x

Đăng nhập

Comming soon...

Review phim

Khác

Tình người duyên ma 2025: Câu chuyện tình ma nữ hài hước kinh dị

Nga Cao 20:00 - 06/11/2025

Phim Tình người duyên ma 2025 (Nak Loves Mak Sooo Much!) theo chân nàng ma nữ Nak (Yada Narilya) xuyên không đến 200 năm sau nhằm tìm lại chồng là Mak (Krist Perawat). Lúc này, ở thời hiện đại, Mak chuyển sinh thành diễn viên thần tượng Krist. Nak chỉ có 30 ngày để khiến Krist yêu mình và nhận ra mình mà không được dùng bùa phép hay nói ra sự thật.

 Trong một dịp tình cờ, Nak lọt vào mắt xanh của đoàn làm phim Tình người duyên ma và trở thành nữ chính - nàng Nak. Để giữ kín danh tính thật, cô tự gọi mình là Xán Lạn. Dần dần, Nak và Krist phải lòng nhau. Nhưng Krist lại sắp lên đường đi châu Âu để phát triển sự nghiệp. Nghe lời quản lý, anh đành lẩn tránh cô.

 Kịch bản phim không mới. Câu chuyện về tình yêu giữa người và ma là “món ăn” quen thuộc của điện ảnh xứ chùa Vàng. Phim cũng giữ lại hầu hết tình tiết quan trọng của câu chuyện dân gian về Nak - Mak hay cả bản phim kinh điển cùng tên ra mắt vào 2013 và được kể dưới góc nhìn hài hước, tình cảm xen lẫn kinh dị. Hành trình của ma nữ gập ghềnh, trắc trở khi cô không chỉ phải tìm cách thích nghi với cuộc sống trong gian nhà trọ bẩn thỉu mà còn phải gây ấn tượng với Krist. Quá trình nhận ra tình yêu trong lòng mình của nam chính cũng gian nan không kém khi anh đặt sự nghiệp lên trên và cho rằng Xán Lạn chưa thoát được vai. 

 Song song đó, Tình người duyên ma 2025 cũng phát triển tuyến truyện phụ về những nhân vật trong đoàn làm phim như Uncle (Theng Therdtherng) hay Kent (Phetthai Vongkhumlao). Kent là diễn viên quần chúng không có ngoại hình, anh thường xuyên bị Uncle chèn ép và không cho đưa mặt lên màn hình. Câu chuyện của Kent bất ngờ đóng vai trò quan trọng trong kết cục cho Nak và Krist. Cô trợ lý Sali (Fern Passakorn Ponlaboon) của Nak mỗi lần xuất hiện là gây cười vì tính cách thẳng thắn, nhưng hào sảng và nghĩa khí. Cô là người giúp đỡ Nak khi đến với thế giới hiện đại.

 Nhiều sự kiện, nhân vật được liên kết với nhau khá khéo léo hòng tô bật được tình cảm của Nak và Krist cũng như phô bày những góc khuất, gian nan của những người làm việc trong ngành phim ảnh, khiến tổng thể Tình người duyên ma 2025 trở nên đáng xem. Câu chuyện tuy không cần quá nhiều cao trào và nội dung dễ đoán nhưng vẫn lôi kéo khán giả đến phút cuối cùng.

 Về mảng kinh dị, tạo hình ma mị, rùng rợn của Nak gây hiệu ứng thị giác - thính giác mạnh. Mỗi lần Nak “xuất chiêu”, tôi đều cảm thấy tò mò, thú vị chờ đợi xem cô sẽ làm gì. Những tình tiết như Nak vươn dài cánh tay, bay trên không trung hay dùng phép bằng mắt là quá đủ cho khán giả cảm nhận Nak là con ma dễ thương, vô hại và nhất mực si tình.

