x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Baek Yi Jin và dàn phóng viên vừa có sắc vừa có tài trong phim Hàn

Mỳ Quảng 17:25 - 09/04/2022

Tôi không xem được nhiều phim Hàn khai thác về nghề phóng viên, tuy nhiên, với số ít mà tôi biết thì toàn cực phẩm thôi. Để tôi liệt kê sơ sơ cho mọi người xem nhé. 

Lee Jong Suk - Park Shin Hye (Pinocchio)

Với câu chuyện chân thực về những phóng viên mảng xã hội, Pinocchio đã khắc họa đầy đủ cuộc sống của họ từ khi còn là thực tập sinh cho đến lúc có thể lên sóng truyền hình đưa tin tới khán giả. 

Hai nhân vật chính Choi Dal Po của Lee Jong Suk và Choi In Ha của Park Shin Hye đều là những con người nhiệt huyết với nghề nghiệp. Họ sẵn sàng túc trực ở hiện trường ngày đêm để lấy thông tin, theo sát từng vụ việc để phản ánh chân thực nhất tới công chúng. Nhiệt huyết và quyết tâm tới cùng, dùng ngòi bút để chiến đấu, tìm ra công lý chính là phương châm giúp cả hai vững bước và trưởng thành hơn trong công việc. 

Hình ảnh phóng viên xã hội mà cả hai mang đến thực sự là tuyệt đẹp khiến tôi cứ mong sẽ có thêm phim khác khai thác đề tài này nữa nhưng tới nay vẫn chưa thấy.

Park Min Young (Healer)

Chae Young Shin chính là một trong những vai diễn ấn tượng nhất của chị đẹp Park Min Young cho đến giờ đấy. Cô nàng này là một phóng viên trang tin mạng có ý chí mạnh mẽ và độc đáo với mơ ước trở thành một phóng viên huyền thoại. Ngỡ viển vông nhưng cuối cùng Young Shin đã thành công khi tham gia làm một kênh tin tức chui nhưng cực chất lượng. 

Với những người trợ thủ tuyệt vời, cô nàng đi sâu khai thác những mặt tối, những sự thật không ai dám đụng tới. Park Min Young của những ngày đóng Healer thực sự tỏa sáng dù nghề phóng viên không thể giúp chị đẹp được trưng diện hay luôn xuất hiện bắt mắt.

Son Ye Jin (Spotlight)

Có lẽ nhiều người sẽ quên mất rằng chị đẹp Son Ye Jin từng đóng vai phóng viên rồi bởi Spotlight ra mắt từ tận năm 2008, cách đây 14 năm, nhưng đây là vai diễn tuyệt vời khó quên lắm đấy. 

Nhân vật Seo Woo Jin của chị là một nữ phóng viên mới của đài truyền hình. Từ sự bỡ ngỡ trước công việc chiếm hoàn toàn thời gian, phải hoạt động liên tục, không thể chăm chút được cho bản thân, cuối cùng chị đẹp đã vươn mình trở thành một phát thanh viên cứng cỏi, dám đưa sự thật lên chương trình tin tức một cách hoàn hảo. 

Những tình huống rất chân thực được khắc họa trong phim sẽ cho chúng ta thấy nghề làm báo vất vả ra sao và tôi vẫn còn nhớ mãi vai diễn Seo Woo Jin ban đầu vụng về nhưng dần trưởng thành và chuyên nghiệp ra sao.

>>>> Xem thêm: Son Ye Jin sở hữu fandom cực khủng với hơn 50 mỹ nhân đình đám showbiz

Suzy (Khi Nàng Say Giấc)

Nam Hong Joo của Suzy tuy chỉ là một phóng viên nhỏ bé và ít được coi trọng trong công việc nhưng cô nàng lại có khả năng đặc biệt là nhìn thấy trước những sự kiện xấu trong giấc mơ của mình thế nên cô chẳng thể làm ngơ mà quyết ra tay ngăn chặn. 

Không còn vẻ đẹp nữ thần tha thướt, Suzy đã cắt tóc ngắn, đi theo phong cách năng động, mang đến một hình ảnh cực mới mẻ. Hong Joo tuy không được coi trọng trong công việc nhưng luôn nhiệt huyết mọi lúc mọi nơi, cô nhiệt huyết trong việc cứu người, cũng nhiệt huyết cả phần đưa tin để mọi người được tiếp cận gần nhất với sự thật. 

Ở Khi Nàng Say Giấc, tôi nhìn thấy được một cô gái không lúc nào không bận và cũng không lúc nào là không tỏa sáng. Suzy đã thể hiện khá tốt vai diễn này đấy.

Nam Joo Hyuk (Twenty Five Twenty One)

Nhân vật cuối cùng trong dàn trai đẹp gái xinh cực xịn của nghề phóng viên trong phim Hàn chính là anh chàng Baek Yi Jin của Twenty Five, Twenty One. 

Baek Yi Jin là chàng phóng viên không được đào tạo bài bản, đến với nghề làm báo chỉ là do thời thế đưa đẩy, thế nhưng anh đã biến vận may đó trở thành động lực. Với sự nhạy bén và trung thực của mình, Baek Yi Jin dần dần từ phóng viên thể thao chuyển thành phóng viên xã hội rồi bước chân vào hàng ngũ phát thanh viên huyền thoại của đài. 

Sự nỗ lực, cố gắng với công việc của anh chàng này được khai thác triệt để. Vai diễn này chắc chắn sẽ là một trong những điểm sáng nhất sự nghiệp của Nam Joo Hyuk đấy, tôi tin chắc là vậy.

>>>> Xem thêm: So kè thành tích phim truyền hình của "tam Kim điện ảnh 9x" xứ Hàn

Mọi người thấy rồi đấy, nghề báo trong phim Hàn lại có dàn visual đỉnh cao tới cỡ này cơ mà. Nam thanh nữ tú tập trung cả ở đây, đúng là tinh hoa trong số những tinh hoa luôn. Phóng viên ấn tượng nhất trong tôi bây giờ chắc chắn là Baek Yi Jin rồi, nhưng những người còn lại cũng đỉnh lắm, mọi người chọn ai?

*Bài đóng góp của fan Kbiz gửi về DienAnh.Net.

Xem thêm các thông tin về làng giải trí Hàn Quốc tại mạng xã hội DienAnh.Net nhé. Ở đây có đầy đủ thông tin về những phim và các ngôi sao đấy.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.