Comming soon...
Quốc Cường: Một câu chuyện tình nhẹ nhàng, nhưng lại sở hữu một kịch bản thiếu tính logic và xuất hiện nhiều nhân vật dư thừa.
Một câu chuyện tình nhẹ nhàng, nhưng lại sở hữu một kịch bản thiếu tính logic và xuất hiện nhiều nhân vật dư thừa.
Ngoài tựa phim hay, còn lại những gì Ê Ông Già, Yêu Ha! xây dựng, hoàn toàn đều quen thuộc. Phim không như kỳ vọng ban đầu.
Mình không kỳ vọng gì ở bộ phim này lắm, đi coi với tâm thế “chuẩn bị tinh thần” trước rồi nhưng Ê Ông Già Yêu Ha vẫn làm mình thốt lên hai chữ “trời ơi”.
Không biết có phải do mình khó tính quá không mà từ poster cho đến teaser của Ê Ông Già, Yêu Ha, cái nào mình cũng “không cảm xúc” luôn.
Nỗi ám ảnh của mỗi nhân vật đều đại diện cho từng câu chuyện và số phận của mỗi người trong cuộc đời. Vậy "bóng ma" thật sự là ai?
Tạo nên một câu chuyện với đề tài tâm lý khá phổ biến dựa trên những chất liệu lỗi thời. Người Lắng Nghe có hẳn là một bộ phim đáng mong chờ?