x

Đăng nhập

Comming soon...

Review phim

Việt

Ê Ông Già, Yêu Ha: Không khác gì phim truyền hình những năm 2000

Lọ Lem 17:00 - 19/04/2022

Tưởng rằng Qua Bển Làm Chi đã là quá đáng lắm rồi nhưng không, Ê Ông Già Yêu Ha mới là bộ phim gây hoảng vía nhất thời điểm hiện tại đối với mình.

Phim kể về Kha - một anh chàng bác sĩ, sau khi người yêu bỏ, lái xe trong trạng thái “bất ổn” và bị tai nạn phải ngồi xe lăn. Sau đó Kha trở nên nóng tính, khó chịu và gặp một số vấn đề về tâm lý. Như bao bộ phim khác, ba của Kha xuất hiện và tìm đến Minh Hà - cô chuyên viên tâm lý để nhờ cô chăm sóc và điều trị cho anh. Sau 7749 lần cãi vã, gây gổ thì hai người dần hiểu nhau và phản ứng hóa học lại xảy ra. 

Xem xong thì mình thấy phim không có gì để xem cả. Ê Ông Già, Yêu Ha đi vào lối mòn và bị quá nhiều lỗ hổng từ khâu kịch bản. Đây là một số điểm trừ “trời ơi đất hỡi” của phim:

Nội dung đơn giản và motif xưa như trái đất nhưng không truyền tải được thông điệp gì đặc biệt. Ê Ông Già, Yêu Ha có nói thông điệp của phim là tình yêu có thể chữa lành những vết thương và thay đổi cuộc sống của con người nhưng qua câu chuyện trong phim thì mình không hề thấy được điều đó. 

Phim không có câu chuyện chính rõ ràng. Diễn biến thì như mấy tình huống nhỏ nhặt cắt ghép lại với nhau. Mình thấy ê-kíp làm phim nhát tay quá trời, từ tình huống đến tính cách nhân vật, mọi thứ quá nửa vời, làm không tới như kiểu chơi cầu tuột mà mới lên được 1 nửa cái trượt xuống.

Về nội dung câu chuyện thì đầu phim có vẻ giống Me Before You phiên bản “ba chấm”, cuối phim thì quá là phim truyền hình những năm 2000 luôn. 

>>> Xem thêm: Ê Ông Già, Yêu Ha: Ribi Sachi lấn sân điện ảnh, teaser nhạt nhẽo

Phim truyền hình những năm 2000 cũng có nhiều bộ phim hay và nó phù hợp với thị hiếu của người Việt trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên Ê Ông Già, Yêu Ha thì mình không chắc là nếu ra đời ở những năm 2000 nó có thể được đánh giá là một bộ phim hay đâu. Chưa kể nếu là phim truyền hình thì còn có thể chấp nhận được chứ mà phim điện ảnh thì thua. 

Mình khá khó chịu cách dùng một số từ trong phim này, chửi thề dung tục và vô duyên hết chỗ nói luôn. Y như mẹ của Hà (Kiều Oanh đóng) có nói trong phim là: “Văn tự gì mà vô văn hóa”. Bởi vậy cặp diễn viên chính này khiến mình rất mất thiện cảm, không ưa được điểm nào luôn.

Những đoạn flashback (hồi tưởng) trong Ê Ông Già, Yêu Ha vô cùng thừa thãi và khiến phim bị sến súa, dài dòng lê thê. Thêm nữa là Hà làm chuyên viên tâm lý mà nhìn như bảo mẫu hay người giúp việc, thấy cả bộ phim chẳng nói được câu nào hay ho cả.

Bỏ qua những lỗ hổng trong nội dung kịch bản thì phim vẫn còn những điểm âm khác. 

Góc máy quá chán, chỉ quay mỗi 1 góc mặt của Ribi Sachi. Mấy góc quay trông có vẻ lạ hơn nhưng lại chẳng nhằm mục đích gì. Phim cũng không có ngôn ngữ điện ảnh gì đâu nên khỏi mong chờ. 

>>> Xem thêm: Hứa Vĩ Văn phóng “mô tô bay”, Thu Trang đu lan can trong Nghề Siêu Dễ

Một điều khiến mình chấm hỏi là sao phim bắt trend gì mà chậm quá, tháng 4/2022 rồi mà còn đòi “Đi đu đưa đi” với “lên đỉnh”? Cảnh ba của Kha “feel nhạc” Đi Đu Đưa Đi trong phòng họp thì quá là sượng trân, không biết lúc đóng Quốc Cường có thấy sượng không chứ mình xem phim mình thấy chú diễn khúc đó không tự nhiên miếng nào luôn. 

