x

Đăng nhập

Comming soon...

Review phim

Âu Mỹ

Prey: Có thật sự là bộ phim sinh tồn nhạt nhẽo như dân mạng đồn đoán?

Bắp 10:16 - 19/09/2021

Phim Prey ra mắt trên Netflix là một bộ phim hành động sống còn của Đức, trong đó 5 chàng trai cùng chiến đấu để tồn tại trong rừng khi một kẻ truy đuổi bí ẩn đang cố gắng bắn chết họ bằng một khẩu súng trường săn hươu. Thành thật mà nói, với bộ phim kinh phí thấp thế này thì Bắp nghĩ các bạn cũng không nên đặt quá nhiều hi vọng. Hãy đặt một tâm thế giải trí và tận hưởng nó hơn là trông chờ vào chiều sâu của cốt truyện hay nhân vật. Bây giờ hãy cùng Bắp đánh giá xem chúng ta có nên bỏ thời gian để theo dõi bộ phim này không nhé.

Trong một cánh rừng xuất hiện 5 người đàn ông đang đi ngược dòng sông trên thuyền kayak. Một buổi tiệc chia tay độc thân vào cuối tuần của Roman (David Kross) nên anh ấy và anh trai Albert (Hanno Koffler), và những người bạn Vincent (Yung Ngo), Peter (Robert Finster) và Stefan (Klaus Steinbacher) đang cùng nhau vui vẻ và tận hưởng buổi dã ngoại này. 

Họ cưỡi ngựa và cùng đi bộ, leo lên một lâu đài bỏ hoang để ngắm cảnh. Họ đang ngồi bên đống lửa thì nghe thấy một tiếng súng ở phía xa. Có lẽ chỉ là một gã thợ săn nào đó. Không có gì phải lo lắng. Không có gì phải lo cả… không có gì phải…

Họ bắt đầu nói chuyện về công việc và nhanh chóng phá vỡ sự căng thẳng. Họ chợt nhìn thấy một còn kỳ lân đồ chơi nhỏ và Albert đã bỏ vào túi như một món quà lưu niệm. Họ quay trở lại xe và có một tiếng súng khác, lần này, nó gần hơn. Họ nhìn xung quanh và hoảng loạn hơn một chút. Phải chăng đây là mùa săn bắn và người thợ săn chỉ là vô tình sượt viên đạn qua cánh tay của Albert. Oops!

Họ tạm băng bó vết thương của Albert và rồi một viên đạn khác. Nó đâm thủng vào lốp ô tô. Tiếp theo là những mảnh kính vỡ. Họ lao đi tìm chỗ ẩn nấp trong khu rừng. Và tất nhiên là không có tín hiệu điện thoại di động. Họ tranh cãi về việc phải làm gì, đi đâu nhưng Stefan biết rõ về khu rừng nên anh ấy đã dẫn họ đi để thoát khỏi khu rừng. 

Roman nhớ lại khung cảnh bãi biển, khi đang ở với người vợ sắp cưới Lisa (Livia Matthes) của mình, cô ấy bị một con sứa đốt và anh ấy đã cứu cô, đưa cô ấy lên khỏi mặt nước. Bộ phim quay trở lại cuộc chạy trốn khỏi một tay súng. Cuộc rượt đuổi, liệu rằng ai sẽ sống sót trong 5 người đàn ông này? Các bạn hãy xem phim để biết nhé.

Bộ phim này hẳn sẽ nhắc bạn về Deliverance “trừ đi” mấy cảnh xâm hại và “cộng với” với bộ phim Bachelor Party. Diễn viên thể hiện đáng xem tất nhiên là Kross rồi, nhân vật chính và xuất hiện nhiều nhất trong bộ phim. Nhưng diễn xuất thì theo Bắp cũng tàm tạm thôi, ít nhất là được nhất trong số các diễn viên còn lại.

