x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Hàn

"Mẹ" Lee Byung Hun: Thiên kim tiểu thư bỏ học để theo đuổi diễn xuất

Mỳ Quảng 12:20 - 16/06/2022

Một diễn viên gạo cội mà tôi rất kính trọng của làng phim Hàn, bà Kim Hye Ja đã có vai diễn tuyệt vời trong Our Blues, vai mẹ của Lee Byung Hun. Bà đã đưa tôi đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc với nhân vật già Ok Dong. Biết về cuộc đời bà thì tôi lại càng mến mộ hơn nữa.

Sinh năm 1941, tức là năm nay đã 81 tuổi nhưng bà Kim Hye Ja vẫn diễn xuất hết mình, tham gia phim rất nhiều và không để mình lùi bước trước nghệ thuật. Một phần nguyên nhân là vì bà đi được trên con đường này là có sự ủng hộ của rất nhiều người mà bà yêu thương, trong đó có chồng và cả cha mẹ.

Kim Hye Ja sinh ra trong một gia đình giàu có, mẹ bà là người đẹp của tiếng của tỉnh Bắc Jeolla, còn cha cũng là quan chức chính phủ du học nước ngoài có năng lực xuất sắc. Gia cảnh bà rất sung túc, dư dả. Thuở nhỏ bà Kim Hye Ja từng ở trong một căn nhà vô cùng rộng rãi, riêng phòng khách đã rộng như cả cái nhà người ta rồi. Có một nền tảng gia đình như vậy, đương nhiên bà cũng là tiểu thư rất được trọng vọng.

Sau khi trưởng thành, bà Kim Hye Ja vào học đại học nữ Ewha nhưng đến năm thứ 2 thì bà lại có ước mơ trở thành diễn viên nên đã đến tham gia cuộc tuyển chọn nghệ sĩ của đài KBS. Thậm chí sau đó, bà còn bỏ học đại học để theo đuổi ước mơ này. Thường thì con gái nhà khá giả sẽ không được ủng hộ đi theo nghiệp diễn xuất đâu, nhưng riêng gia đình của Kim Hye Ja thì khác, tất cả đều không phản đối, ngược lại còn khuyến khích bà theo đuổi ước mơ. Bố bà Kim Hye Ja là người ủng hộ con gái hơn cả, ông thường xuyên khích lệ, động viên bà.

>>>> Xem thêm: Dàn sao Hàn lên đời nhờ đóng phản diện: Kim So Yeon chuẩn biểu tượng

Tuy nhiên, thời trẻ, Kim Hye Ja chỉ đóng một bộ phim truyền hình rồi sau đó đã ngưng vì cảm thấy diễn xuất của mình quá kém. Sau đó, bà gặp được người chồng hơn mình 12 tuổi, là một doanh nhân môn đăng hộ đối. Cả hai kết hôn và chồng bà cũng ủng hộ bà quay lại với đam mê diễn xuất chứ không hề ngăn cản bao giờ.

Dù vậy, sau khi kết hôn, Kim Hye Ja vẫn ở nhà với chồng con 4 năm rồi mới quay lại diễn xuất vì quá nhớ nghề và muốn thử thách bản thân lần nữa. Chồng bà là người ủng hộ nhất, ông đã rất thương khi thấy bà chỉ quẩn quanh với con cái và không có nhiều niềm vui nên tích cực động viên để bà quay lại tiếp tục cháy hết mình với nhiệt huyết tuổi trẻ.

Và lần quay lại ấy, bà đã không phụ lòng gia đình luôn ở bên mình. Bà Kim Hye Ja đã đóng rất nhiều phim, thử qua đủ thể loại vai và giành được những giải thưởng danh giá mà nhiều người mơ ước. Bà Kim Hye Ja đã 4 lần lên ngôi với giải thưởng Daesang Baeksang, đều đặn những năm có con số 9 ở hàng đơn vị, từ 1979, 1989, 2009 và 2019 với lần lượt các bộ phim: I Sell Happiness; Winter Mist, Sand Castle; Mom's Dead Upset; Dazzling. 

Thật buồn là người tâm đầu ý hợp lại chẳng thể ở bên nhau mãi, năm 1998, chồng bà, người ủng hộ bà nhiều nhất trên con đường sự nghiệp đã rời xa nhân thế vì bạo bệnh. Khi đó bà Kim Hye Ja 51 tuổi và nhiều người nghĩ bà sẽ tái hôn vì với địa vị một diễn viên có tiếng thì chuyện đó không khó. Tuy nhiên, Kim Hye Ja vẫn sống như vậy từ đó cho đến nay. Chính vì cuộc sống được bao quanh bởi tình yêu đã giúp Kim Hye Ja mạnh mẽ bước chân lại vào diễn xuất nên bà sẽ luôn sống và nhớ về chồng mình chứ không còn mặn mà gì với ai khác nữa.

Tính cho đến nay, Kim Hye Ja đã có 59 năm theo đuổi nghệ thuật, từ khi còn là cô gái ngoài 20 cho đến lúc đã qua tuổi 80. Người ta ngại già và xấu trước mặt khán giả, còn bà thì không. Bà còn đóng được phim, còn góp công vào một tác phẩm đã là một điều vô cùng vui mừng và hạnh phúc rồi. Đóng cạnh Lee Byung Hun trong Our Blues, bà Kim Hye Ja đã thể hiện vai diễn một người mẹ chịu nhiều tổn thương rất xuất sắc. Tập cuối, tôi đã cảm động rơi nước mắt rất nhiều trước diễn xuất của bà và nam thần gạo cội. 

>>>> Xem thêm: Shin Min Ah cùng dàn sao Our Blues và những chuyện vui ít người biết

Tôi chẳng mong gì nhiều, hy vọng rằng Kim Hye Ja sẽ luôn khỏe mạnh và cống hiến thật nhiều cho nghệ thuật như mong muốn của bà. Những người nghệ sĩ chân chính như thế này luôn mang đến năng lượng tích cực và là chỗ dựa vững chắc cho giới trẻ nỗ lực hơn.

* Bài viết của Mỳ Quảng chia sẻ tại box Blog sao Hàn

Nếu yêu thích Our Blues và những bộ phim hay cũng như các diễn viên Hàn Quốc , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Our Blues? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Người Một Nhà: Vân Dung thừa nhận thích tiền

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Người một nhà - bộ phim mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong - sẽ lên sóng VTV vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28/3.

Xuân Phúc lần đầu làm lính cứu hỏa, bị vắt kiệt sức gì quá vất vả

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Xuân Phúc cùng dàn diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh tạo thành một đội lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm trong phim Đi Về Phía Lửa.

Món quà đặc biệt Vui Đón Tết Việt chủ đề: Xuân Hạnh Phúc - Tết Sum Vầy

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Chương trình “Vui đón Tết Việt” là chương trình thường niên được phát sóng trên 16 kênh hệ thống của của VTC - Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vào mùng 1 Tết.

Hồng Nhung: Từ "tiểu Bảo Thanh" đến gương mặt triển vọng màn ảnh Việt

Thu Hà

Thu Hà

Hồng Nhung là diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau vai diễn Chà trong phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn - NSX Hoàng Quân: Liều mình làm liên tiếp 2 phim

Lindo

Lindo

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về hành trình tạo ra bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Hoàng Hà - Lan Phương: Hai điểm sáng của phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn

Nga Cao

Nga Cao

Bộ đôi nữ chính của Kẻ Ăn Hồn là Hoàng Hà - Lan Phương đã tạo ra được điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi, thán phục hai nữ diễn viên.