x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Tết Ở Làng Địa Ngục: Tham vọng Original Series chất lượng như Mỹ, Hàn

Hải Lệ 10:30 - 20/10/2023

Tôi từng rất thích quyển tiểu thuyết Tết Ở Làng Địa Ngục của nhà văn Thảo Trang, vậy nên khi chuyển thể thành phim, tôi khá trông đợi sẽ tái hiện sống động ngôi làng quỷ dị ẩn mình trong núi rừng hoang vu, nơi an cư của hậu duệ băng cướp khét tiếng dưới thời chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Dân làng nơi đây phải gánh chịu đại nạn vào một dịp Tết cổ truyền bởi nghiệp chướng từ tổ tiên gây nên. Điều khiến tôi hài lòng chính là nhà sản xuất ProductionQ đã làm thành series, thay vì là phim điện ảnh, để đảm bảo truyền tải đầy đủ, trọn vẹn quyển tiểu thuyết ăn khách ấy. 

 Tết Ở Làng Địa Ngục gồm 12 tập, mỗi tập 45 phút, được Truyền hình K+ đầu tư sản xuất, với sự tham gia của “cặp bài trùng” nhà sản xuất Hoàng Quân và đạo diễn “chuyên trị” dòng phim kinh dị - Trần Hữu Tấn, từng gây tiếng vang với các tác phẩm Chuyện Ma Gần Nhà, Bắc Kim Thang, Rừng Thế Mạng. 

Ngôi Làng Địa Ngục này chính là nơi nương náu hiện giờ của con cháu băng cướp khét tiếng một thời. Mỗi ngày trôi qua, hàng loạt điềm báo, án mạng bi thảm không ngừng xảy đến với những người dân làng vô tội vì nghiệp dữ do tội ác cha ông họ để lại. Tuy nhiên, ông Thập (Quang Tuấn), Lão Ăn Mày (NSƯT Phú Đôn), Tam Quỷ (Võ Tấn Phát) và những dân làng dần phát hiện một con hình nhân thế mạng hay bất lình thình xuất hiện và có ai đó đang lên kế hoạch tận diệt từng sinh mạng dân làng bằng loại quỷ thuật điên rồ.

 Phim phơi bày tội ác man rợ từ oán khí sâu đậm và quan niệm nhân quả - nghiệp báo của người Việt qua các phù thuật dân gian ghê rợn như rượu sọ người, hình nhân thế mạng, câu hồn nhập xác…  Tôi xem trailer thì thấy Tết Ở Làng Địa Ngục được đầu tư mạnh vào bối cảnh, phục trang, hóa trang và dàn diễn viên thực lực cả hai miền Nam, Bắc… Bối cảnh ngôi làng cổ được dày công tìm kiếm và dàn dựng giữa những ngọn núi cheo leo, sương phủ trắng rừng ở Hà Giang, tạo cảm giác kỳ bí chân thật cho cả diễn viên và khán giả. Phục trang được thiết kế, chăm chút từng chất liệu, hoa văn thêu thùa để hài hòa giữa tính truyền thống và đặc trưng từng nhân vật. Khâu hóa trang đặc biệt cũng đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu, tạo hình kỹ lưỡng để khắc hoạ được sự kinh hoàng trong từng cái chết, những màn hóa quỷ rợn người, tô đậm màu sắc liêu trai kỳ bí trong từng khung hình...

 Bà Trịnh Thị Thủy Liên - Giám đốc Nội dung & Các kênh K+ chia sẻ đầy tâm huyết: “Chúng tôi quyết định đầu tư chuyển thể ‘Tết Ở Làng Địa Ngục’ bởi tiểu thuyết mang một câu chuyện kinh dị đặc sắc đậm chất Việt, đã thuyết phục được nhiều độc giả yêu thích thể loại này. Truyền hình K+ may mắn có đầy đủ những yếu tố kịch bản, năng lực sản xuất và mức độ đầu tư để tạo nên series kinh dị cổ trang đầu tiên của Việt Nam.”

Đạo diễn Trần Hữu Tấn cũng tâm đắc chia sẻ như tìm được người đồng hành “tâm giao”: “Cả tôi và đội ngũ K+ đều có tham vọng, mong muốn được tạo nên những Original Series có chất lượng tiệm cận các cường quốc thế giới như Mỹ, Hàn”.

