Comming soon...

Review phim

Âu Mỹ

Halloween Kills: Giận dữ, đen tối và bạo lực hơn phiên bản năm 2018

SEIZEDIX 09:15 - 06/10/2021

Hôm nay mình sẽ review phim Halloween Kills 2021 (Sát Nhân Halloween Chết Người) cho các bạn nghen. Bộ phim viết tiếp câu chuyện của Laurie Strode và Michael Myers, với màu sắc u ám, những vụ án thậm chí còn ghê rợn hơn những gì các bạn đã thấy trong các phần trước. Halloween Kills mở rộng hơn so với bản gốc của Carpenter, tập trung hơn vào thị trấn Haddonfield và các nhân vật đã xuất hiện trong vũ trụ Halloween kể từ năm 1978.

 >>> Xem thêm: No Time To Die: Một hồi kết thất vọng và đáng quên của James Bond

Halloween Kills bắt đầu bằng một đoạn hồi tưởng, đoạn phim cho các bạn thấy điều thực sự đã xảy ra với Michael sau vụ mà hắn ta gây ra. Đạo diễn David Gordon Green và quay phim Michael Simmonds đã làm rất tốt khi tái hiện lại diện mạo nguyên bản của gã Michael Myers, thậm chí còn lần lượt đưa các nhân vật cũ xuất hiện trở lại.

Câu chuyện chính diễn ra ngay sau các sự kiện của Halloween năm 2018, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), Judy Greer (Karen) và Allyson(Andi Matichak) rời khỏi ngôi nhà đang cháy, họ thực sự tin rằng Michael đã xong phim. Và tất nhiên, như bao bộ phim kinh dị khác, nhân vật phản diên không bao giờ thực sự “bay màu”. 

Trong phần này, đạo diễn đưa vào phim nhiều tuyến nhân vật hơn như những người phụ nữ nhà Strode, người ngoài cuộc vô tội. Ngoài ra, một số nhân vật trong bản gốc năm 1978 cũng xuất hiện, bao gồm Tommy Doyle (Anthony Michael Hall), Lindsey Wallace (Kyle Richards), Lonnie Elam (Robert Longstreet), và thậm chí cả cựu cảnh sát trưởng Leigh Brackett (Charles Cyphers).

Quá mệt mỏi khi phải sống trong nỗi ám ảnh, người dân thị trấn Haddonfield đã quyết định thành lập một nhóm và bắt đầu truy lùng The Shape. Ngay cả khi điều này xảy ra, Michael Myers luôn chứng tỏ mình là một kẻ vô cùng xảo quyệt với những phương thức rùng rợn.

Halloween Kills là một bộ phim tràn ngập sự giận dữ, đen tối, bạo lực hơn rất nhiều so với phiên bản năm 2018. Theo đó là những vụ án trở nên kinh dị hơn, xem mà mình nổi hết da gà. Hình ảnh gây sốc phim có lẽ là phân đoạn Michael Myers bước qua các nạn nhân của hắn, đáng sợ hơn bất kỳ sản phẩm Silver Shamrock nào.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Halloween Kills hoàn toàn không tồn tại khỏanh khắc vui vẻ nào. Bộ phim cân bằng được sự sợ hãi với những phân đoạn nhẹ nhàng, đặc biệt đưa vào những nhân vật mang lại tiếng cười do Scott MacArthur Michael McDonald thủ vai.

Vấn đề mà Halloween Kills duy nhất gặp phải là việc một số nhân vật hành động thực sự không có nguyên nhân và xuất hiện khá chóng vánh. Cả bộ phim là sự chuẩn bị cho cuộc đối đầu cuối cùng giữa Laurie Strode và Michael Myers, cái kết quá đột ngột khiến mình cảm nhận dường như đây mới là một nửa của câu chuyện.

Mặc dù vẫn còn một số điểm còn hạn chế, nhưng mình không thể phủ nhận Halloween Kills đã đi đúng hướng. Đầu tiên, bộ phim tôn vinh bản gốc nhưng thêm thắt những tình tiết vô cùng hợp lý với chất liệu đã có. Thứ hai, tông màu của bộ phim tạo cảm giác u ám hơn các bộ phim trước đó, đi sâu về các vụ giết người và ảnh hưởng của nó tới thị trấn Haddonfield. Do vậy, có vẻ như còn quá sớm để kết luận, các bạn hãy cùng đợi đến phần tiếp theo để biết liệu đạo diễn David Gordon-Green có thể giải quyết được những lỗ hổng còn tồn tại trong phần phim này không nhé.

 >>> Xem thêm: Argon: Bộ phim phản ánh chân thực về giới truyền thông

Halloween Kills 2021 (Sát Nhân Halloween Chết Người) mặc dù là phần thứ hai trong series Halloween, nhưng vẫn mang lại một màn trình diễn hoành tráng và những điểm nhấn thú vị đến từ John Carpenter. Bộ phim thỏa mãn những người hâm mộ Carpenter, đồng thời mở rộng cốt truyện xung quanh Michael Myers và thị trấn Haddonfield đầy logic, xứng đáng được bổ sung vào list những bộ phim đáng xem trong mùa Halloween năm nay.

* Bài viết của Seizedix gửi về DienAnh.Net

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Holy Night: Đội Săn Quỷ - Ma Dong-seok an toàn, Seohyun (SNSD) đột phá

Khoa Duy

Khoa Duy

Holy Night: Đội Săn Quỷ là một bộ phim mang giá trị giải trí cao với phần hình ảnh chỉn chu, dàn diễn viên tròn vai và bối cảnh tâm linh hấp dẫn.

Em út SNSD - Seohyun tuyệt đối điện ảnh trong Holy Night: Đội Săn Quỷ

Thành Phát

Thành Phát

Holy Night: Đội Săn Quỷ không chỉ là một phim kinh dị – mà là một ẩn dụ tâm linh đầy ám ảnh và diễn xuất của Seohyun (SNSD) thuyết phục người xem.

Holy Night: Đội Săn Quỷ: Ma Dong-seok đấm quỷ, Seohyun trừ tà

Thành Phát

Thành Phát

Holy Night: Demon Hunters (Đội Săn Quỷ) là bước đi đầu tiên không quá vững chắc, nhưng giàu năng lượng trong tham vọng xây dựng một vũ trụ trừ tà kiểu Hàn.

Tìm Xác: Cảm hứng từ câu chuyện có thật và thông điệp văn minh

Khoa Duy

Khoa Duy

Tìm Xác - Ma Không Đầu không chỉ là một bộ phim kinh dị tâm linh thông thường, mà còn là một tác phẩm chứa đựng thông điệp nhân văn sâu sắc.

Cưới Ma Giải Hạn: Đám cưới không mời cũng nên đi xem!

Thụy Diệu

Thụy Diệu

“Cưới Ma Giải Hạn” của Bilkin Puttipong và PP Krit không đơn thuần là một bộ phim giải trí, mà là một lát cắt đầy nhân văn.

Yêu Vì Tiền Điên Vì Tình: Tình yêu trở thành công cụ lừa đảo

Khoa Duy

Khoa Duy

Yêu Vì Tiền Điên Vì Tình là một bộ phim nên xem – không chỉ để giải trí, mà còn để soi chiếu lại chính mình giữa dòng chảy tình cảm đầy hỗn loạn hôm nay.