x

Đăng nhập

Comming soon...

Review phim

Âu Mỹ

Kate: Thêm một bộ phim về nữ quyền "chán bỏ xừ" của Netflix

Bắp 00:02 - 12/09/2021

Bắp vừa xem xong phim Kate trên Netflix nên vội review cho cả nhà nè. Bắp thấy bộ phim với ý tưởng về một phụ nữ trở thành sát thủ bá đạo và không ai có thể cản bước không còn xa lạ với giới mộ điệu nữa. Trong cốt truyện lần này, người nữ chính không những sẽ lùng sục ra kẻ đã đầu độc cô mà cô cũng dần đánh mất đi nhân tính khi ngày càng gần đến mục tiêu của mình.

Trong Kate, chúng ta sẽ theo chân minh tinh Mary Elizabeth Winstead qua một cốt truyện hết sức đơn giản: Một người phụ nữ chỉ còn 24 giờ để sống, cô ấy bằng cách nào đó phải “lê lết” tấm thân đang dần bị chất độc đầu độc trong một khoảng thời gian giới tìm thấy kẻ thù, một người đàn ông mà cô tin là kẻ chịu trách nhiệm cho tình trạng hiện tại của mình.

Bộ phim có kết cấu của một bộ phim hồi hộp hành động gay cấn, do Winstead làm nữ chính. Rõ ràng Kate có thể là Atomic Blonde tiếp theo, nhưng thay vào đó, Kate lại bị lép vế bởi sự cốt truyện thiếu độc đáo và dễ đoán.

Khi chỉ còn rất ít thời gian, Kate phát hiện ra kẻ đã đầu độc cô: người đứng đầu một gia tộc ở Yakuza, tên là Kijima (Jun Kunimura). Quá tức giận, Kate lần theo mọi dấu vết dẫn đến hắn ta. Sau khi giết chết rất nhiều người của hắn, có người bảo Kate có thể tìm thấy Kijima thông qua cô cháu gái tuổi teen Ani (Miku Martineau) của ông ta. Kate sau đó bắt cóc cô bé và yêu cầu để tiếp cận với chú của cô ấy, nhưng đáng buồn là Ani không giúp gì được cho cô.

Phần mà Bắp khó chịu nhất của mối quan hệ mới bắt đầu này giữa Kate và Ani chính là cảm giác giống “vị cứu tinh da trắng”. Sau khi Kate cứu Ani khỏi các băng đảng đối thủ, cô gái này trở thành một fangirl nữ sát thủ báo thù và đi theo như một phụ tá. Tạo hình nhân vật Ani có vẻ giống kiểu anime đáng yêu hơn là một cô gái thiếu niên bị tổn thương. 

Bộ phim có thể được tha thứ cho cốt truyện tẻ nhạt và dễ đoán nếu nó có các pha hành động gây cấn và đã mắt. Nhưng thật không may, các cảnh chiến đấu lại diễn ra quá nhanh và vội vàng khiến Kate trông giống Kẻ hủy diệt hơn là một con người quyết tâm trả thù trong cơ thể đang chết dần. Chưa kể, một người phụ nữ da trắng ngoan cường đã giết hại dã man nhiều người đàn ông châu Á trong hai phân cảnh đầu tiên là điều vô cùng khó chịu cho người xem, đặc biệt khi cộng đồng châu Á vẫn đang phục hồi sau các tội ác chống đối người châu Á ở một số nơi trên thế giới. 

Các pha chém giết giữa Kate và băng Yakuza đặc biệt gây lo lắng cho người xem châu Á – điển hình là trong phân cảnh Kate xông vào một căn phòng và ngay lập tức bắn vào đầu một người đàn ông. Khi anh ta hấp hối, cô ấy đã giết thẳng tay mà không hề tỏ ra một chút thương xót nào.

Ước muốn của Kate rời bỏ công việc sát thủ để có một cuộc sống bình thường và một gia đình yên ấm. Tất cả những thứ đó đã bị tước đi vì vụ đầu độc này, vì vậy cô muốn trả thù là điều hoàn toàn hợp lý. Nhưng khi cô ấy đắm chìm trong cơn cuồng loạn giết người, cô dần trở thành cỗ máy bạo lực, không nhân tính, "một kẻ chính diện hoàn toàn xấu xa."

