x

Đăng nhập

Comming soon...

Review phim

Hàn

Em út SNSD - Seohyun tuyệt đối điện ảnh trong Holy Night: Đội Săn Quỷ

Thành Phát 09:00 - 09/05/2025

Trong vũ trụ phim kinh dị, người ta đã quá quen với hình ảnh các linh mục Công giáo đối diện ác quỷ, tay giơ thánh giá, miệng đọc lời nguyện bằng tiếng Latin. Nhưng Holy Night: Đội Săn Quỷ đã lựa chọn một lối đi khác: đưa vai trò trừ tà vào tay một người phụ nữ trẻ ngoài giáo hội, và người đó không ai khác chính là Sharon – nhân vật do Seohyun (SNSD) thủ vai.

 Sharon – người trừ tà không nhân danh Thiên Chúa

Trong phim, dù bối cảnh đậm đặc chất Công giáo với nhà thờ, linh mục và biểu tượng thánh giá hiện diện rõ ràng, nhưng đáng ngạc nhiên là linh mục không phải người thực hiện nghi lễ trừ tà. Chính Sharon mới là nhân vật trung tâm của quyền năng – người đứng ra đối đầu với ác linh và thực hiện các nghi lễ đuổi quỷ. Tuy nhiên, cô không nhân danh Chúa Giê-su, cũng không dùng thánh giá hay nước thánh. Sharon gọi tên Valak, một thực thể vốn được xem là ác quỷ trong văn bản huyền học cổ.

 Sự lựa chọn này – cả về mặt kịch bản lẫn biểu tượng – mang tính đột phá. Xóa bỏ ranh giới giữa cái được cho là "thánh thiện" và "tà ác", mở ra một vùng xám nơi mà quyền năng không còn độc quyền nằm trong tay tôn giáo truyền thống.

Giao kèo với quỷ dữ

Trong truyền thống phương Tây, Valak là một trong 72 ác quỷ xuất hiện trong The Lesser Key of Solomon – một thực thể thống lĩnh địa ngục, cưỡi rồng hai đầu và có khả năng gọi ra rắn. Hắn đại diện cho quyền năng nguyên thủy, không thuần phục, luôn bị xem là mối hiểm họa với thế giới loài người. Trong văn hóa đại chúng, Valak nổi bật qua hình tượng “nữ tu ma” trong The Nun – một biểu tượng của tà ác đội lốt thánh thiện, càng khiến cái tên này trở nên cấm kỵ trong bất kỳ hệ thống tôn giáo nào.

 Chính vì vậy, việc Sharon, một con người sống, dám triệu hồi sức mạnh từ Valak để thực hiện nghi thức trừ tà là lựa chọn mang đầy nghịch lý. Cô không nhân danh Thiên Chúa, không cầu viện ánh sáng từ thiên đường, mà thẳng thắn sử dụng bóng tối để phong ấn chính bóng tối. Hành động ấy không chỉ thể hiện sự dũng cảm, mà còn khắc họa một cách tiếp cận tâm linh hoàn toàn khác: đối mặt với cái ác không phải để xua đuổi, mà để hiểu, thuần hóa và biến nó thành công cụ hành động chính nghĩa.

 Bóng tối không còn là kẻ thù

Tuy nhiên, con đường đó không bao giờ đơn giản. Sử dụng sức mạnh của Valak cũng đồng nghĩa với việc Sharon phải đặt linh hồn mình ở lằn ranh nguy hiểm, nơi mà ranh giới giữa “người điều khiển” và “kẻ bị chiếm hữu” mong manh hơn bao giờ hết. Mỗi lần triệu hồi quyền năng từ một thực thể hắc ám, cô buộc phải bước thêm một bước vào lãnh địa của cái ác, và phải chấp nhận nguy cơ bị chính thứ quyền lực ấy nuốt chửng.

