x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Penthouse lại "bẻ lái" cực gắt khi Lee Ji Ah ra đi ngay tập kế cuối

Đồng 05:00 - 06/01/2021

Các fan của bộ phim Cuộc Chiến Thượng Lưu đang rơi vào trạng thái không biết đoán định sao khi phần đầu tiên của tác phẩm chỉ còn 1 tập nhưng nữ chính Lee Ji Ah đã “bay màu”.

Với những tình tiết gay cấn và không thể đoán trước, Cuộc Chiến Thượng Lưu càng gần về cuối càng hút fan, mỗi tập phim lên sóng đều trở thành chủ đề bàn tán không ngừng nghỉ. Với thời lượng 21 tập cho phần đầu tiên, tối qua khán giả rất háo hức đón xem tập 20 lên sóng. Thế nhưng sau khi xem xong thì không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

>>>>> Xem thêm: Dàn sao Penthouse áp đảo bảng xếp hạng thương hiệu: "Ác nữ" Kim So Yeon đứng đầu

Trong tập 20 này, người xem liên tục gặp những tình huống gây sốc. Hết “tiểu tam” Oh Yoon Hee lại đến “tiểu tam” Cheon Seo Jin quỳ gối trước bà cả Shim Soo Ryeon cầu xin tha thứ sau khi bị phát giác mối quan hệ mập mờ và hãm hại Seol A. Khác hẳn với sự kiêu ngạo, coi trời bằng vung thường ngày, vẻ mặt của cô giáo họ Cheon lại ngập tràn vẻ thảm thương, đau đớn như rơi xuống vực thẳm. Tuy nhiên ánh mắt của Shim Soo Ryeon lại không có vẻ gì là mềm lòng hay tha thứ, đã vậy còn tặng cho cô nàng “tiểu tam” một cú trời giáng. Cheon Seo Jin sau khi biết “xuống nước” vô tác dụng đã đứng dậy tuyên chiến.

>>>>> Xem thêm: Penthouse thắng tới 9 cúp nhưng mất Daesang; Lee Min Ho nhận giải lớn tại SBS

Mặt khác, Oh Yoon Hee sau khi tìm được chỗ dựa là Ju Dan Tae đã lại quay về tiếp tục kế hoạch hại Shim Soo Ryeon dù biết cô chính là người đã từng cứu Ro Na thoát chết. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Shim Soo Ryeon đã “bay màu” ngay trước thềm tập cuối và Oh Yoon Hee trở thành hung thủ với vẻ mặt bàng hoàng. Sau đó mẹ Ro Na bị cảnh sát tới còng tay bắt đi mà không kịp phản ứng gì.

Nhiều khán giả hoang mang tột độ với tình tiết tập 20 này, không ai có thể ngờ được nữ chính đầu tiên Shim Soo Ryeon lại ra đi ngay tập kế cuối của phần 1. Những bình luận căm ghét trút hết lên Oh Yoon Hee bởi hành động của bà mẹ lấy oán trả ơn này. Thế nhưng, bên cạnh đó người xem cũng đặt ra nhiều giả thuyết rằng việc này cũng nằm trong kế hoạch của Shim Soo Ryeon và cô nàng chưa chết bởi Lee Ji Ah vẫn sẽ đóng phần 2. Ngoài ra, cũng có khán giả cho rằng Oh Yoon Hee không phải hung thủ, tất cả đều là do Ju Dan Tae sắp đặt và kế hoạch của hắn là mượn tay "tiểu tam" xử lý vợ cả, cùng lúc loại bỏ hai người phụ nữ không còn giúp được gì cho cuộc đời mình.

Rất nhiều giả thuyết được đưa ra sau khi tập 20 lên sóng và khán giả cũng không biết còn cú “bẻ lái” nào đến từ vị trí biên kịch nữa không. Tập 20 tối qua cũng ghi nhận rating cao chót vót với 20.4% và 23.8%. Khán giả đang rất nóng lòng chờ đón tập 21 lên sóng tối nay để xem phần 1 của siêu phẩm này sẽ kết thúc ra sao.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.