Prey là một trong những bộ phim mà bạn sẽ phải lăn tăn với một số câu hỏi thường thấy: Liệu rằng còn người ta có thể giữ được bản thân khi lâm vào những tình huống cận kề cái chết hay không? Họ sẵn sàng hi sinh bản thân vì người khác chứ? Đạo diễn Thomas Sieben đã cố gắng đem đến những tình huống hồi hộp, nhưng có vẻ chưa đủ cường độ cho một bộ phim kiểu sinh tồn như thế này. Những cuộc tranh cãi nhỏ nhen giữa các chàng trai nhanh chóng làm loãng các tình tiết kịch tính và khiến người xem phát ngán.

Có thể phim muốn cho chúng ta thấy những hoàn cảnh khắc nghiệt sẽ phơi bày tình cách thực sự của một người là như thế nào - một người là một chàng trai tốt, mạnh mẽ và một người thuộc loại yếu đuối và hai người kia thì không hề quyết đoán trong suy nghĩ. Vấn đề ở đây là mình cần thấy được biên kịch và đạo diễn mô tả nhiều hơn một chút về tính cách của họ trước khi đưa họ vào tình huống sinh tử. 

Mình cho là Prey tự bản thân nó muốn trở thành một bộ phim hồi hộp gay cấn, súc tích và ngắn gọn, nhưng nó lại quá súc tích đến "ngu ngốc". Những tình huống không hợp lý và những tranh cãi dư thừa. Tóm lại là Bắp khuyên mọi người không nên xem nó, dù cho nhạc phim và các cảnh quay cũng khá là đẹp mắt đấy.

>>>Xem thêm: Dune: Kiệt tác viễn tưởng gần như hoàn hảo của Denis Villeneuve

Bài viết được Bắp gửi về cho DienAnh.net

Theo dõi DienAnh.net để cập nhật tin tức phim ảnh mới và chính xác nhất.  

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Vong Hồn Rước Lễ: Búp bê kinh dị đến từ Tây Ban Nha hù ma nhạt nhẽo

Nga Cao

Nga Cao

So với các búp bê ma nổi danh ở Hollywood như Annabelle hay Me3an khiến người ta khóc thét, búp bê trong Vong Hồn Rước Lễ thực sự nhạt nhòa.

Tìm Nhà Cho Boss: Câu chuyện vui nhộn không chỉ dành cho hội “con sen”

Nga Cao

Nga Cao

Tìm Nhà Cho Boss là một bộ phim thuộc thể loại thú cưng, hài hước mang lại nhiều cảm xúc cho những khán giả yêu thích vật nuôi bốn chân trung thành.

Missing: Ấn tượng, hồi hộp theo nữ chính

Wukong

Wukong

Dùng phong cách screenlife để tạo nên cả quá trình phá án của June. Vì vậy, những mặt tối và mặt sáng của công nghệ ngày nay được cân bằng rõ ràng trong phim.

Girls Trip: Lời tuyên ngôn cho phụ nữ hiện đại thời 4.0

Bánh Đúc

Bánh Đúc

Nhìn chung, mô típ phim chẳng có gì phức tạp, ấy vậy mà tổng thời lượng của phim sẽ khiến bạn cười sặc sụa, cười không ngậm được miệng luôn đó.

65 - Trận Chiến Thời Tiền Sử: Tác phẩm sinh tồn lê thê, kém hấp dẫn

Hoa Le

Hoa Le

Sự u ám, khắc nghiệt của 65 không đủ để làm khán giả mãn nhãn, ấn tượng, càng khó có thể cứu nổi một kịch bản quá đỗi dài dòng, kém hấp dẫn.

The Whale: Sự trở lại đầy ngoạn mục của tài tử Brendan Fraser

Wukong

Wukong

Mỗi nhân vật đều được nhà làm phim khai thác rõ ràng khiến mình có thể hiểu rõ câu chuyện của từng nhân vật.