Chị Ngã Em Nâng - Dự án điện ảnh thứ hai của đạo diễn Vũ Thành Vinh xoay quanh mối quan hệ giữa hai chị em Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn). Sau khi sớm mất cha, mẹ từ khi còn nhỏ, Thương phải chăm sóc, nuôi dưỡng em trai Lực. Nhưng theo thời gian, Lực lại cảm thấy mất tự do và muốn được tự lập. Bỗng ngày kia, Lực gặp cô gái có tinh thần phóng khoáng Âu (Uyển Ân). Anh dọn ra ngoài sống cùng cô và bắt đầu học làm thợ xăm mình.
Màn trình diễn của Thuận Nguyễn khi hóa thân thành Lực với tôi khá tròn trịa. Thật ngạc nhiên khi biết anh là người thứ ba casting vào vai này. Vì tôi có cảm giác Lực chính là Thuận, Thuận chính là Lực. Với ánh mắt sâu và biểu cảm gương mặt vừa hồn nhiên vừa nhạy cảm, tài tử 33 tuổi truyền tải nỗi niềm của người em trai luôn lo lắng cho chị nhưng cũng nhiều lần bất mãn với chị. Chị ngã em nâng cho thấy sức mạnh của diễn xuất khi mỗi cử chỉ, ánh mắt của các diễn viên đều chứa đựng cả bầu trời xúc cảm.
Sau loạt phim không được đánh giá cao như Người vợ cuối cùng, Người mặt trời, Domino: Lối thoát cuối cùng, Thuận Nguyễn có nhiều tiến bộ trong việc nâng tầm bản thân ở nhiều trường đoạn đòi hỏi chiều sâu nội tâm nhờ Chị ngã em nâng. Ban đầu, diễn viên sinh năm 1992 bộc lộ sự trẻ con, và nông nổi khi chống đối chị hai Thương (Lê Khánh). Lúc bị Bi (Lâm Bảo Châu) khịa đểu, Lực tung nắm đấm và để lại chiến trường cho chị dọn dẹp. Tất cả khiến tôi có phần không thích nhân vật này lắm trong thời lượng đầu phim.
Nhưng cho đến khi gặp Âu (Uyển Ân), Lực trở nên hoạt bát, sinh động, như chàng trai lần đầu rơi vào lưới tình. Lực lao ra màn mưa nhảy nhót cùng cô mà không ngại bị chỉ trỏ. Sau đó, anh bỏ nhà và dọn đến sống cùng Âu và tìm được niềm đam mê với nghệ thuậtxăm hình. Lúc này, khán giả có thể cảm nhận được Lực trông vui vẻ hơn rất nhiều.
Càng về cuối phim, Thuận Nguyễn khiến khán giả đồng cảm, thấu hiểu sự đau đớn của Lực khi nhân vật gặp phải tai nạn thương tâm, không thể lo toan, gánh vác phụ chị. Anh không còn bay lượn trên bầu trời được nữa và cũng không thể sinh hoạt như người bình thường. Nhìn chị Thương phải bán cả bệnh viện để chăm sóc mình, anh càng cảm thấy bản thân vô dụng. Khi Lực đưa ra quyết định cuối cùng, người xem có thể hiểu, đau xót.
Lúc này, gương mặt của Thuận Nguyễn được hóa trang trông giống một người bệnh thực sự với đôi môi tái nhợt. Anh cũng khôn khéo dùng đôi mắt vô hồn và thất thần nhằm khắc họa sự tuyệt vọng của Lực. Chàng trai giàu sức sống ở đầu phim đã biến mất, thay vào đó là một Lực sa sút và buông xuôi.
Ngoài Thương, tương tác giữa Lực và Âu (Uyển Ân) cũng gây chú ý. Ban đầu, Lực nhận Âu làm “sư phụ”, nhờ cô chỉ dẫn cho mình cách sống tự lập. Anh dọn ra sống chung với cô. Thông qua cô, Lực tìm được niềm đam mê với xăm hình. Nên dù bị chị phản đối, Lực vẫn giữ chặt mối quan hệ yêu đương ngọt ngào với Âu. Nhưng không ngờ, cuộc gặp mặt giữa anh và cô vốn chỉ là màn kịch. Chemistry giữa Thuận Nguyễn và Uyển Ân dễ thương và lãng mạn. Cảnh nóng hay hôn môi của cả hai đều lột tả được cảm xúc, khát khao tuổi trẻ của nhân vật dành cho nhau.
Nhìn chung, Lực qua diễn xuất của Thuận Nguyễn là chàng trai còn trẻ con, hay… chán đời nhưng giàu tình cảm. Anh thương chị và muốn gánh vác cùng chị. Anh cũng yêu Âu và muốn gắn bó với Âu. Nhưng trước những va chạm trần trụi của thực tế, Lực đã ngã lòng.
Thế mạnh của nam diễn viên ngoài chiều cao “khủng long” 1m88, còn là đôi mắt đa sầu đa cảm nhưng trong veo, thuần khiết. Chỉ qua một ánh nhìn, khán giả có thể đọc ra được những tâm sự của vai diễn. Đó chính là tài năng đang ngày càng thăng hoa của Thuận Nguyễn.
Chị ngã em nâng công chiếu Toàn quốc từ 3.10.2025.
* Bài viết của Nga Cao chia sẻ tại box Phim Việt
Facebook - bình luận