 Kịch bản của Tình người duyên ma 2025 gọn gàng, đơn giản. Những mảng miếng gây cười trong phim phân bổ hợp lí, lại khá đa dạng, từ hài tình huống cho đến hài thoại. Biên kịch thường xuyên sáng tạo những tình huống hài hước gây cười. Các nhân vật vì thế trở nên vụng về, ngây ngô nhưng cũng đáng yêu và gần gũi. Mặt khác, tác phẩm khi phát hành tại Việt Nam có định dạng lồng tiếng. Phiên bản này hứa hẹn sẽ “gây sốt” với nhiều câu thoại “bựa” cũng như sử dụng nhiều câu nói đang viral trên mạng xã hội. Những màn đối đáp duyên dáng, “đanh đá” dưới sự góp giọng của Neko Lê, Ngọc Phước, Hải Triều, Mạc Văn Khoa đủ sức thu hút lượng không nhỏ người xem.

 Về diễn xuất, cặp chính Yada Narilya và Krist Perawat phối hợp nhịp nhàng, ăn ý. Màn trình diễn của họ cũng ngọt ngào. Trong các phân cảnh xúc động, bộ đôi đóng tròn vai khi hoàn toàn đồng cảm vào nỗi lòng của nhân vật. Sự nỗ lực của Nak cũng chính là tấm gương sáng về lòng chung thủy, hy sinh trong tình yêu. Đó cũng là thông điệp mà câu chuyện dân gian về Nak thường hay ca ngợi.

 Tuy nhiên, Tình người duyên ma 2025 lạm dụng nhiều đoạn hồi tưởng (flashback) dưới dạng quay chậm (slow motion) hơn mức cần thiết, tạo cảm giác dông dài. Quá trình nhận ra tình cảm của Krist dành cho Nak chưa mấy thuyết phục vì nhân tố kích thích chưa đủ chiều sâu và thuyết phục.

Tựu trung, tác phẩm mang đến tiếng cười “bình mới rượu cũ”, phù hợp với thời đại mà vẫn giữ được tinh túy của văn hóa xứ chùa Vàng. Phiên bản lồng tiếng tại Việt Nam cũng đầy tiềm năng sẽ khuấy động phòng vé trong dịp cuối năm với những cái tên nổi bật góp giọng.

 Tình người duyên ma 2025 công chiếu Toàn quốc từ 7.11.2025.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Cải Mả và cách bộ phim khai thác về phong tục cải mộ cho tổ tiên

Nga Cao

Nga Cao

Cải Mả - Dự án điện ảnh mới nhất của đạo diễn Thắng Vũ khai thác đặc sắc về tập tục lâu đời trong văn hóa dân gian.

Chị Ngã Em Nâng và những điểm đáng xem

Nga Cao

Nga Cao

Bộ phim Chị Ngã Em Nâng gây sốt màn ảnh Việt khi khai thác mặt tối trong mối quan hệ chị em ruột thịt với sự tham gia của Lê Khánh và Thuận Nguyễn.

Chị Ngã Em Nâng: Khi tình thương của chị là con dao hai lưỡi

Thùy Chi

Thùy Chi

Với tôi, Chị Ngã Em Nâng không chỉ là một bộ phim, mà là một tấm gương soi chiếu để mỗi người chị, người anh, người em đều nhìn lại chính mình trong tình thân.

Thuận Nguyễn: Người em trai mong manh, đa cảm trong Chị ngã em nâng

Nga Cao

Nga Cao

Thuận Nguyễn để lại ấn tượng cho người xem khi vào vai cậu em trai đa cảm, yếu mềm Tự Lực trong phim Chị ngã em nâng.

Phim 'Chị Ngã Em Nâng' đề cao giá trị tình thân, gần gũi với thực tế

Nga Cao

Nga Cao

Người chị Hai Thương (Lê Khánh) hết lòng yêu thương, bảo bọc em trai Lực (Thuận Nguyễn) sau khi cha mẹ cả hai sớm qua đời trong phim "Chị ngã em nâng".

Chị Ngã Em Nâng: Khi tình thân trở thành liệu pháp chữa lành

Mỹ Ngọc

Mỹ Ngọc

Chị Ngã Em Nâng là một câu chuyện không quá cầu kỳ trong cách kể, nhưng giàu cảm xúc và sự tinh tế, chạm đến trái tim người xem bằng tình cảm chị em.