x

Đăng nhập

Comming soon...

Review phim

Âu Mỹ

The Conjuring đánh mất bản sắc thương hiệu kinh dị trong phần mới 2021

tuankhoi 10:15 - 25/06/2021

Sau khi ra mắt công chúng được hơn 2 tuần ở vài cụm rạp tại một số quốc gia trên toàn thế giới do tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, The Conjuring: The Devil Made Me Do It (tựa Việt: Ám Ảnh Kinh Hoàng: Ma Xui Quỷ Khiến) đã nhận về không ít ý kiến trái chiều từ những nhà phê bình, khán giả xem phim nói chung và các fan ruột của dòng phim kinh dị nói riêng. The Conjuring: The Devil Made Me Do It là phần phim thứ ba của series cùng tên và cũng là phần phim quan trọng thuộc The Conjuring Universe (Vũ trụ Ám Ảnh Kinh Hoàng). 

Đây cũng là bộ phim kinh dị được nhiều khán giả trông chờ nhất năm 2021, bởi vì sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, The Conjuring: The Devil Made Me Do It được kỳ vọng sẽ mang lại nỗi “ám ảnh kinh hoàng” cho khán giả như 2 phần phim tiền nhiệm. Thế nhưng, những yếu tố nào đã khiến bộ phim lại trở thành một “bước lùi” của thương hiệu The Conjuring? Hãy cùng mình tìm hiểu qua bài review này nhé.

Thang điểm đánh giá:

IMDb: 6.4/10 (50.153 đánh giá)

Rotten Tomatoes: 56/100

>>Xem thêm: A Quiet Place 2: Vùng Đất Câm Lặng phần 2 ra mắt

Poster phim

Thương hiệu The Conjuring đang dần đánh mất bản sắc khi James Wan rời ghế đạo diễn

Ngay từ khi thông tin James Wan rời ghế đạo diễn được xác nhận thì không chỉ riêng mình và đông đảo người hâm mộ loạt phim Ám Ảnh Kinh Hoàng đã vô cùng hụt hẫng và phần nào không còn đặt quá nhiều kỳ vọng vào phần 3, bởi vì sự thành công của thương hiệu The Conjuring tính đến thời điểm hiện tại vẫn là nhờ vào “bàn tay phù thủy” của đạo diễn James Wan. 

Từ cách dẫn dắt đường dây câu chuyện, tạo hình nhân vật hay xây dựng bối cảnh và đặc biệt là các góc quay mang đậm phong cách “James Wan”, tất cả đã tạo nên tiếng vang lớn cho thương hiệu The Conjuring trong suốt một thập kỷ qua.

 Đạo diễn James Wan.

Với lịch trình bận rộn của 2 bộ phim do chính James Wan đạo diễn sẽ ra mắt khán giả trong thời gian sắp tới là Malignant (2021)Aquaman and the Lost Kingdom (2022), “cha đẻ” của thương hiệu The Conjuring đã nhường lại ghế đạo diễn cho Michael Chaves - vị đạo diễn trẻ vừa cho ra mắt bộ phim kinh dị đầu tay mang tên The Curse of La Llorona (2019)

Michael Chaves

 Đối với mình, tuổi nghề lẫn tuổi đời của Michael Chaves vẫn còn khá “non nớt” và với những gì anh thể hiện qua bộ phim đầu tay thì The Conjuring: The Devil Made Me Do It là “chiếc áo quá rộng” cho chàng đạo diễn trẻ. Đây cũng chính là một trong những yếu tố khiến thương hiệu The Conjuring không còn giữ nhiệt và tạo thành cú hit lớn trong làng phim kinh dị như trước.

>>Xem thêm: Amber Heard vẫn tham gia Aquaman 2 bất chấp cả triệu người phản đối

Đạo diễn Michael Chaves cùng bộ đôi diễn viên ăn ý Patrick Wilson và Vera Farmiga.

Nội dung chính của Ám Ảnh Kinh Hoàng: Ma Xui Quỷ Khiến xoay quanh một vụ án mạng có thật trong hơn 3.000 hồ sơ về các trường hợp ma ám của cặp đôi trừ tà lừng danh Ed và Lorraine Warren. Bộ phim dẫn dắt chúng ta đến với vụ án của Arne Cheyenne Johnson - người bị cáo buộc tội giết người và phải đối mặt với nguy cơ lãnh án tử hình. Tuy nhiên, vợ chồng nhà Warren quyết tâm tìm mọi chứng cứ để giúp cậu tránh án tử bởi vì họ tin rằng Arne bị quỷ ám mới khiến cậu thực hiện những hành vi tội lỗi như vậy. 

Thực hư của câu chuyện này ra sao và liệu một lần nữa, Ed và Lorraine có phải đối mặt với một thế lực ma quỷ có thể cướp đi tính mạng của họ như trong trailer mà chúng ta đã được xem? Mọi thứ sẽ được giải đáp sau khi các bạn xem qua bộ phim The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

Vẫn theo như mô-típ ở 2 phần phim trước, cặp vợ chồng tiếp tục phát huy các khả năng của mình để truy tìm các chứng cứ, điều tra nguyên nhân tại sao Arne lại bị ám và mối liên hệ giữa các vụ án trong phim. Bên cạnh đó, chuyện tình của Ed và Lorraine cũng được khai thác nhiều hơn giúp người xem có cái nhìn đa chiều về mối quan hệ tình cảm giữa hai vợ chồng. Diễn xuất ăn ý của bộ đôi Vera Farmiga và Patrick Wilson cũng chính là điểm sáng duy nhất cho cả bộ phim.

