữa Triệu Phú và Thanh Tâm khi họ nhận ra nhau vào cuối tập này.

Vì mẹ anh phán chia tay lên sóng VieOn vào 20 giờ tối thứ sáu, thứ bảy hàng tuần.
* Bài viết của Nga Cao chia sẻ tại box Phim Việt











Facebook - bình luận