x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Tết Nữa U Là Trời: Khi Tết không mang nghĩa niềm vui...

NNgân 10:12 - 06/01/2022

Tôi từng nghĩ không ai là không trông Tết. Tết là đoàn tụ, là sum vầy, là niềm vui sau một năm lao tâm khổ tứ bởi vòng xoáy mưu sinh. Thế nhưng, khi xem xong tập 2 của Web-drama Tết Nữa U Là Trời, tôi lại bắt đầu có những suy nghĩ khác. Thì ra, với nhiều người ngoài kia, Tết là một điều gì đó xa xỉ lắm, là một thời điểm đáng lo lắng lắm. Nó đốc thúc con người ta phải có tiền, nhiều tiền hơn. Thế là có những người phải lao vào cuộc mưu sinh thậm chí quyết liệt hơn, để gửi về quê, để “lo chạy" tiền cho gia đình sắm sửa. 

>> Xem thêm: Tết Nữa U Là Trời: Hồng Vân kể chuyện tình làng nghĩa xóm

Trong phim, khu trọ của bà Hồng (Hồng Vân) hội tụ đủ những hoàn cảnh như vậy. Điển hình như Bảo (Thái Đình Dương), một thanh niên chăm chỉ, suốt ngày phơi lưng ngoài nắng, làm bốc vác để kiếm từng đồng từng cắc. Mặc dù vất vả, nhưng Bảo luôn tâm niệm kiếm tiền bằng con đường chân chính. Anh sẵn sàng bỏ qua những “cơ hội việc làm” trên trời rơi xuống, để bảo vệ tấm thân trong sạch của mình. 

Mà công việc bốc vác có phải dễ "ăn" đâu. Thậm chí có lúc Bảo còn bị người ta đến “kiếm chuyện” chỉ vì tranh mối làm việc. Ấy vậy mà anh chàng vẫn giữ được tấm lòng thiện lương của mình, sẵn sàng đối tốt với người khác. Khi thấy Tí (Nhi Nhí), người mới tối qua còn đến gây chuyện với anh, bị chủ thầu cho nghỉ việc, lại vào cảnh không có tiền mua áo gửi về cho người cha nghèo ở dưới quê mặc Tết, Bảo liền động lòng thương. Anh không nghĩ ngợi liền mua cho Tí hộp cơm, còn đưa luôn tiền lương mới lãnh để giúp đỡ Tí. 

Mặc dù lúc đó, anh cũng vô cùng chán nản vì nghĩ đến Tết này sẽ không đủ tiền xoay sở. 

Tệ hơn Bảo, Văn (Lạc Hoàng Long) không những không có tiền, mà còn vì túng thiếu mà trở nên con người ti tiện. Để có đồ ăn lót dạ, Bảo đã lấy rau của Nhi (Hoàng Thy) bỏ xuống cống, rồi đợi cô nàng mang đi vứt, anh liền xin về… ăn. Toàn bộ chuyện này bị bà Hồng canh me, phát hiện. Khi bà Hồng hỏi tại sao anh làm vậy, anh mới nói vì mình đói. 

Mà con người vốn sĩ diện, Văn đói nghèo nhưng chưa bao giờ mở lời xin xỏ ai, cậy nhờ ai. Anh nói mình không ăn xin, không lấy của ai theo chủ nghĩa “nghèo cho sạch, rách cho thơm”. Thế nhưng chúng ta đều có thể thấy rõ cái tính AQ của anh chàng này. Đạo đức chỉ ở trên miệng. Anh không chỉ bày trò vớ gánh rau của Nhi, thậm chí còn dùng thùng rác tái chế của bà Hồng để làm… tủ lạnh nữa. Tôi cũng chịu thua luôn.  

Ngoài Văn, còn có Sương (Quyên Trần) cũng “hạ mình" vì miếng ăn. Cô vốn từng "bán hoa" nhưng khi đến ở trọ, cô đổi nghề đấm bóp giác hơi. Thế rồi Tết đến, cô cần nhiều tiền hơn để xoay sở nên đã quay về nghề cũ, bị khách hành lên bờ xuống ruộng khiến mọi người trong khu trọ một phen hoảng hồn.

Ông Tú xe ôm (Vũ Xuân Trang) nhìn hoàn cảnh của Sương mà không khỏi chua xót, liền nghĩ đến con gái mình. Sợ nó phải rơi vào cảnh như Sương, ngay giữa đêm, ông vẫn lọ mọ xách xe đi kiếm thêm vài cuốc khách. Tôi xem mà thấy thương ơi là thương! 

Ông Tú đi chạy xe, bỏ lại tấm banner “Chúc Mừng Năm Mới” đỏ thắm chơ vơ ở một góc. Đó là tấm banner mà bà Hồng nhờ ông treo giùm cho có không khí nhưng chưa kịp treo lên. Bà Hồng nhìn nó, rồi lại nhớ đến ký ức không vui của mình. Cũng vào một dịp Tết năm nào, đứa con trai bị ngã và người chồng dứt áo ra đi… Bởi, ai nói Tết là vui đâu.

So với tập 1, tập 2 của Tết Nữa U Là Trời có chiều sâu hơn, có tiếng cười nhẹ nhàng chen lẫn giữa những tình tiết thương tâm khiến người xem mủi lòng, dâng lên nhiều cảm xúc mênh mang. Cá nhân tôi chưa từng nghĩ cô Hồng Vân sẽ mang đến một dư vị buồn khi kể những câu chuyện của ngày Tết. Rõ ràng đó là góc nhìn chân thực, rất đời. Nhiều khi chúng ta vì đã quen với chuyện phải sống vui mà lờ đi những góc trái của xã hội, nơi cuộc mưu sinh chưa bao giờ dễ chịu. 

Tôi thấy khi xem phim, mình được chậm lại, được buồn một chút, để chiêm nghiệm và học cách cảm thông, chia sẻ với mọi người xung quanh. Nói chung phim rất đáng xem. Các bạn hãy cùng tôi theo dõi nhé!  

>> Xem thêm: Trời Ơi! Tức Muốn Chết...: Chuyến xe nghiệt ngã đưa các cây hài về quê

*Bài viết của NNgân trên DienAnh.Net.

Nếu bạn cũng mê các webdrama thì theo dõi nhiều bài viết hơn tại đây nha! Còn muốn “hóng hót” tin tức hay ho về những phim khác thì nhanh tay click mạng xã hội DienAnh.Net để đọc thêm nhiều điều hay ho nha!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.