x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hoa

Đương Gia Chủ Mẫu lên sóng, Tưởng Cần Cần, Dương Dung bị chê "dừ"

Quần Chúng Thích Ăn Dưa 18:00 - 10/11/2021

Mới đây, bộ phim Đương Gia Chủ Mẫu do biên kịch lắm tài nhiều tật Vu Chính “cầm trịch” đã chính thức lên sóng, khiến dân tình hết mực chú ý, quan tâm. Quần Chúng Thích Ăn Dưa cũng tò mò muốn biết về tác phẩm này nên đã thử “cày” và muốn đưa ra đôi lời nhận xét nè!

Dương Dung - Tưởng Cần Cần.
Huệ Anh Hồng.
Vương Diễm.
Huỳnh Dịch.

Đầu tiên, Đương Gia Chủ Mẫu có một điểm vô cùng đặc biệt là dàn diễn viên nữ có độ tuổi trung bình khá cao. Đó là Tưởng Cần Cần (46 tuổi) trong vai Nhậm phu nhân Thẩm Thúy Hỷ, Dương Dung (40 tuổi) trong vai Tăng Bảo Cầm – “bạch nguyệt quang” trong lòng Nhậm Tuyết Đường (Từ Hải Kiều), tình địch của Thẩm Thúy Hỷ, Huệ Anh Hồng (61 tuổi) trong vai di nương Trần Hiểu Hồng. Còn những cái tên như Huỳnh Dịch (40 tuổi), Vương Diễm (47 tuổi) cũng góp mặt trong phim nữa!

Hiếm có bộ phim nào sở hữu dàn mỹ nhân có độ tuổi trung bình cao như Đương Gia Chủ Mẫu.

Ngó đi ngó lại, có lẽ trong dàn diễn viên chủ chốt của phim có mỗi một mỹ nhân thế hệ mới, đó là Trương Tuệ Văn với vai diễn nha hoàn tính sổ sách nhỉ? Điều này khiến khán giả vô cùng tò mò muốn biết liệu nhan sắc của dàn mỹ nhân trong Đương Gia Chủ Mẫu liệu có như mơ hay không đó!

Lướt qua các diễn đàn giải trí, mình thấy có không ít người chê trách Tưởng Cần Cần khá “dừ” và còn bị “dìm hàng” với mái tóc ép sát da đầu, trông giống... mẹ con hơn là vợ chồng với Từ Hải Kiều (38 tuổi) nữa chứ! Phải chăng nàng “Tây Thi đẹp nhất màn ảnh” cũng chẳng thể chống chọi nổi sự khắc nghiệt của thời gian?

Còn Dương Dung thì bị cho là có phần kém sắc, không hợp với hình tượng người thiếp xinh đẹp khiến Nhậm Tuyết Đường thương nhớ ngày đêm, bị lộ khuyết điểm gương mặt với kiểu tóc khó nhằn.

Thế nhưng, mình thì lại không cho là vậy đâu nha! Style tóc dán sát da đầu và cách trang điểm nhẹ nhàng này có thể không được hợp mắt cho lắm nhưng lại vô cùng “chuẩn chỉnh” với bối cảnh thời Thanh trong Đương Gia Chủ Mẫu. Mình nghĩ qua chi tiết nhỏ này có thể thấy được Vu Chính rất có tâm trong khoản tạo hình nhân vật đấy!

>>>Xem thêm: Dương Mịch và dàn mỹ nhân có nụ cười ấn tượng khi hóa thân ác nữ

Phải thừa nhận là ngay khi mới xuất hiện, Tưởng Cần Cần nhận điểm trừ vì biểu cảm khoa trương quá mức trong cảnh ghen tuông khi bắt gặp phu quân đang lén hẹn hò với “bé ba” và “vuốt má” tình địch cực gắt. 

Thế nhưng, ngoài phân đoạn đó ra thì mình thấy người đẹp này đã lột tả hoàn hảo được hình ảnh chủ mẫu của nhà họ Nhậm, một người phụ nữ phải “gồng mình”, tỏ ra già dặn, chín chắn để gánh vác cả nhà chồng.

Thật vậy, trong phân cảnh thời thiếu nữ, Tưởng Cần Cần diện trang phục tươi sáng, khoe nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Chẳng qua, sang tới thời kỳ làm chủ mẫu, tạo hình của nữ diễn viên lại chuyển sang tông sẫm màu, nhìn già dặn hơn thôi. 

Nhân vật Thẩm Thúy Hỷ này vốn được xây dựng với hình tượng “con dâu nuôi từ bé”, lớn tuổi hơn nam chính, lại không được sủng ái, phải một mình gánh vác mọi chuyện thay cho người chồng vô dụng. Thế nên, mình cho là việc Tưởng Cần Cần và Từ Hải Kiều có sự chênh lệch về tuổi tác cũng là điều dễ hiểu, mà nếu nói họ giống như mẹ con thì lại quá lời rồi! 

Hơn nữa, hình tượng chủ mẫu Thẩm Thúy Hỷ cũng được xây dựng rất tốt, có nhu, có cương khiến mình vô cùng thích thú. Và điều quan trọng nhất là Tưởng Cần Cần đã “cân” được vai diễn này đó nha!

Về Dương Dung, nữ diễn viên này chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng về diễn xuất cả và lần này cũng không ngoại lệ. Cô đã “diễn sống” nhân vật Tăng Bảo Cầm – nàng tiểu thư sa cơ lỡ thế, phải sống như đóa hoa tầm gửi dựa dẫm vào người khác nhưng thực ra lại rất cứng cỏi, không bi lụy, cực “tỉnh” trong tình yêu.

Ảnh hậu Huệ Anh Hồng thì miễn bàn rồi, diễn xuất của chị chẳng chê được chỗ nào cả. Trong Đương Gia Chủ Mẫu, nhân vật do Huệ Anh Hồng thể hiện là yếu tố gây cười, khiến cho mạch phim trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 

Nhìn chung thì dàn sao nữ của Đương Gia Chủ Mẫu đều vô cùng “ổn áp”, đến nữ diễn viên trẻ tuổi Trương Tuệ Văn cũng xứng đáng được khen ngợi với nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tự nhiên. 

Nếu có điều gì khiến mình chưa hài lòng lắm thì là các sao nam trong phim có phần hơi “đuối” so với dàn sao nữ tài năng. Mình hi vọng là họ sẽ có sự tiến bộ trong những tập tiếp theo của phim nhé!

>>>Xem thêm: Diệp Tuyền và dàn mỹ nhân tài năng lại không có duyên làm Thị hậu TVB

*Bài viết của Quần Chúng Thích Ăn Dưa gửi về DienAnh.Net.

Nếu bạn yêu thích phim ảnh Hoa ngữ, còn chờ gì nữa mà không ghé qua trang DienAnh.Net để cập nhật những bài viết hấp dẫn ngay nào!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.