Bỏ qua những cảnh chiến đấu mờ nhạt và các nhân vật chính buồn tẻ, thì kẻ phản diện của bộ phim lại trở nên thú vị. Kunimura mang đến vẻ bí ẩn tinh tế với tư cách là người lãnh đạo uy nghiêm và chỉ huy “đàn em” chỉ bằng một ánh nhìn đơn giản. Chính vì cách phát triển nhân vật này mà phần nào đó có thể khiến khán giả chấp nhận đồng cảm với Kate. Nhưng thật không may, điều này đến quá muộn để người xem tiếp tục quan tâm đến số phận của người phụ nữ này.

Diễn viên “lãng phí” nhất trong phim chính là Woody Harrelson, người đóng vai Varick, người đã chuẩn bị cho cô trở thành sát thủ từ khi còn nhỏ. Thật khó để tin rằng Varick đã nuôi dạy Kate như con gái ruột của mình, vì thông qua các cuộc trờ chuyện ta chẳng thấy có miếng tình cảm gia đình gì ở hai người họ cả.

Kate theo cùng một công thức như những bộ phim nữ quyền nhạt nhẽo khác của mùa hè này (cũng do biên kịch nam viết kịch bản) - Gunpowder Milkshake The Protégé – những nữ sát thủ “badass” tìm cách trả thù những người đàn ông đe dọa cuộc sống của mình, một cách nhàm chán, dễ đoán và chẳng có gì đặc biệt trong cốt truyện.

Kate cố gắng tạo ra một phiên bản nữ chính mới lạ, chưa từng có trong các bộ phim trước đây bằng câu chuyện “chỉ sống sót trong 24 giờ” và có ngần ấy thời gian để tìm ra kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết đang cận kề của cô ấy. Thật không may, câu chuyện rơi vào tình trạng bế tắc với những nhồi nhét văn hóa mệt mỏi và những cảnh hành động lấp lửng, vội vàng. Đôi khi, có một vài nhân vật phụ thú vị hơn cả nhân vật chính, nhưng chỉ đóng vai trò khách mời và xuất hiện thoáng qua. Bộ phim thực sự muốn chúng ta quan tâm đến nhân vật chính, nhưng Bắp thấy, nó đã “fail” toàn tập.

Kate hiện đang được chiếu trên Netflix. Ai rảnh thì vào xem cho vui chứ không xem cũng được nha (hehe).

>>>Xem thêm: 8 bộ phim li kì khiến bạn "thót tim" nhất định phải xem tháng 9-2021

Bài viết được Bắp gửi về cho DienAnh.net

Theo dõi DienAnh.net để cập nhật tin tức phim ảnh mới và chính xác nhất.  

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

NSND Trung Anh khiến khán giả "há hốc mồm" khi đóng phản diện

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Trong Khế Ước Bán Dâu, NSND Trung Anh lần đầu tiên được thể hiện một vai diễn mà trước đây ông chưa bao giờ từng thể hiện trên màn ảnh.

Cô Dâu Ma gây ấn tượng với những cảnh phim nghi thức hiến tế tàn độc

Nga Cao

Nga Cao

Cô dâu ma thành công trong việc lột trần bộ mặt đen tối, ích kỷ của con người bằng thủ pháp làm phim kinh dị.

Rima Thanh Vy trong 'Cô Dâu Ma': Nữ hoàng dòng phim kinh dị thế hệ mới

Nga Cao

Nga Cao

Rima Thanh Vy tiếp tục có vai diễn mang màu sắc kinh dị ấn tượng trong Cô dâu ma, sau thành công của Mười: Lời nguyền trở lại (2023) và Cám (2024).

Bộ Tứ Siêu Đẳng: Bước Đi Đầu Tiên làm sống lại huyền thoại Marvel

Thụy Khuê

Thụy Khuê

Là một fan của Fantastic Four, tôi cảm thấy bộ phim không chỉ là một bản chuyển thể thành công mà còn là một lá thư tình gửi đến những người yêu truyện tranh.

Wolfoo và Cuộc Đua Tam Giới dạy chúng ta yêu thương… đúng cách

Trần Quân

Trần Quân

Wolfoo và Cuộc Đua Tam Giới: Một bộ phim không chỉ dành cho trẻ em. Mà dành cho tất cả những ai từng là một đứa trẻ.

“Điều Ước Cuối Cùng” là phim remake nhưng rất Việt, rất riêng

Phương Trúc

Phương Trúc

Là người từng xem The Last Wish bản Trung và cả The Last Ride bản Hàn, tôi có thể nói: Điều Ước Cuối Cùng không hề thua kém.