x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Tập 2 Thạch Sanh - Lý Thanh: Ngọc Thanh Tâm lừa Trịnh Thảo bán thận

Nga Cao 07:30 - 18/10/2023

Thạch Sanh Lý Thanh đang là webdrama mà tôi theo dõi từng tập trong 2 tuần qua. Bộ phim của đạo diễn Neko Lê xây dựng nhân vật khá đặc biệt khi nữ chính lại không phải là một người tốt, phản ánh cuộc sống khắc nghiệt đẩy đưa khiến người khác bị biến chất. 

 Nối tiếp diễn biến của tập một, Lý Thanh (Ngọc Thanh Tâm) vật vã tìm cách trả nợ cho đại ca xã hội đen Tài Mã (Vinh Râu).

Sau khi bị lừa bán lấy thận, Lý Thanh tìm đến Hải Chằn (Võ Tấn Phát) để trút giận nhưng ra hắn ta cũng chỉ bị gạt. Hải tiếp tục giới thiệu một đường dây buôn bán nội tạng với giá 500 triệu cho Lý Thanh. Vì Lý Thanh không còn thận nên Hải gợi ý Lý Thanh kéo cô bạn Thạch Sương (Trịnh Thảo) vào vụ này. Cuối cùng, dù rất cắn rứt lương tâm nhưng Lý Thanh vẫn bỏ thuốc mê vào đồ ăn của Thạch Sương rồi tiễn bạn "lên đường".

 Xem tới đoạn này, tôi rùng mình trước sự nhẫn tâm của nữ chính và thấy tội nghiệp cho cô bạn hết lòng thương Lý Thanh. Nhìn nụ cười ngây ngô, ánh mắt trong veo của Thạch Sương dành cho Lý Thanh mà tôi còn phải tự hỏi, đây có ẩn ý cài cắm “bách hợp” chi không ta? 

Lý Thanh nói dối Thạch Sương rằng Thạch Sương chỉ mổ ruột thừa nhưng Thạch Sương lại cảm thấy càng ngày càng yếu đi. Nghiệt ngã thay chỉ vài phút trước đó, hai cô gái còn chụp hình kỷ niệm với nhau rất thân thiết. 

 Nhiều hôm sau, Lý Thanh gửi một tin nhắn rất dài cho Thạch Sương hàm ý nhắn nhủ Thạch Sương hãy sống cho bản thân và đừng đối xử tốt với một đứa tồi tệ như cô. Sau đó, Lý Thanh để lại một bọc thuốc bổ cho Thạch Sương rồi biến mất trong sự khó hiểu của cô bạn thân ngây thơ.

 Nhân vật mới của phim là là Xuân Long (Ngô Kiến Huy) cũng đã "trình làng". Anh xuất hiện kịp lúc đưa tiền cho Tài Mã, vô tình giải nguy cho Lý Thanh. Lúc này, Xuân Long cần gấp thận ghép cho bố mình là Xuân Lộc (NSƯT Thành Lộc) đang bệnh nặng nguy cấp. 

Sau khi lành bệnh, Xuân Lộc sắp xếp một buổi gặp mặt với Lý Thanh vì ông cho rằng Lý Thanh là “ân nhân” của mình. Trong suốt bữa ăn, ông đối xử với cô rất tốt. Ngoài việc vì cô đã hiến thận cho mình ra, lý do mà Xuân Lộc niềm nở như vậy là vì ông thấy một số động tác và cách ăn mặc của Lý Thanh rất giống một người quen của ông.

 Xuân Lộc nghĩ rằng việc ông mang trong cơ thể quả thận của Lý Thanh là một điều rất có duyên. Chính vì thế, ông đề xuất nhận Lý Thanh làm con nuôi. Đối với ông, điều quý giá nhất là thời gian. Ông không muốn những người đang ở tuổi trẻ như Lý Thanh lãng phí thời gian nữa. Điều quan trọng là Lý Thanh có muốn thay đổi hay không mà thôi. Trước lời đề nghị đầy thành ý ấy, Lý Thanh khá bất ngờ. Cô nói cô cần suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. 

  Tập 2 của Thạch Sanh Lý Thanh để lại cho tôi nhiều ấn tượng sự lạnh lùng đến đáng sợ của Lý Thanh. Tôi cứ ngỡ như, cô này sẽ được cảm hóa bởi người bạn Thạch Sương, nhưng không, đúng là đạo diễn Neko Lê phản ánh chân thật rằng một khi con người ta đang dần “hắc hóa” khi lòng “quay đầu là bờ” lắm mấy bạn ơi. 

Nhân vật Thạch Sương ngây thơ đến đáng thương, tôi suy nghĩ không biết sau này khi phát hiện sự thật về người bạn thân của mình đã đối xử tệ với mình như vậy, Thạch Sương sẽ trả đũa hay bỏ qua? Nếu như phim xây dựng theo hướng “ăn miếng trả miếng” thì có lẽ sẽ kịch tính như mấy dòng phim Hàn Quốc kiểu Penthouse hay The Glory. 

Về vai trò của hai bố con Xuân Lộc - Xuân Long của NSUT Thành Lộc và Ngô Kiến Huy, tôi cho là họ không đơn thuần tốt bụng đến vậy. Chắc chắn phim có cài cắm ý đồ của ông đại gia này, chứ làm gì có chuyện phi lí đến mức nhận một cô gái lạ mặt làm con nuôi ngay lần đầu gặp nhau chứ. 

Một điều làm tôi hơi tiếc khi tập 2 của Thạch Sanh Lý Thanh lại bớt đi cái “mỏ hỗn” đặc trưng của nữ chính, chuyển qua khai thác nội tâm của nhân vật này nhiều hơn. Thực ra dù cho Lý Thanh có “gột sạch” cái quá khứ nhơ nhuốc của mình, thì tôi vẫn mong cái “mỏ hỗn” vẫn được giữ lại, vì đó là điểm nhấn của cô ta, của phim và cả của đạo diễn Neko Lê. 

 Thạch Sanh - Lý Thanh gồm 7 tập phim, phát sóng tối thứ ba hàng tuần trên kênh Youtube của Ngọc Thanh Tâm, bắt đầu từ 10.10.2023.

* Bài viết của Nga Cao chia sẻ tại box Phim Việt

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.