x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Âu Mỹ

Nguồn gốc và điểm yếu của chủng loài symbiote trong Venom (P.1)

Yasha 21:01 - 05/10/2021

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng thì Venom: Let There Be Carnage cũng đã ra mắt, tiếp nối thành công của phần phim đầu tiên vào năm 2018. Vậy, trước khi chiêm ngưỡng hành trình thú vị của Eddie và Venom, hãy cùng Yasha khám phá những điều thú vị về chủng tộc symbiote nhé!

Nguồn gốc thần thánh

Mặc dù trông có vẻ như giống một chủng loài bậc thấp, nhưng sự thật thì chúng vốn có nguồn gốc từ thần thánh. Từ thời điểm trước khi các Celestial tới vũ trụ này và đem tới ánh sáng, có 1 vị thần tồn tại giữa bóng tối sâu thẳm. Ông ta chính là Knull - vị cổ thần đã tạo ra 1 thanh gươm từ chính cái bóng của mình, tiếp cận Celestial gần nhất và chặt phăng đầu ông ta.

Quá kinh hãi trước hành động này, các Celestial đã trục xuất Knull trở về bóng tối của hắn, nhưng Knull đã quyết định ở lại trong cái đầu Celestial mà hắn mới chặt, biến nơi đây thành một lò rèn - nơi mà hắn đã rèn nên thanh gươm nổi tiếng All-Black, the Necrosword. Thanh kiếm đó chính là tổ tiên của chủng tộc symbiote sau này.

Với All-Black, Knull đã đi làm gỏi vô số vị thần, cho đến khi bị một vị thần khác hạ gục và rơi xuống một hành tinh vô danh, còn thanh kiếm thì bị Gorr The God Butcher lấy mất. Mặc dù mất đi All-Black, Knull vẫn nhận ra chuyện thanh kiếm có thể lây nhiễm vật chủ để chiến đấu.

Do đó, hắn đã tạo ra 1 đội quân Symbiote nhằm chinh phạt các hành tinh. Bằng cách cho các Symbiote kí sinh vào các sinh vật, hắn chỉ cần ngồi 1 chỗ để điều khiển chúng đi tấn công thay vì phải tự thân vận động.

Nhưng đến 1 ngày, Thor đã bắt gặp con rồng symbiote tên Grendel và gõ cho hắn 1 nhát búa sấm sét. Nhát búa này vô tình khiến Knull bị sốc, dẫn tới việc các symbiote nổi loạn và quay ra phản chủ, thay nhau quấn chặt lấy hắn cho đến khi trở thành 1 hành tinh. Hành tinh đó mang tên Klyntar, chính là hành tinh loài symbiote sinh sống.

Điểm yếu của chúng là gì?

Các bạn còn nhớ All-Black chứ? Thanh kiếm này chính là tổ tiên của các symbiote, vốn được tạo nên từ kim loại đặc biệt được Knull tạo ra từ cái bóng của hắn. Và từ đó, chính vì bởi All-Black từng bị lôi vào lò rèn để hoàn thiện, mà các symbiote khác sau này rất sợ lửa và âm thanh kim loại va đập.

Cũng bởi lý do này, chúng cũng khá sợ âm thanh tần số cao. Tuy nhiên, những thế hệ sau này trong cùng 1 phả hệ sẽ dần khắc chế được với những điểm yếu kia. Bên cạnh đó, về cơ bản thì đây cũng chỉ là 1 điểm yếu tâm lý, nên nếu được tiếp xúc nhiều và tập luyện thì chúng có thể khắc phục được nỗi sợ đó.

Symbiote không có giới tính

Đúng thế, chúng không phải là 1 chủng loài có giới tính, và có khả năng sinh sản vô tính. Nói đơn giản thì Carnage coi Venom là “cha”, trong khi Sleeper - đứa con của Venom được sinh ra bởi Eddie thì coi nó là “mẹ”, còn Eddie thì coi là “cha”. Do đó, cái định nghĩa về cha mẹ, giới tính của các symbiote rất mập mờ vì bản chất là “vô tính”, phụ thuộc vào cách nhìn nhận của chúng đối với thế hệ trước.

Chúng sinh sản như thế nào?

Như đã nói ở trên, loài symbiote trên Klyntar vốn có khả năng sinh sản vô tính, tức là mỗi cá thể có khả năng tự sinh con mà không cần đến sự kết hợp giao tử. Thông thường thì chúng có 2 hình thức, đó là đẻ trứng (Venom được sinh ra theo cách này) hoặc phát sinh bào tử, tức cơ thể sẽ tách một phần nhỏ rồi tự nó sẽ dần phát triển lên - gần giống với hình thức đa phân.

Venom vốn được sinh ra từ trứng.

Khác với những giống loài khác, việc sinh sản vô tính giúp các con non khi sinh ra đều mang những đặc điểm vốn có của thế hệ trước, bao gồm năng lực, kinh nghiệm và kí ức. Các con non đa phần sẽ sở hữu sức mạnh lớn hơn cả phụ huynh, và có thể sở hữu một dạng năng lực dị thường mà phụ huynh của chúng không có. Đối với những vật chủ có liên kết đủ mạnh (kể cả cá thể đực hay cái), symbiote cũng có thể gửi bào tử vào cơ thể họ để họ sinh ra các symbiote non.

Eddie sinh ra Sleeper.

Tuy nhiên, mỗi thế hệ thứ 1000 trong 1 dòng họ symbiote đều sẽ phát sinh hiện tượng suy nhược tinh thần hoàn toàn, khiến tâm lý của con non trở nên dễ bị ảnh hưởng bởi những nhân tố bên ngoài. Nó sẽ rất ngây ngô và không được nhận những kí ức từ phụ huynh của chúng. Trong dòng họ của Venom, nó được tính là con thứ 998, Carnage là 999 và Toxin là 1000. Những thế hệ con được sinh ra nhờ việc phụ huynh bị “cưỡng ép trích xuất” sẽ không được tính là chính thức.

Trên đây là một số điều thú vị xoay quanh tộc symbiote trên hành tinh Klyntar - chủng loài của Venom. Tuy nhiên, chừng này chưa phải là tất cả đâu. Hãy chờ Yasha trong phần thứ 2 của bài viết nhé!

*Bài viết của Yasha gửi về DienAnh.Net.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.