Cô dâu ma là phim điện ảnh kinh dị hợp tác Việt Nam - Thái Lan, kể câu chuyện kể về Yến (Rima Thanh Vy). Sau thời gian gặp gỡ và hò hẹn với Bank (Krissanapoom "J.J." Pibulsonggram), cô nhận lời cầu hôn của anh, trở thành nàng dâu Thái Lan.


Không ngờ, trong khi chuẩn bị cho ngày quan trọng nhất đời ở xứ Người, Yến liên tục trải qua những chuyện quái lạ tại biệt thự gia đình Bank. Mạng sống của cô có nguy cơ bị đe dọa. May mắn thay, cô vẫn kịp báo tin cho Hoàng (Công Dương). Sau khi có đủ thông tin, Hoàng cũng bay qua Thái Lan giải cứu Yến.

Trong đầu phim Cô dâu ma, Bank được giới thiệu là đến từ một gia tộc giàu có. Biệt thự của họ rộng rãi và tọa lạc ở một nơi biệt lập. Họ quyền lực đến mức em gái của Bank là Ploy nói với Yến rằng, gia đình mình với cảnh sát là “chung một giuộc”. Hóa ra để giàu có trong bấy lâu nay, gia đình Bank không đã không ngần ngại ra tay với hàng loạt cô dâu bằng những nghi thức dị giáo đáng sợ. Họ xem mạng người như những vật hi sinh.

Những con người ác độc ấy thật độc ác. Họ mất hết nhân tính, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Họ dùng hôn nhân và tình yêu để đổi lấy tiền bạc, quyền lực. Họ lợi dụng những cô gái với trái tim trong sáng, chân thành hết lòng trong tình yêu và làm vấy bẩn hai khái niệm vốn rất đỗi thiêng liêng ấy. Họ chưa bao giờ hối hận hay ăn năn. Cùng là người với nhau, nhưng họ lại đối xử với đồng loại quá tàn nhẫn.

Mọi âm mưu của họ tưởng chừng là bí mật. Gia đình Bank nghĩ rằng, sẽ chẳng có ai lật tẩy âm mưu của họ. Nhưng cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, làm sao có thể lấy vải thưa mà che mắt Thánh?
Chiêu trò tàn độc của gia đình nhà Bank vô tình gắn kết số phận của Nan, Yến và Linh (Jun Vũ) lại với nhau. Và đến hồi cuối, trong phân cảnh cao trào, những kẻ ác đã lãnh đủ quả báo. Ở đó, ta thấy cả Yến, Nan, Linh giống như những người trừng phạt, báo thù phe phản diện đã đẩy không biết bao nhiêu sinh mệnh vào chỗ chết.

Đạo Phật thường răn dạy: Ở hiền gặp lành, ở ác thì gặp quả báo. Tôi thấy Cô dâu ma cài cắm tư tưởng đó rất hay thông qua hai plot twist. Điều gia đình Bank bấy lâu không nhận ra là vòng luân hồi nghiệp chướng đã bắt đầu từ rất lâu, khi chính tay họ bắt đầu vấy máu lần đầu rồi kéo dài từ đời này sang đời khác. Nghiệp chồng nghiệp. Nếu họ không dừng lại, thì luật nhân quả bắt họ phải dừng lại. Cuối cùng, gia đình Bank tan nát, người mất mạng, kẻ vướng vòng lao lý. Tất cả đều là tự làm tự chịu.

Còn Yến, cô không cần ra tay gì cả. Cô cũng không giết ai. Nhưng cô được trợ giúp bởi cô dâu ma - Nan. Vì kẻ thù của kẻ thù là bạn. Cô vốn dĩ chỉ muốn tìm ra chân tướng người chị thân thiết là Linh. Đến cuối cùng, hóa ra cô lại giải thoát cho Nan. Để Nan trở thành vũ khí thượng hạng tiêu diệt kẻ ác.
Còn nữa, Yến cũng còn có Hoàng bên cạnh. Hoàng là chàng trai hết lòng vì bạn bè và nhiệt tình. Hoàng đến Thái Lan để giúp cô. Anh thu thập bằng chứng để tố cáo tội ác của gia đình Bank. Rõ ràng, Yến ở hiền gặp lành. Nên cô mới cả được người lẫn…ma giúp nhiều đến vậy.

Thái Lan là quốc gia của Phật Giáo. Chính vì thế, Cô dâu ma - một tác phẩm bắt tay giữa Việt và xứ sở Chùa Vàng thấm nhuần triết lý nhân quả của đạo Phật. Bộ phim như lời cảnh tỉnh đến những kẻ tâm địa độc ác, dùng những lớp vỏ hoa mỹ, đẹp đẽ để che giấu bộ mặt thật của mình. Đồng thời, Cô dâu ma đề cao tình bạn, tình thân và nhấn mạnh rằng, chính luôn thắng tà.
Cô dâu ma công chiếu Toàn quốc từ ngày 5.9.2025.
* Bài viết của Nga Cao chia sẻ tại box Phim Việt
Facebook - bình luận