x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Mặt Trời Mùa Đông: Vừa chiếu đã có "sạn" làm khán giả không hài lòng

Andromeda 09:35 - 29/03/2023

Mặt Trời Mùa Đông – bộ phim Việt mới nhất được phát hành trên ứng dụng VieON đã nhận về không ít những lời nhận xét của khán giả sau khi hai tập phim đầu tiên được chiếu. Về điểm tốt thì tôi thấy phim có tình tiết nhanh, hấp dẫn làm khán khó rời mắt khi xem, dàn diễn viên đa dạng quy tụ đủ các gương mặt trẻ lẫn thực lực được khán giả yêu thích của cả hai miền Nam – Bắc.

Nhưng đã có khen thì phải có chê, trên các trang mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ sự không hài lòng vì phim còn tồn đọng kha khá “sạn”. Và chính tôi khi xem phim đã nhận ra những “hạt sạn” đó, cùng tôi điểm qua nào.

>>>Xem thêm: Mặt Trời Mùa Đông (VieON): Steven Nguyễn dan díu trong phim mới

Đầu tiên không thể không kể đến điểm làm phần đông khán giả bất bình là giọng lồng tiếng của hai diễn viên Quỳnh LươngTrình Mỹ Duyên, thật sự là nghe giả trân luôn”. Tôi biết gốc gác trên kịch bản của Nhã Lan và Đan Thanh trong kịch bản là người miền Nam và chính đạo diễn Trần Bửu Lộc cũng đã lên tiếng để xác nhận điều này.

Nhưng xem ra hậu kỳ của phim đã xử lý khá tệ khi để tiếng lồng gần như tách biệt hoàn toàn với nhân vật, kiểu nghe cái là biết lồng tiếng luôn vậy đó. Có khán giả còn phát hiện ra giọng lồng tiếng xưng là “tui”, nhưng khẩu hình miệng của nhân vật Đan Thanh lại là “tôi” làm sự mâu thuẫn này ngày càng lớn.

 

Riêng bản thân tôi cảm thấy sự “lạc quẻ” này của phim đã vô tình tạo ra một điểm trừ rất lớn trong mắt khán giả, có không ít người đã tuyên bố thẳng thừng là sẽ quay lưng với Mặt Trời Mùa Đông vì giọng lồng này. Visual của Quỳnh Lương – Trình Mỹ Duyên thì miễn chê, nhưng liệu chừng chuyến này “gánh còng lưng” cũng không lại điểm trừ về lồng tiếng rồi đó.

Còn đến với nội dung của phim, tôi cực kỳ không hài lòng về cái cách biên kịch xây dựng hình ảnh anh chàng Minh Hoàng (Steven Nguyễn), nó rất là nửa vời, tốt không ra tốt, xấu cũng chẳng ra xấu. Mặt lúc nào cũng khó đăm đăm như mất sổ gạo vậy đó, ừ thì chấp nhận là anh khó chịu với dượng Trọng hay với tất cả những người đã làm anh tổn thương trong quá khứ.

Nhưng còn Nhã Lan, tôi thấy cô gái này đâu có tội tình gì, lại còn là thanh mai trúc mã của Hoàng lúc còn nhỏ nữa chứ. Không cần biết Hoàng có điều gì không thể nói sau những hành động sai trái ấy, nhưng người đàn ông làm như vậy là sai quá sai rồi và cứ cho Hoàng có ý muốn tốt cho Lan thì đến bây giờ tốt đâu chẳng thấy. Tôi ngán ngẩm khi chứng kiến Nhã Lan cứ xuất hiện là buồn rười rượi, là khóc, là tổn thương.

Trong trailer còn tiết lộ Hoàng sẽ sớm “đăng xuất” và theo mạch phim thì Minh Huy – người anh sinh đôi của Hoàng sẽ đóng giả thân phận của anh để sống tiếp và đi giải mã những bí ẩn năm xưa. Vậy tính ra Hoàng chưa kịp làm hay giải thích gì đã phải “hết vai” mất tiêu rồi, tôi là Hoàng thì “đăng xuất” không nhắm mắt nổi luôn đó, tức quá tức mà.

Rồi ngược về với tình tiết đầu phim, tôi cứ ngỡ người “xuống tay” với ông Hùng (Ngô Thành Tá) phải là ông Trọng (Khương Thịnh), nhưng thật bất ngờ là phim đã “quay xe” để ông Tấn (Đại Nghĩa) làm kẻ thủ ác. Điều này đúng là có tạo ra sự tò mò thiệt, nhưng sao mới mở màn mà đã “tẩy trắng” cho ông Trọng rồi, bộ cặp kè với phụ nữ đã có chồng là đúng sao? Mà được trời “độ” thành “ngư ông đắc lợi” thế này.

Thái độ của bà Quyên (NSƯT Mỹ Uyên) còn đáng lên án hơn nữa, chồng mất thay vì ở vậy nuôi con bù đắp những sai lầm thì lại nhân cơ hội “lên xe bông” với nhân tình luôn. Thật quá vô lý và đáng sợ, chẳng thế mà Hoàng chưa bao giờ được thoải mái trong gia đình suốt 20 năm qua.

“Hạt sạn” cuối cùng mà tôi lụm được có thể gọi là “lối mòn” của phim Việt, đến hiện tại vẫn rất khó để xóa bỏ, đó chính là hình ảnh của người phụ nữ Việt trên phim. Cô nào khó ưa thì khó ưa đến tận cùng, còn cô nào đáng thương thì cũng “chạm nóc” để lấy bằng được sự đồng cảm và nước mắt khán giả.

Tính ra trong phim đã có Nhã Lan đáng thương, bà Quyên khó ưa thì bà Linh (Hoàng Trinh) – mẹ của Nhã Lan phải là người “đứng giữa” hiểu chuyện, nhưng không đâu, tôi thấy bà cũng khó ưa không kém gì chị sui bên kia. Cùng sui gia ra uống nước thì đấu khẩu “nảy lửa”, khi họp mặt hai gia đình thì cũng thảo mai quá trời, thật không thể nào hiểu nổi luôn.

>>>Xem thêm: Mặt Trời Mùa Đông (VieON): Anh em Steven Nguyễn bị cuốn vào hận thù

Phim mới chiếu hai tập đầu nên chắc tôi nêu ra chừng đó “sạn” cũng đủ rồi. Mọi người có đồng ý với những điều tôi nêu ra ở trên không? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận và mong mọi người sẽ cố kiên nhẫn giống như tôi, đón xem những tập tiếp theo của Mặt Trời Mùa Đông trên VieON để coi phim có được cải thiện, bỏ được “sạn” không nha.

* Bài viết của Andromeda chia sẻ tại box Phim Việt Nam

Nếu bạn yêu thích phim truyền hình Việt và nhất là những bộ phim siêu hot của VieON , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Mặt Trời Mùa Đông? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.