 Một điều khiến tôi an tâm vào dự án chính là sự quy tụ dàn diễn viên đa thế hệ, thực lực từ hai miền Bắc - Nam, với màn “hóa thân” đỉnh cao của Quang Tuấn (Ông Thập), Nguyên Thảo (Thị Thập), Võ Tấn Phát (Tam Quỷ), Lan Phương (Thập Nương)... Đặc biệt, sự trở lại màn ảnh của những gương mặt gạo cội: NSƯT Phú Đôn (Lão ăn mày), NSƯT Văn Báu (Cụ Khảm), NSƯT Hạnh Thúy (Thị Lam), NSƯT Chiều Xuân (Bà Phong), NS Viết Liên (Thầy Đồ Lam) rất được chờ đợi. Dàn diễn viên trẻ Hải Nam (Cậu Đức), Đình Khang (Đại kẻ điên), Huỳnh Như Đan (Cô Mây) cũng được quan tâm. Họ đã cùng nhau nỗ lực, sống cùng nhân vật khi mang lớp hóa trang trong thời gian dài, diễn xuất nhập thần dưới điều kiện thời tiết Hà Giang khắc nghiệt, thiếu thốn trăm bề để “thổi hồn” vào series kinh dị cổ trang mang chất lượng điện ảnh đầu tiên của Việt Nam.

 Lần đầu đóng một dự án kinh dị cổ trang, nhiều diễn viên trong ekip không tránh khỏi sự e ngại ban đầu. Nhưng sau khi nhận được sự chia sẻ tâm huyết từ đạo diễn, ấn tượng bởi kịch bản, tất cả đã hào hứng tham gia, dành nhiều nỗ lực cho vai diễn. Quang Tuấn đặc biệt “tìm nhiều tư liệu về lời ăn, tiếng nói của người xưa để nhập vai hoàn hảo nhất”. NSƯT Phú Đôn sau nhiều đắn đo cũng quyết định “bán linh hồn cho đạo diễn”. 

 Vượt qua e ngại ban đầu, nhiều diễn viên cho biết bất ngờ, phấn khích bởi trải nghiệm quay phim dài tập chưa từng có. Chia sẻ về vai Thập Nương, Lan Phương nhấn mạnh: “Đây là vai dữ dội nhất tôi từng nhận trong nhiều năm làm nghề, bởi sự giằng xé giữa con quỷ khát máu và con người mang đầy uất hận, nội tâm đầy phức tạp của nhân vật”. Cô còn hài hước chia sẻ quãng đường di chuyển đến Hà Giang, quá trình quay hình cũng dữ dội không kém. “Có những ngày quay người vấy đầy máu, lấm lem mà quãng đường đi đến toilet dài gần 1Km không có điện và hoàn toàn hoang vu, vừa tẩy trang vừa run lẩy bẩy, tê dại vì lạnh”.

  Bối cảnh được đầu tư kỹ lưỡng chính là điều giúp nhiều diễn viên “thăng hoa” trong quá trình nhập vai. NSƯT Hạnh Thuý cho biết chỉ cần đặt chân vào set quay là đã cảm nhận được nhân vật hoàn toàn khác với mường tượng khi đọc kịch bản, “lần đầu bị ám ảnh bởi vai diễn đến vậy”. NSƯT Văn Báu cho biết trong trường đoạn gọi hồn trẻ con trong làng, chú dường như đã trở thành một già làng, “không thể phân biệt giữa cái hư và cái thực, giữa cái bản thân và nhân vật”. Nguyên Thảo và Võ Tấn Phát đều bật khóc khi lần đầu nhìn thấy bối cảnh Làng Địa Ngục chân thực, hệt như khi đọc tiểu thuyết, tự nhiên trở thành một người dân trong làng. 

 NSƯT Chiều Xuân còn tiết lộ vì mê mẩn những hình ảnh trên set quay mà đã sung sướng nhận vai ngay khi được đạo diễn gọi, bắt xe lên Hà Giang ngay trong đêm để không bỏ lỡ cảnh quay. Cô chia sẻ sẽ day dứt mãi nếu không thể tham gia một dự án ngang tầm nước ngoài như K+ORIGINAL “Tết Ở Làng Địa Ngục”, đặc biệt với thể loại kinh dị không hề dễ.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân hứa hẹn series Tết Ở Làng Địa Ngục sẽ giữ nguyên tinh thần của bộ truyện gốc của nhà văn Thảo Trang, đây sẽ là series phim kinh dị chuyển thể dữ dội và ma quái nhất của Việt Nam. 

Cũng chính vì độ hot của bộ phim này mà bên cạnh dàn diễn viên, sự kiện còn quy tụ nhiều nghệ sĩ khách mời như Kim Xuân, Việt Hương, Tiến Luật, Hữu Tiến, đạo diễn Charlie Nguyễn, Rima Thanh Vy, Nguyễn Lâm Thảo Tâm, Syni Trang, Võ Điền Gia Huy, OTIS, Ali Hoàng Dương, Đặng Trần Nhậm,…

 Tôi tin chắc, Tết Ở Làng Địa Ngục sẽ là bộ phim khiến cho khán giả phải nói nhiều trong thời gian sắp tới, để người Việt hoàn toàn tự hào khi có thể xem những bộ phim thuần Việt với chất lượng không kém những bên như Netflix, Disney, HBO… Phim sẽ khởi chiếu vào thứ Hai - thứ Ba hàng tuần kể từ ngày 23/10 trên kênh truyền hình K+.  

* Bài viết của Hải Lệ chia sẻ tại box Sao Việt

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.