x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Phố Trong Làng: Anh Đông công an quyết làm rể Tân Xuân

Bé Ba khó tính 06:30 - 17/11/2021

 Khác với Mặt Nạ Gương là những vụ án hình sự, những câu chuyện trong bộ phim Phố Trong Làng lại khá vụn vặt, chỉ là những chuyện thường thấy ở làng quê, nơi những mâu thuẫn cũng dễ dàng giải quyết bằng hoà giải. Chính vì thế, khi xem phim Phố Trong Làng, Bé Ba cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu, thậm chí còn muốn bỏ phố về quê mà sống thử ấy chứ. 

Trong phim, bên cạnh câu chuyện của anh Nam công an (Anh Tuấn đóng) với cô Hoài thì tui lại thích cặp Đông - Hải nhiều hơn á. Anh Đông công an là con trai cưng, sống trong sung sướng từ bé nhưng vì muốn tự lập nên quyết tâm về xã Tân Xuân làm công an xã. Trong một dịp tình cờ đi mua đồ, Đông gặp cô bán quạt có cái tên khá đặt biệt: Nguyễn Thanh Hải. Trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên, Đông ngày nhớ đêm mong nụ cười của cô gái quê nhưng cũng rất chi ý tứ, không công khai tán tỉnh đâu nhé.

Hôm trước Hải đi làm giấy tờ, Đông biết được họ tên và khu vực mà crush sinh sống, vậy nên anh bày ra cái trò đi chợ để kiếm cớ gặp nàng. Quả đúng như tính toán, Hải đang mua đồ ngoài chợ thì gặp được Đông. Anh nhờ cô nàng giúp mình chọn lựa con cá để làm món riêu cua cá, nghe qua mà Hải bật cười chắc vì thấy lạ lắm. Cô nàng bán quạt còn chẳng ngờ anh công an như Đông lại đi chợ nấu ăn, đã thế còn nấu món khó như vậy nữa chứ. 

Nhưng Hải không phải dạng yểu điệu thục nữ đâu nhé, crush của Đông cũng rất là cá tính. Khi chọn cá, cô chọn con cá to nhất với lý do “các anh có 3 người, con cá bé thế kia thì ai ăn ai đừng”. Vậy là Đông cũng hơi méo mặt xót tiền quỹ khi crush chọn con cá to quá. Nhưng không sao, cái khó ló cái khôn, vậy là Đông cũng mượn cớ đấy để xin số điện thoại của Hải, “nhờ cô chỉ giúp cách nấu ăn”. Tiếc là Hải lanh trí hơn, từ chối khéo bằng cách, “anh tìm Facebook của tôi nhé, họ tên thật của tôi đấy”.

>>>Xem thêm: Thương Ngày Nắng Về: Yến bỏ con gái giữa trời mưa tìm cuộc sống mới

Tui thấy thôi thì Đông cũng đã có Facebook của người đẹp rồi, việc tiếp cận chat chit thân thiết chỉ là chuyện sớm muộn. Chuyện cưa cẩm mỹ nhân không biết sẽ ra sao chứ tui thấy anh Đông công an nấu ăn “fail” quá. Đánh vật với con cá từ chiều đến tối, cốt yếu là video call cho Hải để bày cách, kiếm cớ lân la tâm tình với crush mà thôi, chứ cuối cùng thì Đông cũng chịu thua với việc nấu ăn. 

Đông đành cầu cứu Hoàng, để cho cậu đồng nghiệp được dịp “lên mặt” rằng từ này đừng nói chuyện nấu ăn đơn giản nhé. Hoàng còn trêu đây là kết tinh của tình yêu, là món cá Thanh Hải. Nghe đến đây, tui thấy mặt Đông đỏ bừng mắc cỡ nhưng vẫn mạnh miệng bác bỏ, đến anh Nam cũng phải góp vui vào.

Chung quy, Đông là một nhân vật rất dễ thương và nhiệt tình. Hôm trước Đông thú nhận với Nam rằng, nếu như cô bán quạt đồng ý, nói một câu thôi là anh sẵn sàng làm rể Tân Xuân luôn. Thế mới nói, tình yêu luôn có sức mạnh lớn lao để con người ta quyết tâm làm điều gì đó. Trong khi ấy, tui cũng thương Đông khi bố anh rất nóng ruột, xót con, lo lắng con về xã thì cuộc sống sinh hoạt không đủ đầy, sống thiếu thốn rồi lại ốm o gầy mòn. 

