Con kể ba nghe xoay quanh về người cha đơn thân làm nghề biểu diễn xiếc tên Thái (Kiều Minh Tuấn). Bỗng một ngày, cô giáo chủ nhiệm của cậu con trai Minh (Hạo Khang) nói với anh rằng con anh không trò chuyện với bất cứ ai trong lớp, là biểu hiện của bệnh trầm cảm. Tuy vậy, Thái tỏ ra không hề đồng tình với điều đó. Với Thái, tâm sinh lý bất ổn là chuyện của con gái, không phải của con trai.

Ở Việt Nam, chỉ có Trấn Thành gặt hái công vang dội khi dám “lên chức” cha dù tuổi đời còn trẻ trên màn ảnh rộng với Bố già. Người tiếp theo chính là Kiều Minh Tuấn trong Con kể ba nghe. Ở tác phẩm mới nhất, Kiều Minh Tuấn giảm thiểu lối cường điệu, lên gân từng thấy ở ông Hòa của Cô dâu hào môn, và chọn một nét diễn thâm trầm, gai góc hơn để hóa thân thành Thái “gà trống nuôi con”.

Thái là người đàn ông mạnh mẽ, đôi khi cục mịch. Anh hết mực thương con - Minh. Song thật đáng tiếc, Thái lại không tìm được cách hiểu con mình và cả căn bệnh đang hành hạ con. Khoảng cách thế hệ quá lớn giữa hai người khiến mối quan hệ họ ngày càng mâu thuẫn.

Thái thuộc tuýp đàn ông “nam tính độc hại” dễ bắt gặp ở Á Đông. Anh luôn thể hiện bản thân thật mạnh mẽ và cũng nuôi dạy con trai theo cách như thế. Anh dạy con nếu bị bắt nạt thì phải biết phản kháng. Cảnh Thái đưa dao cạo cho con và cảnh Thái dùng tông đơ hớt tóc Minh thô bạo trong bất lực và giận dữ thể hiện rõ ràng tính gia trưởng, đôi phần cục cằn của Thái. Kiều Minh Tuấn diễn những phân đoạn này chân thực, nhưng tiết chế vừa phải. Từng cái nheo mắt, nhíu mày trở nên đắt giá hơn vạn lời nói.

Thái là nhân vật vừa đáng thương, vừa đáng ghét. Có những lúc Thái tạo thiện cảm với khán giả khi xuất hiện trong dáng vẻ ẩn nhẫn khi nương theo những người xung quanh hay chấp nhận chịu khổ lúc biểu diễn kiếm tiền cho Minh chữa trầm cảm. Nhưng có những lúc Thái lại gây bực bội với đoạn mắng nhiếc Minh là “khóc lóc như đàn bà” hay cảnh kéo đàn em liều mạng lúc biểu diễn nhằm đoạt giải nhất trong cuộc thi tài năng. Nam diễn viên sinh năm 1988 khắc họa nỗi khổ tâm của nhân vật bằng đôi mắt ngấn nước và biểu cảm gương mặt mang nhiều biểu cảm dày vò, trăn trở.
Xem Kiều Minh Tuấn hóa thân thành Thái, tôi cảm thấy một nỗi buồn nặng trĩu nơi lồng ngực. Đó là vì, tài tử 38 tuổi biết cách chạm vào trái tim người xem bằng màn hóa thân đầy chiều sâu. Chiều sâu ấy đến từ những nỗ lực học hỏi không ngừng của Tuấn và cả cách anh hòa mình vào Thái. Cha của Kiều Minh Tuấn qua đời khi anh còn thơ bé. Lúc ấy, anh chưa cảm nhận rõ về mất mát, chỉ nhớ về những ngày mẹ anh gượng dậy, một mình nuôi dạy anh em anh. Kiều Minh Tuấn tâm sự: "Ký ức tôi về cha quá ít, do đó khi nhập vai, tôi chỉ có thể lấy chất liệu bằng việc quan sát thầy, đồng nghiệp và bạn bè xung quanh”.

Trước khi bấm máy Con kể ba nghe vài tháng, Kiều Minh Tuấn vượt mốc 80 kí. Để trở thành Thái, anh phải tuân theo chế độ ăn uống nghiêm ngặt cùng lịch trình tập thể hình khoa học. Vì vậy, sau thời gian siết cân, Kiều Minh Tuấn đã lấy lại vóc dáng chuẩn. Xem phim, khán giả sẽ thấy Thái của sao nam sinh năm 38 tuổi trông gọn gàng, rắn chắc, vì Thái là nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp và cũng là người đàn ông cứng rắn từ ngoại hình đến tính cách. Ngoài ra, tôi có lời khen Kiều Minh Tuấn khi anh tự thực hiện những màn đi dây trên cao mà không cần kĩ xảo hay cascadeur.

Con kể ba nghe công chiếu Toàn quốc từ 16.1.2026.
* Bài viết của Nga Cao chia sẻ tại box Phim Việt












Facebook - bình luận