Tưởng đâu vậy là hết rồi ai dè cuối phim còn thêm một điểm khiến mình bất ngờ hơn nữa là giọng của Nhã Ca (người yêu cũ của Kha). Giọng Nhã Ca nghe như radio với thoại cũng sân khấu quá không tự nhiên chút nào. Bệnh sắp ngủm tới nơi còn nói được giọng đó thì mình cũng lạy luôn.

Nói gì thì nói, nếu muốn khen mình vẫn ráng “nặn” ra điểm để khen được nha.

Spotlight trong Ê Ông Già, Yêu Ha với mình là thuộc về Kiều Oanh. Sự xuất hiện của Kiều Oanh với vai cameo khá ổn áp. Kiều Oanh vẫn giữ lối diễn quen thuộc và nhưng mà đưa lên phim thì còn bị sân khấu quá. Nghe nhớ lại mấy vở diễn của cô ở Paris By Night liền luôn. Với thật ra thoại được mấy câu vui vui thôi chứ chưa có chiều sâu lắm.

Cảnh “Anh Vi Cá” Quách Ngọc Tuyên ngồi nghe điện thoại của Minh Hà trong xe hơi khá chân thật và xúc động. Nhưng mà mình thấy nhân vật này hơi thừa nha tại không tác động gì vào câu chuyện ngoài việc đi “lên đỉnh” với Minh Hà khúc đầu.

Được cái là phim biết lồng ghép hình ảnh con chim bị nhốt trong lồng và gãy chân vào để ẩn dụ cho Kha. Tuy nhiên chi tiết này mình thấy khai thác không tới, nên thật sự cũng không có ý nghĩa gì luôn.

Trùm cuối của phim là đoạn mười mấy giây lồng bài Quả Tim Màu Lửa của Kiên Trịnh vô. Công nhận bài đó hay thiệt, nghe yêu đời liền luôn. 

“Vạch lá tìm sâu” dữ lắm mới tìm được điểm tạm hay để khen đó. Thôi thì ai muốn coi thì coi nhưng mà rõ ràng là phim này miếng hài không có mà yếu tố tình cảm thì y hệt như mấy phim thể loại melodrama ngôn tình sến rện luôn. Mặc dù biết trước vậy rồi mà xem xong mình cũng còn khá ức chế. 

Bài viết được Lọ Lem gửi về cho DienAnh.net

Cập nhật đầy đủ thông tin về Ê Ông Già, Yêu Ha tại Thư Viện Phim nhé.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Dưới đáy hồ: Khi Drag queen trở thành linh hồn của câu chuyện

Thành Phát

Thành Phát

Dưới đáy hồ ra mắt đúng vào Tháng Tự Hào, như gửi gắm nhẹ nhàng sâu sắc: những chất liệu queer trong điện ảnh Việt không cần phải gồng lên để chứng minh điều gì

Karen Nguyễn trong Dưới đáy hồ: "Của hiếm" của màn ảnh Việt

Nga Cao

Nga Cao

Màn thể hiện của Karen Nguyễn trong phim kinh dị truyền thuyết đô thị 2025 “Dưới đáy hồ” để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

3 lý do nên xem phim kinh dị truyền thuyết đô thị Dưới đáy hồ

Nga Cao

Nga Cao

“Dưới đáy hồ” là tác phẩm kinh dị nặng đô đầy chiều sâu của bộ đôi từng làm nên thành công của Tết ở làng địa ngục hay Kẻ ăn hồn.

Dưới Đáy Hồ: Không dành cho người trốn tránh bản thân

Minh Anh

Minh Anh

Phim “Dưới Đáy Hồ” là một bước đột phá của điện ảnh kinh dị Việt Nam với đề tài song trùng tâm lý hiếm gặp, tạo ra trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.

Until Dawn (Bí Mật Kinh Hoàng): Khi nỗi sợ đến từ người bên cạnh bạn

Thành Phát

Thành Phát

Until Dawn khiến khán giả không chỉ sợ những gì trong bóng tối, mà còn rùng mình trước ánh sáng mờ ảo của những mối quan hệ tưởng như an toàn.

Hành trình tái sinh của những “Anh tài” trong “Mưa Lửa”

Thành Phát

Thành Phát

“Mưa Lửa - Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Movie” không phải một phim concert, không phải phim trình diễn.