x

Đăng nhập

Comming soon...

Review phim

Hàn

Holy Night: Đội Săn Quỷ - Ma Dong-seok an toàn, Seohyun (SNSD) đột phá

Khoa Duy 12:46 - 10/05/2025

Trong làn sóng phim kinh dị – hành động Hàn Quốc những năm gần đây, Holy Night: Đội Săn Quỷ là tác phẩm mới nhất chọn khai thác chủ đề trừ tà kết hợp hành động mãn nhãn. Tuy sở hữu thế mạnh về mặt hình ảnh và sự góp mặt của dàn diễn viên ăn khách như Ma Dong-seok và Seohyun, bộ phim vẫn chưa thực sự đạt đến độ sâu nội dung như kỳ vọng.

 Bối cảnh siêu nhiên trong lòng đô thị hiện đại

Câu chuyện theo chân nhóm Holy Night gồm Bau (Ma Dong-seok), Sharon (Seohyun) và Kim Gun (Lee David) – ba cá nhân mang năng lực đặc biệt, hoạt động như một tổ chức chuyên săn lùng và tiêu diệt thế lực tà ác đang âm thầm khuynh đảo xã hội. Từ những vụ mất tích bí ẩn cho đến dấu vết tà khí còn sót lại ở các hiện trường, hành trình của họ dần hé lộ những âm mưu quy mô lớn liên quan đến một giáo phái đen tối.

 Điểm đáng ghi nhận là cách bộ phim thiết lập thế giới tâm linh nhiều tầng lớp – nơi các thế lực ma quỷ không chỉ tồn tại như thực thể mơ hồ, mà có cấu trúc tổ chức, nghi thức và mục tiêu rõ ràng. Khung cảnh từ nhà thờ đổ nát, căn hộ cũ kỹ đến các hang ổ bí mật đều được dàn dựng công phu, tạo nên không khí u tối nhưng không cường điệu, tránh xa kiểu hù dọa dễ dãi.

Yếu tố huyền bí được xử lý tinh tế: từ bùa chú, thanh kiếm linh thiêng, các nghi thức trừ tà cho đến những khoảnh khắc tâm linh cận kề ranh giới giữa người và quỷ. Kỹ xảo điện ảnh được sử dụng tiết chế, hỗ trợ hiệu quả cho các phân đoạn hành động mà không gây cảm giác “ngộp CGI”.

 Diễn xuất: Sự an toàn của Ma Dong-seok và cú đột phá của Seohyun

Ma Dong-seok tiếp tục phát huy hình tượng “người hùng cơ bắp” đã thành thương hiệu. Với nhân vật Bau – người dẫn đầu nhóm trừ tà – nam diễn viên vẫn ghi điểm nhờ sự vững vàng, lạnh lùng và cú đấm quen thuộc “nặng như búa bổ”. Tuy nhiên, chính lối diễn an toàn này cũng khiến nhân vật của anh thiếu mới mẻ, dễ khiến khán giả trung thành cảm thấy... đoán được cả diễn biến lẫn kết cục.

 Ngược lại, Seohyun mang đến làn gió mới trong vai Sharon – một pháp sư có khả năng cảm nhận linh hồn và dẫn dắt nhóm xuyên qua các khu vực bị tà khí xâm thực. Đây là vai diễn đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt của nữ thần tượng, khi cô thể hiện trọn vẹn hình ảnh một nữ pháp sư vừa kiên cường trong hành động, vừa nhạy cảm về mặt tâm linh. Sự lạnh lùng, quyết đoán và nội tâm sâu sắc đã giúp Sharon trở thành một nhân vật nổi bật, không hề lép vế bên cạnh "cú đấm thép" của Bau.

 Lee David trong vai Kim Gun đóng vai trò “người kết nối”, cung cấp thông tin chuyên môn và thực hiện nghi lễ. Dù tuyến truyện chưa được khai thác triệt để, anh vẫn hoàn thành tốt vai trò cân bằng giữa hai tuyến nhân vật chủ lực.

 Âm thanh: Chất liệu nâng tầm trải nghiệm

Không khí huyền bí trong Holy Night: Đội Săn Quỷ không chỉ đến từ bối cảnh mà còn được nâng tầm qua phần âm thanh được xử lý có chiều sâu. Tiếng chuông nhà thờ, tiếng thì thầm từ cõi vô hình hay những câu thần chú được niệm đầy trang nghiêm đều góp phần tạo nên cảm giác rợn người một cách tự nhiên. Âm nhạc được tiết chế vừa phải, không lấn át diễn xuất mà nâng đỡ tốt cao trào cảm xúc.

