x

Đăng nhập

Comming soon...

Review phim

Âu Mỹ

Ma Trận 4: Keanu Reeves giữ vững phong độ diễn xuất

Pa Bích 08:00 - 24/12/2021

Pa Bích đã xem Ma Trận: Hồi Sinh (The Matrix Resurrections 2021) tại buổi công chiếu và khi bước ra khỏi rạp, mình vẫn có cảm giác khó tả về bộ phim này, chính xác là hơi phân vân và lấp lửng. 

Khi Ma Trận ra mắt phần thứ 4, thực sự Pa Bích cảm thấy thương hiệu này hơi mạo hiểm khi quyết định trở lại màn ảnh sau 2 thập kỉ. Bởi lẽ 20 năm là mốc thời gian quá dài để tạo được sự kết nối cũng như khơi gợi lại cảm xúc cho người xem. 

Ma Trận: Hồi Sinh là phần phim đầu tiên chỉ do 1 trong 2 anh em nhà Wachowski đạo diễn. Được cầm trịch bởi Lana Wachowski, phần 4 kể câu chuyện mới trong thế giới Ma Trận nhưng vẫn kết nối với 3 phần trước nên mang đậm tính hoài niệm về thương hiệu đình đám một thời.

2 thập kỷ sau các sự kiện của The Matrix, The Matrix Reloaded The Matrix Revolutions, Thomas Anderson hay còn biết đến với cái tên Neo (Keanu Reeves) đang làm việc tại một công ty thiết kế trò chơi điện tử mang tên Ma Trận. Cảm thấy có điều bất thường trong tâm trí, Thomas đến gặp bác sĩ trị liệu (Neil Patrick Harris) nhưng rốt cuộc vẫn không thể rũ bỏ được những dòng suy nghĩ kì lạ. Đó là bởi vì Thomas đang kẹt trong Ma Trận và vòng lặp này đã diễn ra suốt 20 năm, giam cầm anh trong thế giới ảo.

Mọi thứ thay đổi khi Thomas gặp Bugs (Jessica Henwick) và nhóm của cô. Họ cố gắng loại bỏ Thomas khỏi Ma Trận này. Dù đã thoát khỏi đó nhưng Thomas vẫn quyết định quay trở lại để giải cứu bạn gái Trinity (Carrie-Anne Moss).

Như các phần phim trước, Ma Trận: Hồi Sinh vẽ ra thế giới đầy phức tạp với những lý thuyết khó hiểu. Dẫu rằng Ma Trận 4 “ảo ma” và hỗn loạn nhưng điểm sáng là vẫn bám sát cốt truyện, mở đường đoạn kết. Phim nặng về giải thích và cung cấp thông tin, và bạn chỉ có thể hiểu cặn kẽ khi xem lại phim hoặc “cày” lại 3 phần cũ trước khi xem phần thứ 4 này. 

Nửa đầu phim khá chậm và hơi buồn ngủ, vì nó tạo ra cảm giác chông chênh giữa thực và ảo. Có lẽ mục đích chính của Ma Trận 4 là hồi sinh lại thương hiệu cũ nên hầu hết thời lượng của phim đều tập trung gợi nhớ lại các phiên bản trong quá khứ. Thậm chí có những cảnh tập trung nhắc về quá khứ mà quên hẳn đi mạch truyện chính.

Các pha hành động trong Ma Trận 4 khác xa so với các bộ phim trước đó, theo hướng đi xuống. Tức là các cảnh hành động không tạo đủ lực để thu hút thị giác, phần âm thanh cũng không gây được hứng thú. Chỉ riêng phân cảnh dùng siêu năng lực của Keanu Reeves là còn tạm chấp nhận. Với thương hiệu tầm cỡ như Ma Trận, cảnh chiến đấu lại không thuyết phục Pa Bích dù rằng các nhân vật trong phim đều rất ngầu và tỏ ra nguy hiểm.

>> Xem thêm: Top 10 phim về thế giới tương lai hấp dẫn và ý nghĩa nhất

Diễn xuất của Keanu Reeves dường như là thứ níu chân khá tốt. Khác với John Wick, nhân vật Neo giúp Keanu Reeves diễn tốt phần nội tâm dằn xé hơn là tập trung vào các pha đánh đấm.