Thấu hiểu được tâm tư của đồng đội, anh Nam cho phép Đông nghỉ phép về nhà trình bày với bố cho an tâm. Tui nghĩ bây giờ Đông mà kể rằng mình đã có ý trung nhân thì có khi ông bố lại ủng hộ con trai hết mình, mau chóng trở về Tân Xuân công tác và tính đường rước nàng về dinh ấy chứ. Hôm trước ông cụ và bà cô còn ra sức tìm mối cho Đông cơ mà, toàn những cô gái xinh đẹp giỏi giang, chỉ là Đông chưa muốn tìm hiểu hay cưới xin thôi. Bây giờ, Đông có crush rồi thì có khi lại muốn cưới sớm đấy chứ, quan trọng là cô Hải bán quạt có đồng ý hay không thôi. 

Nhìn vào quyết tâm và tình cảm của Đông dành cho Hải mà tui thấy đáng yêu quá đỗi. Đông lại còn thương bé cún tên Sườn nữa chứ, quả đúng là một người đàn ông tốt, xứng đáng để Hải cân nhắc chuyện hẹn hò đó nha. Nhưng tui nghĩ, tán Hải sẽ khó khăn đấy anh Đông ạ, vì cô nàng lém lỉnh quá mức, thừa hiểu Đông có ý gì luôn. Bởi thế nên tui sẽ tiếp tục dõi theo phim Phố Trong Làng để xem Đông có thành công làm con rể xã Tân Xuân không nhe.

>>>Xem thêm: Phố Trong Làng: Cô bán quạt có đối thủ là vợ của anh Đông công an

Bài viết của Bé Ba Khó Tính trên DienAnh.Net

Nếu bạn cũng mê phim Việt thì theo dõi nhiều bài viết hơn tại đây nha! Còn muốn “hóng hót” tin tức hay ho về những phim khác thì nhanh tay click vào mạng xã hội DienAnh.Net để đọc thêm nhiều điều hay ho nha!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Tập 11 Tết ở làng địa ngục: Sói lửa từng luyện rượu sọ người

Nga Cao

Nga Cao

Tập 11 Tết ở làng địa ngục gây ấn tượng khi hé lộ thêm câu chuyện giữa Lão ăn mày què và cha của Thập.

Tập 10 Tết ở làng địa ngục: Lão ăn mày què hóa sói, Thị Thập ra tay

Nga Cao

Nga Cao

Tập 10 Tết ở làng địa ngục: Thập và Tam Quỷ đành bỏ chạy khi bị người trong làng quy tội giết người. Thị Thập chính thức hóa điên.

Tập 9 Tết Ở Làng Địa Ngục: Bí thuật luyện rượu sọ người ở Kẻ Ăn Hồn

Nga Cao

Nga Cao

Càng về cuối phim Tết Ở Làng Địa Ngục, bí mật được vén màn, gió tanh mưa máu đã khiến mọi người mất hết lương tri, đồng thời kết nối với phim điện ảnh Kẻ Ăn Hồn

Tập 8 Tết Ở Làng Địa Ngục: Thập Nương nguyền rủa cả làng

Nga Cao

Nga Cao

Trong tập 8 Tết Ở Làng Địa Ngục, vào ngay dịp tết, làng địa ngục lại xảy ra chuyện lớn. Sự biến mất của Lão ăn mày què làm dấy lên nhiều nghi vấn.

Tập 6 Thạch Sanh - Lý Thanh: Ngọc Thanh Tâm được Ngô Kiến Huy cầu hôn

Nga Cao

Nga Cao

Càng về cuối phim Thạch Sanh - Lý Thanh, nữ chính ngày càng có những hành động theo hướng tiêu cực. Việc rũ bỏ hoàn toàn quá khứ với cô là điều không hề dễ dàng

Tập 7 Tết ở làng địa ngục: Thêm một cái chết ngay đêm Giao thừa

Nga Cao

Nga Cao

Sau hàng loạt sự kiện quái dị, làng địa ngục tiếp tục chuỗi ngày sóng gió khi có thêm một cái chết ngay ngày giao thừa.