 Dù vậy, Sharon vẫn giữ vững bản lĩnh của mình. Cô không bị đồng hóa, mà chủ động đối thoại với thế giới vô hình – không bằng niềm tin mù quáng, mà bằng ý chí và tri thức về bóng tối. Trong tay Sharon, Valak không còn là một con quỷ thuần ác, mà trở thành một dạng năng lượng bị giam cầm – được đánh thức, thuần hóa và điều khiển phục vụ mục tiêu cao hơn.

Sharon không phải một thánh nữ. Cô cũng không phải kẻ phản Chúa. Cô là một hình mẫu tâm linh mới – người dám đặt chân xuống địa ngục mà không đánh mất bản thể. Không có thánh giá trong tay, không có lời nguyện cứu rỗi – chỉ có một người phụ nữ lặng lẽ gánh lấy phần tối của thế giới, để giữ lại chút ánh sáng cho người khác.

 Sharon không chiến đấu để đại diện cho tôn giáo nào, mà để khẳng định rằng ánh sáng không chỉ hiện diện nơi thiên đường. Thay vào đó, nó cũng có thể được chắt lọc từ chính bóng tối sâu thẳm nhất. Nhân vật do Seohyun thể hiện không chỉ thách thức định nghĩa truyền thống về người trừ tà, mà còn là sự cứu rỗi của những kẻ dám đi lệch khỏi ánh sáng để bảo vệ người khác khỏi rơi vào bóng tối. Holy Night: Đội Săn Quỷ không chỉ là một phim kinh dị – mà là một ẩn dụ tâm linh đầy ám ảnh cho thời đại nơi cái ác không còn hiện hình rõ ràng, và người hùng không còn mang dáng dấp kinh điển.

* Bài viết của Mai Thanh Phát chia sẻ tại box Sao Hàn

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Em út SNSD - Seohyun tuyệt đối điện ảnh trong Holy Night: Đội Săn Quỷ

Thành Phát

Thành Phát

Holy Night: Đội Săn Quỷ không chỉ là một phim kinh dị – mà là một ẩn dụ tâm linh đầy ám ảnh và diễn xuất của Seohyun (SNSD) thuyết phục người xem.

Holy Night: Đội Săn Quỷ: Ma Dong-seok đấm quỷ, Seohyun trừ tà

Thành Phát

Thành Phát

Holy Night: Demon Hunters (Đội Săn Quỷ) là bước đi đầu tiên không quá vững chắc, nhưng giàu năng lượng trong tham vọng xây dựng một vũ trụ trừ tà kiểu Hàn.

Tìm Xác: Cảm hứng từ câu chuyện có thật và thông điệp văn minh

Khoa Duy

Khoa Duy

Tìm Xác - Ma Không Đầu không chỉ là một bộ phim kinh dị tâm linh thông thường, mà còn là một tác phẩm chứa đựng thông điệp nhân văn sâu sắc.

Yêu Vì Tiền Điên Vì Tình: Tình yêu trở thành công cụ lừa đảo

Khoa Duy

Khoa Duy

Yêu Vì Tiền Điên Vì Tình là một bộ phim nên xem – không chỉ để giải trí, mà còn để soi chiếu lại chính mình giữa dòng chảy tình cảm đầy hỗn loạn hôm nay.

Love Lies: Vấn nạn nóng hổi lên màn ảnh, Ngô Quân Như tái xuất

Minh Anh

Minh Anh

Love Lies: Yêu Vì Tiền, Điên Vì Tình là bộ phim gây ám ảnh, kịch tính và đầy cảm xúc, không chỉ bóc trần một vấn nạn xã hội mà còn khai thác tâm lý con người.

Quỷ Nhập Tràng gây ấn tượng mạnh về bối cảnh, set design và hóa trang

Thanh Phát

Thanh Phát

Quỷ Nhập Tràng là phim kinh dị mở ra một không gian ám ảnh cùng thế lực siêu nhiên bí ẩn, gây ấn tượng về câu chuyện và cả bối cảnh, set design và hóa trang.