 Kịch bản thiếu đột phá – Điểm nghẽn của trải nghiệm

Dù được đầu tư bài bản về hình ảnh và diễn viên, phần kịch bản lại là điểm yếu đáng tiếc nhất. Mạch truyện đi theo lối tuyến tính, dễ đoán và thiếu bất ngờ. Các cú twist – lẽ ra là vũ khí để đẩy cảm xúc khán giả – lại bị xử lý chóng vánh, đôi khi khiên cưỡng hoặc phi logic.

Tuyến nhân vật phụ như bác sĩ Jung-won hay Eun Seo xuất hiện với mục đích mở rộng câu chuyện, nhưng lại không đủ thời lượng để tạo dấu ấn. Sự hiện diện của họ chỉ mang tính công cụ hóa, khiến người xem khó gắn kết hoặc ghi nhớ.

 Đặc biệt, phần kết phim diễn ra khá vội vàng, khi các mâu thuẫn lớn được giải quyết một cách quá dễ dàng, làm giảm sức nặng của hành trình. Việc nhắc đến nhân vật phản diện Joseph nhưng không cho xuất hiện rõ ràng, kết hợp với loạt câu hỏi bị bỏ ngỏ về nguồn gốc sức mạnh của Bau và Sharon, khiến phim giống như một phần mở đầu cho một vũ trụ điện ảnh hơn là một tác phẩm độc lập hoàn chỉnh.

 Holy Night: Đội Săn Quỷ là một bộ phim mang giá trị giải trí cao với phần hình ảnh chỉn chu, dàn diễn viên tròn vai và bối cảnh tâm linh hấp dẫn. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn thiếu một kịch bản đủ sức níu kéo người xem sau khi rời rạp. Với những khán giả yêu thích phong cách hành động trực diện kiểu Ma Dong-seok, phim vẫn đủ hấp dẫn. Nhưng nếu kỳ vọng một câu chuyện có chiều sâu, mang tính phản tư cao hơn, thì Holy Nìght: Đội Săn Quỷ vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện ở các phần tiếp theo – nếu có.

* Bài viết của Khoa Duy chia sẻ tại box Phim Hàn Quốc

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Chị Ngã Em Nâng và những điểm đáng xem

Nga Cao

Nga Cao

Bộ phim Chị Ngã Em Nâng gây sốt màn ảnh Việt khi khai thác mặt tối trong mối quan hệ chị em ruột thịt với sự tham gia của Lê Khánh và Thuận Nguyễn.

Chị Ngã Em Nâng: Khi tình thương của chị là con dao hai lưỡi

Thùy Chi

Thùy Chi

Với tôi, Chị Ngã Em Nâng không chỉ là một bộ phim, mà là một tấm gương soi chiếu để mỗi người chị, người anh, người em đều nhìn lại chính mình trong tình thân.

Thuận Nguyễn: Người em trai mong manh, đa cảm trong Chị ngã em nâng

Nga Cao

Nga Cao

Thuận Nguyễn để lại ấn tượng cho người xem khi vào vai cậu em trai đa cảm, yếu mềm Tự Lực trong phim Chị ngã em nâng.

Phim 'Chị Ngã Em Nâng' đề cao giá trị tình thân, gần gũi với thực tế

Nga Cao

Nga Cao

Người chị Hai Thương (Lê Khánh) hết lòng yêu thương, bảo bọc em trai Lực (Thuận Nguyễn) sau khi cha mẹ cả hai sớm qua đời trong phim "Chị ngã em nâng".

Chị Ngã Em Nâng: Khi tình thân trở thành liệu pháp chữa lành

Mỹ Ngọc

Mỹ Ngọc

Chị Ngã Em Nâng là một câu chuyện không quá cầu kỳ trong cách kể, nhưng giàu cảm xúc và sự tinh tế, chạm đến trái tim người xem bằng tình cảm chị em.

NSND Trung Anh khiến khán giả "há hốc mồm" khi đóng phản diện

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Trong Khế Ước Bán Dâu, NSND Trung Anh lần đầu tiên được thể hiện một vai diễn mà trước đây ông chưa bao giờ từng thể hiện trên màn ảnh.