x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Phim mới của Park Shin Hye: Kỹ xảo “giả trân”, nữ chính gây thất vọng

Chan 13:50 - 07/03/2021

Rating Sisyphus: The Myth liên tục giảm trong những tập gần đây. Theo nhận xét của cư dân mạng, nguyên nhân chủ yếu do kỹ xảo và diễn xuất của dàn diễn viên khiến người xem thất vọng. 

Ngoài những bộ phim “đang làm mưa làm gió” như Vincenzo Penthouse 2, Sisyphus: The Myth cũng gây chú ý ngay từ những ngày đầu mới lên sóng. Tuy nhiên, sau khi chiếu được 6 tập, bộ phim này đã “hụt hơi” trên đường đua phim Hàn, bị các đối thủ vượt xa về cả rating và danh tiếng. 

Kỹ xảo “giả trân”

Bộ phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, lấy bối cảnh thế giới tương lai. Thế nhưng, ngoài những tập đầu được đầu tư chỉn chu, càng về sau, cảnh dùng CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính) trên phim càng “giả trân”. Theo nhận xét của khán giả, những cảnh này chẳng khác gì kỹ xảo trong game “hồi xửa hồi xưa”. Đây là một điểm trừ rất lớn khiến phim bị khán giả quay lưng, dù trước đó ai cũng “hóng” tác phẩm khoa học viễn tưởng hiếm hoi giữa một rừng phim tình cảm, đấu đá.

Park Shin Hye mãi vẫn một màu

Mỹ nhân họ Park luôn là một trong những cái tên được khán giả trong và ngoài nước yêu thích. Những tác phẩm trước đây của Park Shin Hye luôn tạo được tiếng vang, rating ấn tượng. Tuy vậy, nhiều lần dù phim thành công nhưng diễn xuất của mỹ nhân sinh năm 1990 vẫn gây nhiều tranh cãi. 

Sisyphus: The Myth được xem là một bước chuyển mình của nữ diễn viên, người hâm mộ cũng rất trông chờ vào một hình tượng đả nữ của mỹ nhân họ Park. Mặc dù Park Shin Hye đã thực hiện tốt những pha hành động nhưng vẫn chưa lột tả rõ nét hình ảnh một nữ chiến binh mạnh mẽ, can đảm. 

Theo nghiệp diễn từ nhỏ, lên hàng nữ chính nhiều năm nhưng cô nàng lại khiến khán giả cảm thấy “mệt mỏi” vì những biểu cảm trợn mắt, há miệng quen thuộc truyền từ phim này sang phim khác. Có lẽ, Park Shin Hye cần thêm nhiều thời gian nữa để thoát khỏi mác “bánh bèo” và một màu trong diễn xuất. 

>>>> Xem thêm: Mỹ nhân Hàn - Hoa so kè trong cùng vai diễn: Park Shin Hye "chặt ngọt" đối thủ

Dàn nhân vật phụ nhạt nhòa

Nữ chính “không ổn”, người xem cũng trông chờ không ít vào dàn diễn viên phụ, đặc biệt là “ông bố quốc dân” Sung Dong Il. Thế nhưng, một lần nữa khán giả đành phải thất vọng trước những gì bộ phim đem tới. 

Sisyphus: The Myth xây dựng nhiều tổ chức bí ẩn được đầu tư “xịn sò”, sở hữu nhiều thiết bị tối tân và quyền lực. Thế nhưng, những tổ chức này lại nhiều lần để nam, nữ chính qua mặt “dễ như trở bàn tay” khiến những cuộc truy đuổi trở nên thiếu logic và “nửa mùa” gây thất vọng. Nhiều người cho rằng ngoài nhân vật ông chủ Park do Sung Dong Il thủ vai, những nhân vật còn lại không “ra ngô ra khoai” gì, diễn xuất cũng “sượng trân” như nữ chính. 

>>>> Tin liên quan: Loạt mỹ nữ Hàn đọ dáng với sắc đỏ: Song Hye Kyo quyến rũ, Park Shin Hye sang chảnh

Mạch phim chậm, lặp đi lặp lại

Bộ phim lấy chủ đề du hành thời gian được người xem yêu thích gần đây. Ngay tập đầu, phim đã mở ra vấn đề khiến ai xem cũng thích thú. Thế nhưng sau đó, nhiều tình tiết lại được lồng ghép một cách lan man, vô lý, thậm chí mạch phim còn bị đánh giá là “chậm rì rì”. Phải trải qua 6 tập phim người xem mới có thể hiểu hết vòng lặp thời gian mà biên kịch xây dựng trên phim. 

Nhiều người cho rằng, nếu trong những tập tiếp theo, phim vẫn tiếp tục với những tình tiết lặp đi lặp lại, nữ chính vẫn không thay đổi lối diễn thì rating của Sisyphus: The Myth sẽ tiếp tục tuột dốc không phanh. 

Sisyphus: The Myth thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, kể về cuộc gặp gỡ của nam nữ chính. Han Tae Sul (Jo Seung Woo) là một kỹ sư tài năng, là nhà sáng lập công ty Lượng tử và Thời gian đình đám tại Hàn Quốc. Bỗng một ngày anh phát hiện bí mật về cái chết của em trai mình và bắt đầu cuộc hành trình đầy nguy hiểm. Trong khi đó, Kang Seo Hae (Park Shin Hye) là một nữ chiến binh tài ba, thành thạo nhiều kỹ năng chiến đấu, đến từ tương lai. Sau khi gặp gỡ, Han Tae Sul và Kang Seo Hae đã sánh vai trải qua một hành trình đầy gian nguy, hiểm trở.

Cùng follow DienAnh.Net để cập nhật những tin tức phim ảnh và chuyện hậu trường nhanh, chính xác nhất!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.