 Điểm khác biệt là cách câu dẫn tình tiết, mạch phim theo hơi hướng trinh thám nhiều hơn và điều này dẫn đến sự giảm thiểu các yếu tố kinh dị đặc trưng của thương hiệu The Conjuring. Tuy hướng đi này sẽ giúp người xem dễ theo dõi và nắm bắt các tình tiết nội dung câu chuyện hơn, nhưng các bạn sẽ không còn cảm giác sợ hãi cao trào, hồi hộp và thót tim khi những phân cảnh hù dọa và jumpscare quen thuộc, đắt giá xuất hiện khá ít xuyên suốt cả bộ phim. 

Kết phim không quá bất ngờ và câu chuyện mà bộ phim muốn truyền tải đến khán giả vẫn chưa mang được thông điệp ý nghĩa hay một bài học giá trị sâu sắc.

Ngoài ra, nhiều điểm yếu khác cũng khiến bộ phim chưa thực sự xuất sắc như kỳ vọng. Một số tình tiết trong phim vẫn còn thừa thãi, độ logic vẫn chưa đủ tốt, nhiều phân cảnh bị cường điệu hóa, cách giải quyết tình huống trong phim vẫn còn dễ đoán, chưa tạo được nhiều sự đột phá và bất ngờ cho người xem.

 Dù The Conjuring: The Devil Made Me Do It vẫn được chấp bút bởi David Leslie Johnson-McGoldrick, biên kịch góp phần làm nên thành công cho The Conjuring 2 (2016), thế nhưng, việc anh lặp lại công thức thành công ấy cho phần 3 lại khiến tổng thể bộ phim thiếu đi sự sáng tạo và mới mẻ.

 Nhìn chung, mình đánh giá khá cao về hình ảnh, âm thanh và bối cảnh tổng thể của bộ phim. Tuy nhiên, với kinh phí sản xuất lên đến 40 triệu USD, bằng với kinh phí của The Conjuring 2 (2016), thì The Conjuring: The Devil Made Me Do It vẫn khiến mình khá thất vọng với nhiều phân cảnh trong phim vẫn còn “giả trân”. Thậm chí, các bạn có thể thấy rõ sự giả trân ấy qua một vài phân cảnh xuất hiện trong trailer ở bên dưới:

 Tóm lại, The Conjuring: The Devil Made Me Do It (Ám Ảnh Kinh Hoàng: Ma Xui Quy Khiến) vẫn không tránh được "vết xe đổ” tương tự như Insidious: Chapter 3 (2015) khi thiếu đi “bàn tay ma thuật” của đạo diễn James Wan. Thật đáng buồn khi bộ phim khó có thể lặp lại thành công như 2 phần tiền nhiệm. Các bạn vẫn có thể xem phim với tinh thần để giải trí và đừng đặt quá nhiều kỳ vọng để rồi thất vọng.

>>Xem thêm: Final Destination: Thương hiệu phim kinh dị với kỹ xảo mãn nhãn

*Bài viết của tuankhoi gửi về DienAnh.Net.

Theo dõi DienAnh.Net để cập nhật tin tức phim ảnh mới và chính xác nhất.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Quỷ Ăn Tạng (Tee Yod): Vẫn giữ được sự rùng rợn của nguyên tác

Nga Cao

Nga Cao

Quỷ Ăn Tạng xứng danh là bộ phim kinh dị "nặng đô" đạt doanh thu cao nhất tại "Xứ Chùa Vàng", phim vẫn giữ được những điều cốt lõi của câu chuyện nguyên tác.

Quỷ Cẩu: Truyền tải được nhiều thông điệp nhưng làm kỹ xảo chưa tốt

Lindo

Lindo

Quỷ Cẩu có nội dung chỉn chu, quy tụ dàn diễn viên thực lực của cả hai miền Nam - Bắc nhưng phần hiệu ưng, kỹ xảo của phim được làm chưa thực sự tốt.

Một Mình Vẫn Ổn't: Tình đầu tan chảy chậm rãi với nhiều dư vị

Nga Cao

Nga Cao

Bộ phim gây ấn tượng với cốt truyện đơn giản nhưng gởi gắm nhiều thông điệp sâu sắc cùng hương vị tình đầu tan chảy chậm rãi trong từng thước phim.

Đế chế Napoleon: Thiên sử thi hoành tráng nhưng còn nhiều thiếu sót

Nga Cao

Nga Cao

Joaquin Phoenix đầy mê hoặc khi hóa thân thành hoàng đế nước Pháp lừng danh trong siêu phẩm của Ridley Scott - Đế chế Napoleon.

Cô giáo em là số một: Thiện chiến thắng ác trong môi trường học đường

Nga Cao

Nga Cao

Cô Giáo Em là Số 1 - Brave Citizen: Quá trình “thực hiện công lý” của cô giáo trung học mang đến cho khán giả những cảm xúc sảng khoái và dễ chịu.

Yêu Lại Vợ Ngầu: Tiếng cười cũ kĩ, Kang Ha Neul là điểm cộng

Nga Cao

Nga Cao

Câu chuyện phim Yêu Lại Vợ Ngầu đem lại tiếng cười đơn giản và gần gũi với người xem, dù vẫn còn nhiều lỗ hổng trong kịch bản.