20 năm kẹt trong Ma Trận của Neo đã tạo đất diễn cho Keanu, tập trung vào biểu cảm khi phải đối mặt với lựa chọn khó khăn, sự kiểm soát và ý chí tự do. Đồng hành cùng Keanu, “đả nữ" Carrie-Anne Moss cũng thể hiện tròn vai Trinity. Cặp đôi vẫn diễn ăn ý và giữ vững phong độ suốt hơn 20 năm gắn bó với Ma Trận

Phim cũng giới thiệu nhiều nhân vật mới và thú vị nhưng trọng tâm không bao giờ đi lạc khỏi Neo và Trinity. Cặp đôi này vốn là cốt lõi của thương hiệu Ma Trận ngay từ đầu và ở phần thứ 4, mối quan hệ này vẫn giữ vai trò trung tâm. Đạo diễn Wachowski hiểu chiều sâu về câu chuyện giữa họ và tiếp tục tận dụng lợi thế này để tạo ra điểm sáng cho phim.

>> Xem thêm: Vai diễn nào của Marvel phù hợp nhất với Keanu Reeves?

Ngoài ra, các diễn viên phụ cũng khá nổi bật: Jessica Henwick trong vai Bugs giúp tạo nền tảng cho phim; Jonathan Groff diễn trọn vẹn khi hóa thân thành phiên bản mới của Smith, kẻ thù không đội trời chung của Neo; Neil Patrick Harris trong vai The Analyst (Nhà Phân Tích) đã làm rất tốt vai trò của mình; Yahya Abdul-Mateen II tái hiện lại vai Morpheus và lời giải thích khi anh bước từ Ma Trận ra thế giới thật là hợp lý…

Cuối cùng, Ma Trận: Hồi Sinh làm được điều mà những phần tiếp theo của các thương hiệu phim khác không làm được là kể câu chuyện hợp lý về các nhân vật cũ và kết nối họ trong phần mới. Tuy nhiên, Ma Trận có thể đã rời xa màn ảnh quá lâu đến mức khi quay trở lại, dường như chẳng ai có chút kí ức gì về nó. Song, con đường hồi sinh của Ma Trận cũng đáng được hoan nghênh, ít nhất là nỗ lực của họ cũng không quá tệ hại.

Bài viết được Pa Bích gửi về cho DienAnh.net

Theo dõi DienAnh.net để cập nhật tin tức phim ảnh mới và chính xác nhất.  

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Quỷ Ăn Tạng (Tee Yod): Vẫn giữ được sự rùng rợn của nguyên tác

Nga Cao

Nga Cao

Quỷ Ăn Tạng xứng danh là bộ phim kinh dị "nặng đô" đạt doanh thu cao nhất tại "Xứ Chùa Vàng", phim vẫn giữ được những điều cốt lõi của câu chuyện nguyên tác.

Quỷ Cẩu: Truyền tải được nhiều thông điệp nhưng làm kỹ xảo chưa tốt

Lindo

Lindo

Quỷ Cẩu có nội dung chỉn chu, quy tụ dàn diễn viên thực lực của cả hai miền Nam - Bắc nhưng phần hiệu ưng, kỹ xảo của phim được làm chưa thực sự tốt.

Một Mình Vẫn Ổn't: Tình đầu tan chảy chậm rãi với nhiều dư vị

Nga Cao

Nga Cao

Bộ phim gây ấn tượng với cốt truyện đơn giản nhưng gởi gắm nhiều thông điệp sâu sắc cùng hương vị tình đầu tan chảy chậm rãi trong từng thước phim.

Đế chế Napoleon: Thiên sử thi hoành tráng nhưng còn nhiều thiếu sót

Nga Cao

Nga Cao

Joaquin Phoenix đầy mê hoặc khi hóa thân thành hoàng đế nước Pháp lừng danh trong siêu phẩm của Ridley Scott - Đế chế Napoleon.

Cô giáo em là số một: Thiện chiến thắng ác trong môi trường học đường

Nga Cao

Nga Cao

Cô Giáo Em là Số 1 - Brave Citizen: Quá trình “thực hiện công lý” của cô giáo trung học mang đến cho khán giả những cảm xúc sảng khoái và dễ chịu.

Yêu Lại Vợ Ngầu: Tiếng cười cũ kĩ, Kang Ha Neul là điểm cộng

Nga Cao

Nga Cao

Câu chuyện phim Yêu Lại Vợ Ngầu đem lại tiếng cười đơn giản và gần gũi với người xem, dù vẫn còn nhiều lỗ hổng trong kịch bản.