x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hoa

Nhiệt Ba và những nữ chính gây thất vọng nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay

Carole 08:20 - 25/06/2023

Sau một Triệu Lộ Tư với vai diễn thảm họa Tôn Đầu Đầu trong Hậu Lãng thì chúng ta lại tiếp tục phải “cay mắt” khi được chứng kiến 3 nữ chính khác gây thất vọng, đó là Địch Lệ Nhiệt Ba, Cúc Tịnh Y và Lý Thấm. Mình thấy 3 bộ phim mới nhất của họ khiến khán giả khó lòng chấp nhận được, nguyên nhân cũng là vì chẳng ai trong số những diễn viên này có diễn xuất ổn áp cả.

Địch Lệ Nhiệt Ba
Cúc Tịnh Y
Lý Thấm

Địch Lệ Nhiệt Ba

Công Tố là bộ phim chuyển hình của Địch Lệ Nhiệt Ba, ban đầu khán giả cũng hy vọng hình tượng mới cùng việc hợp tác với nhiều diễn viên gạo cội sẽ giúp cô ấy phát huy được năng lực bản thân. Nhưng nhân vật An Ni của nàng mỹ nữ Tân Cương này đã thất bại một cách thảm hại, từ sự mờ nhạt trong kịch bản cho đến vấn đề diễn xuất. Hôm nay, mình không nhắc đến việc An Ni nhạt nhòa như thế nào trong kịch bản mà chúng ta chỉ tập trung “mổ xẻ” về sự kém cỏi trong diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến nhân vật này trở nên nhạt trên mọi phương diện.

Ngay từ khi xem tập 1 của Công Tố, mình đã không thấy Địch Lệ Nhiệt Ba có phong thái của một kiểm sát viên rồi. Trong những lần thẩm vấn phạm nhân hay xuất hiện ở trên tòa, giọng điệu của Địch Lệ Nhiệt Ba thiếu đi sự mạnh mẽ và đanh thép, trông cô ấy chẳng khác gì đang đọc một đoạn văn vậy. Những cảnh bùng nổ, người đẹp 9x biểu hiện ra ngoài sự hoang mang, dường như cô ấy không biết phải diễn thế nào cho phải. Mình thấy có netizen nhận xét rất hay, đó là Địch Lệ Nhiệt Ba trông bên ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang rất bất ổn.

Cúc Tịnh Y

Mình cứ nghĩ Cúc Tịnh Y sẽ có sự tiến bộ trong Hoa Nhung, nhưng sự thật thì chắc các bạn cũng đã thấy rõ rồi, chỉ có đi xuống chứ chẳng thấy đi lên chút nào cả. Người khác gây tranh cãi ở khoản diễn xuất thì Cúc Tịnh Y ngoài năng lực yếu kém ra thì còn cộng thêm cả vấn đề trang điểm lẫn tạo hình nữa. Vừa vào xem phim, các bạn sẽ nghe thấy đoạn giới thiệu nhân vật Ngụy Chi của Cúc Tịnh Y vốn là nha hoàn, tuy nhiên trang điểm lại mang phong cách tiểu thư. Mà kiểu trang điểm này đã được cô ấy sử dụng từ Như Ý Phương Phi, Gia Nam Truyện rồi.

Diễn xuất thì khỏi cần phải tranh cãi nhiều, vẫn tệ như ngày nào. Đừng ai nói rằng Cúc Tịnh Y xuất phát điểm là idol nên kém về diễn xuất nhưng tính ra, cô ấy cũng có gần chục năm kinh nghiệm rồi, làm sao còn yếu được nữa chứ. Ngay cả những người không có chuyên môn cũng thấy rằng Cúc Tịnh Y đang “diễn” rất gồng, thay vì hóa thân và “sống” trong nhân vật. Đối với người đẹp này, bạn sẽ chẳng bao giờ thấy được sự bùng nổ trong diễn xuất vì cô ấy sợ bị dìm, khóc lóc tùm lum hay biểu cảm quá đà dễ xấu lắm nên cứ giữ sự “giả trân” từ đầu đến cuối thôi.

Lý Thấm

Có lẽ sẽ có nhiều bạn ngạc nhiên vì Lý Thấm được gọi tên trong danh sách này. Nếu như ở khoảng thời điểm 6 năm trước, cái thời mà Lý Thấm đóng Sở Kiều Truyện đó thì mình còn có thể khẳng định, cô ấy ở đẳng cấp mà Địch Lệ Nhiệt Ba và Cúc Tịnh Y đều không với tới được. 

Nhưng theo thời gian, diễn xuất của Lý Thấm lại càng kém và Vùng Biển Trong Mơ Ấy chính là một ví dụ rất điển hình. Giống như An Ni, vai Đồng Hiểu Mai của ngôi sao 33 tuổi này được xây dựng rất mờ nhạt, mà ngay cả khoản diễn xuất cũng không đáp ứng được yêu cầu.

Mình xem Vùng Biển Trong Mơ Ấy và để ý, biểu cảm của Lý Thấm rất hạn chế và sự vô hồn thể hiện một cách rất rõ ràng. Lý Thấm diễn xuất bằng miệng là chủ yếu, y chang như lúc cô ấy đóng trong Thỉnh QuânCon Đường Nhân Sinh vậy. Để rồi chính sự mờ nhạt trên các phương diện nhân vật và diễn xuất đã khiến Lý Thấm lép vế trước mấy nữ phụ. Mình cảm giác, vai nữ chính của Lý Thấm có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nếu thay đổi một chút thì mạch phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nghe hài đúng không?

Người ta nói, diễn viên thì phải dùng diễn xuất và tác phẩm để chứng minh nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba, Cúc Tịnh Y hay Lý Thấm đều chẳng có điều này. Mình thấy mỗi người họ đều là những ngôi sao có kinh nghiệm đóng phim từ 8 – 15 năm nhưng đến giờ vẫn còn khiến khán giả phải hoài nghi về diễn xuất, như vậy có đáng thất vọng không? 

>>> Xem thêm: Tiêu Chiến, Nhiệt Ba được yêu cầu "buông tha" phim chính kịch

* Bài viết của Carole chia sẻ tại box Phim Hoa Ngữ

Nếu bạn quan tâm phim Hoa ngữ, đời sống Cbiz hay những drama dưa hấp dẫn , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.